Sau khi SHB.ĐN hạ gục SLNA trên sân Chi Lăng, bầu Hiển vung cơn mưa tiền thưởng “xuống đầu” thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức.
(TT&VH) - Sau khi SHB.ĐN hạ gục SLNA trên sân Chi Lăng, bầu Hiển vung cơn mưa tiền thưởng “xuống đầu” thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức. Không biết một nơi nào đó, bầu Hương (bà Thái Thị Hương- TGĐ Ngân hàng TM CP Bắc Á) có cay mũi khi biết đội bóng của mình những tưởng đã đoạt thiên hạ, lại thua dễ và có nguy cơ bị đánh chiếm ngôi vua.
Trận SLNA ra mắt bầu Hương chính là Siêu Cúp 2010 trên sân Hàng Đẫy. SLNA đã dẫn trước 2-0 nhưng chỉ mấy phút cuối để đối thủ gỡ hòa và bị hạ gục trên chấm luân lưu 11m. Tan trận, nhiều cầu thủ xứ Nghệ choáng váng khi nghe tin bầu Hiển vung đến 2 tỷ đồng thưởng cho đội.
Với chiến thắng trên sân Chi Lăng, bầu Hiển lại bung két thưởng 1 tỷ 450 triệu đồng cho thầy trò Huỳnh Đức. Ngoài ra, thủ môn Thanh Bình với buổi chiều xuất thần được thưởng riêng 200 triệu đồng, 3 cầu thủ ghi bàn mỗi anh 100 triệu đồng, người chuyền bóng thành bàn 50 triệu và 4 hậu vệ bỏ túi 100 triệu đồng.
Nếu SLNA thắng trận đó, xin thưa, họ vẫn chỉ được nhận 400 triệu đồng như quy định. Bầu Hương không có thói quen treo thưởng, thực tế từ đầu mùa giải đến nay đã chứng minh điều đó. SLNA vô địch lượt đi tưng bừng như thế cũng không làm “mủi lòng” vị sếp nữ này.
|
Kể cả giờ đây, khi SLNA đang khó khăn cần dopping tiền để phục vụ giấc mộng vô địch cũng rất khó được chấp nhận từ phía Ngân hàng TMCP Bắc Á. Tất nhiên, cầu thủ SLNA nhiều khi cũng rầu lòng mà nghĩ phải chăng đàn bà làm bầu bóng đá nó thế, hay xót tiền! Quả thật, bất cứ phụ nữ nào, cho dù giàu đến mấy nếu như cứ chạy đua tiền như ở V-League thì không “tăng xông” mới lạ. Hàng loạt nhà tài phiệt đến giờ phút này rơi rụng hết, chỉ mỗi bầu Hiển là vẫn bền bỉ vung tiền thưởng.
Thực tế giờ đây, SLNA và bầu Hương ngoài thế chống 2 đội bóng của bầu Hiển về chuyên môn, còn phải làm sao để cầu thủ không bị những cơn mưa tiền bầu Hiển sẵn sàng chi cho 2 đứa con của mình làm ngãng ra.
Càng về cuối, sức mạnh đồng tiền quả thật ghê gớm. Nhìn SHB.ĐN đá như thế, dư luận quên khuấy rằng từ đầu mùa đến nay nội tình đội bóng này thiếu đồng thuận.
Bóng đá cũng như kinh tế, cần những “gói kích cầu” để vượt qua khó khăn, hoặc lập một kỳ tích trước mắt. SLNA đã làm mọi cách để vô địch. Giờ đây, họ đang rơi vào thế khó, liệu bầu Hương có sử dụng gói kích cầu tiền thưởng để lên dây cót tinh thần, niềm tin cho thầy trò Hữu Thắng?
Tiền bạc không phải là vấn đề với bầu Hương. Về Nghệ An mới biết tên tuổi sếp bà này trở thành niềm tự hào của Đảng bộ Nghệ An nhiệm kỳ 2010-2015. Bà Hương đã góp phần đã giúp tỉnh hoàn thành sớm một số chỉ tiêu trọng điểm của nhiệm kỳ. Trong các dự án lớn, Ngân hàng TMCP Bắc Á nổi đình nổi đám với cảng biển nước sâu Cửa Lò có tổng vốn đầu tư là 490 triệu USD. Nhà máy sữa hiện đại nhất Đông Nam Á đóng ở Nghĩa Đàn với vốn 350 triệu USD. Sản phẩm sữa TH chiếm thị phần với tốc độ chóng mặt, không ai ngờ hiệu quả thu về nhanh chóng đến như thế. Khu liên hợp thể thao 1000 tỷ đồng ở Nghi Phong cũng đã bắt đầu bàn giao mặt bằng. SLNA mới chỉ mấy tháng được Ngân hàng TMCP Bắc Á đầu tư cũng đã có thành tựu.
Có nghĩa, bầu Hương dư sức đua tiền trong 6 trận đấu còn lại nếu để đổi lấy chiếc Cúp vô địch. Nhưng có lẽ bà bầu này sẽ không làm như thế. Đấy cũng là thử thách cần thiết với thầy trò Nguyễn Hữu Thắng, kể cả sự trung thực lẫn chất đàn ông của SLNA đối với Ngân hàng TMCP Bắc Á.
Thế nên, có thể hiểu sự im lặng của bầu Hương vẫn chứa chất những thông điệp, hoặc là lời thách đấu trong tương lai.
NGỌC HÒA