thethaovanhoa.vn

Dân thương-thương dân

12/07/2011 11:54 GMT+7

Trước trận gặp HP.HN, Hội CĐV Nghệ An đã tổ chức cuộc giao lưu rất ý nghĩa tại Hà Nội. Thế nhưng, tất cả chưng hửng khi dàn cầu thủ xứ Nghệ đã có trận thua không còn gì tệ hơn, từ thái độ đến phong độ.

(TT&VH) - 1. Trước trận gặp HP.HN, Hội CĐV Nghệ An đã tổ chức cuộc giao lưu rất ý nghĩa tại Hà Nội, có sự hiện diện của HLV Nguyễn Hữu Thắng và TGĐ Nguyễn Hồng Thanh. Thế nhưng, tất cả chưng hửng khi dàn cầu thủ xứ Nghệ đã có trận thua không còn gì tệ hơn, từ thái độ đến phong độ.

Trước trận quyết chiến với SHB.ĐN, xứ Nghệ lại bằng mọi cách tổ chức cuộc hội ngộ CĐV 3 miền với hàng loạt hoạt động tại Làng thể thao Tuyên Sơn. Dưới cái nắng như đổ lửa, chứng kiến mấy fan từ TP.HCM ra, trên trán buộc cái khăn ướt đầy bụi đường nhưng vẫn sà vào đá bóng giao lưu, thương quá!

Nếu không vì tình yêu đội bóng quê hương quá sâu nặng, họ không phải khổ sở như thế, lại tốn tiền mất công sức lặn lội để rồi phải đổi lại chén đắng. Nhìn khán giả xứ Nghệ hào hứng rồi lủi thủi cuốn cờ ra về sau trận đấu, không hiểu lúc đó các cầu thủ nghĩ gì?

Nếu trận nào cũng đá với tinh thần và phong độ như trận thắng SLNA vừa qua, chẳng khó để SHB.ĐN lấy lại tình cảm của người hâm mộ

Nhưng dù sao, vẫn không có những chửi bới bộc phát hay trên diễn đàn sau trận đấu như hôm thua HP.HN. Có nghĩa, họ vẫn chấp nhận rằng SLNA đã làm hết mình, nhưng trong một buổi chiều kém may và đối thủ đá đẳng cấp hơn, nên đành chịu.

Thực tế nếu so về con người, SHB.ĐN vẫn nhỉnh hơn ở cả 3 tuyến, SLNA lại mất sát thủ Kavin. Chỉ những cuộc chiến căng thẳng như thế mới bộc lộ rõ nhất chân tướng và nội lực. SLNA thành công nhờ sự đồng lòng của cầu thủ, họ xuất phát tốt trong khi hàng loạt đại gia, trong đó có SHB.ĐN, tự bắn vào chân mình đã tạo cơ hội cho xứ Nghệ bật lên. Rất may là V-League chỉ còn 6 vòng, và SLNA vẫn có có quyền tự quyết.

Có một câu khẩu hiệu xuất phát từ xứ Nghệ: “Đá đẹp để dân sướng, đá trung thực để dân tin, đá thắng để dân vui”. Chỉ cần làm được 2 vế đầu, thì đã thể hiện tình “thương dân” rồi. Chắc chắn, đân sẽ thương lại đội bóng. Có một tài sản vô giá mà không phải nơi nào cũng có được nhu xứ Nghệ, đấy là có lượng CĐV rất hùng hậu  ở các vùng miền luôn theo sát đội bóng. Tất nhiên, không phải ai cũng  kém cỏi trong việc thưởng lãm bóng đá. Nếu ngộ nhỡ SLNA không vô địch vì đá sạch và tử tế, thì chắc chắn cũng nhận được tình yêu của người hâm mộ. Cuộc sống rất dài, số phận một đội bóng cũng vậy, không thể lừa mị được người hâm mộ trong một vài mùa giải.

2. Xem trận đấu, vui lây cho các khán đài sân Chi Lăng đã thắm vàng trở lại. 2 mùa nay, thánh địa này đã nguội lạnh cũng vì thái độ thi đấu thiếu tử tế của đội nhà. Nhiều lúc tự hỏi, vì sao SHB.ĐN lại đá như ngày mai không còn sống trước SLNA. Vì lòng tự trọng nghề nghiệp, vì  tình yêu khán giả hay vì khoản tiền thưởng khổng lồ?

Có lẽ trong buổi chiều đó, cả 3 yếu tố trên đã cộng hưởng khiến SHB.ĐN chơi mọt trận tử tế nhất, xuất sắc nhất trong 2 mùa giải gần đây.

Chính hình ảnh đó đã phơi bày một nửa gương mặt của SHB.ĐN, nhiều cầu thủ không hết lòng vì màu cờ sắc áo và bản thân lãnh đạo đội bóng cũng không biết quy tập sức mạnh.

Đấy cũng là lý do để sau 90 phút thăng hoa, người ta vẫn  không tin SHB.ĐN đã hoàn toàn lành bệnh để mở ra một chu kỳ mới trong lành hơn.

Nếu không, thì chẳng mất nhiều thời gian các khán đài lại trống vắng mà thôi!

HỮU QUÝ

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN