thethaovanhoa.vn

Zé Roberto rời Đức sang Qatar

12/07/2011 10:50 GMT+7

Một lần nữa, Zé Roberto lại rời nước Đức. Chia tay Hamburg, đội bóng thứ ba mà tiền vệ người Brazil thi đấu trong suốt 12 năm lăn lộn ở Bundesliga, anh sẽ đến với bến đỗ cuối cùng trong sự nghiệp: Al-Gharafa ở Qatar.

(TT&VH) - Một lần nữa, Zé Roberto lại rời nước Đức. Chia tay Hamburg, đội bóng thứ ba mà tiền vệ người Brazil thi đấu trong suốt 12 năm lăn lộn ở Bundesliga, anh sẽ đến với bến đỗ cuối cùng trong sự nghiệp: Al-Gharafa ở Qatar.

Tạm biệt Zé Roberto(phải) - Ảnh Getty

Với tiềm lực tài chính hùng mạnh nhưng giải đấu chưa đủ hấp dẫn để lôi kéo những ngôi sao hàng đầu của bóng đá thế giới đang ở độ tuổi sung sức, Qatar trở thành thiên đường dưỡng già cho các cầu thủ ở giai đoạn cuối trong sự nghiệp. Zé Roberto, khoác áo Al-Gharafa theo bản hợp đồng có thời hạn 2 năm với mức lương không được tiết lộ, là cái tên nổi tiếng mới nhất đặt chân đến Qatar. Trước đó, bản thân đội bóng Al-Gharafa cũng từng chiêu một thành công nhiều cầu thủ lớn (nhưng đã ở độ tuổi xế chiều trong sự nghiệp) như tiền đạo Sonny Anderson, hậu vệ Marcel Desailly hay tiền vệ Juninho Pernambucano, người vừa trở lại Brazil khoác áo đội bóng cũ Vasco da Gama.

Đây là lần thứ hai Zé Roberto rời nước Đức, nhưng lần này có thể là ra đi mãi mãi trong vai trò của một cầu thủ. Ở tuổi 37 (Zé Roberto vừa tổ chức bữa tiệc sinh nhật hoành tráng hôm 6/7 vừa qua), anh khó lòng quay trởi lại thi đấu ở Bundesliga thêm một lần nữa. Mùa Hè năm 2006, khi bị huấn luyện viên Felix Magath tống khứ khỏi Bayern, Zé Roberto tưởng chừng đã hết hy vọng chơi bóng ở châu Âu nhưng 1 năm sau, anh lại bất ngờ trở lại trong màu áo đội bóng cũ với vai trò của một tiền vệ phòng ngự, khi dẫn dắt Bayern là ông Ottmar Hitzfeld, người từng đưa anh về từ Leverkusen vào mùa Hè năm 2002.

Năm đó, Zé Roberto không có mặt trong đội hình đội tuyển Brazil dự và vô địch World Cup 2002 tại Hàn Quốc và Nhật Bản, dù anh đã cùng Leverkusen vào đến chung kết Champions League. Đánh bại Leverkusen không ai khác chính là Real Madrid, đội bóng đầu tiên ở châu Âu mà Zé Roberto khoác áo. Mùa Hè năm 1997, anh đã đến với sân Santiago Bernabeu trong mùa giải mà Real Madrid vô địch cả Tây Ban Nha lẫn Champions League. Tuy nhiên, anh lại không được huấn luyện viên Jupp Heynckes trọng dụng và thậm chí nửa đầu năm 1998 còn phải quay về Brazil thi đấu cho Flamengo, chơi bên cạnh những huyền thoại như Romario hay Palhinha.

Nhờ phong độ ấn tượng thể hiện suốt 4 năm khoác áo Leverkusen, đặc biệt ở mùa giải 2001-2002 mà đội bóng này đã có cú ngã vào phút chót trên cả 3 mặt trận, Zé Roberto lọt vào tầm ngắm của Bayern. Trong 6 năm khoác áo Bayern, Zé Roberto giành tới 4 cú đúp gồm vô địch Bundesliga và Cúp quốc gia, nhưng không một lần đăng quang tại châu Âu. Zé Roberto cũng không thật có duyên với đội tuyển quốc gia khi cả 2 lần anh dự World Cup, Brazil đều thất bại, á quân năm 1998 tại Pháp và dừng chân ở tứ kết năm 2006 tại Đức. Những danh hiệu quốc tế của Zé Roberto chỉ có Copa America 1997 và 1999 cùng Confederations Cup 1997 và 2005.

Mùa Hè năm 2009, vì mâu thuẫn trong việc gia hạn hợp đồng với Bayern mà Zé Roberto đã bỏ sang Hamburg. Lần này cũng vậy, vì bất đồng với Hamburg mà Zé Roberto quyết định sang Al-Gharafa. Trong cả 2 lần đó, Zé Roberto đều muốn bản hợp đồng mới có thời hạn 2 năm, còn câu lạc bộ chủ quản chỉ chỉ đồng ý 1 năm. Tuổi 35 với Bayern hay 37 với Hamburg đều quá già, đặc biệt trong xu hướng trẻ hóa đang diễn ra mạnh mẽ khắp làng bóng đá Đức, dù Zé Roberto vẫn bền bỉ và dẻo dai như một cầu thủ đang ở đỉnh cao phong độ. Thậm chí, nhiều đối thủ trẻ còn không bì được với Zé Roberto, bởi ngoài sức khỏe thì anh còn có cả kho kinh nghiệm khổng lồ, tích lũy được qua suốt 12 năm thi đấu tại Bundesliga.

Với Zé Roberto, nước Đức không phải là nơi khởi đầu, cũng chẳng phải là nơi kết thúc. Nhưng ở đó, khi con tàu chở Zé Roberto đi khám phá thế giới dừng lại 2 lần, anh đều để lại những dấu ấn đậm nét, thậm chí, trở thành một huyền thoại hay một kỷ lục gia.

Chia tay kỷ lục gia

Với tổng cộng 336 lần ra sân trong màu áo Leverkusen, Bayern và Hamburg suốt 12 năm gắn bó, Zé Roberto đã trở thành cầu thủ nước ngoài thi đấu nhiều trận nhất trong lịch sử Bundesliga. Mùa giải vừa qua, anh đã phá sâu kỷ lục 330 trận do Sergei Barbarez, tiền đạo người Serbia, lập nên trước đo trong màu áo Rostock, Dortmund, Leverkusen và Hamburg. Một cầu thủ ngoại quốc khác của Hamburg, Ole Bjornmose người Đan Mạch, xếp thứ ba với 323 trận. Với vị thế của một thành phố cảng, Hamburg quả là bến đỗ của các cầu thủ ngoại ở Bundesliga.

Hà Minh Chi

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN