Lần thứ 2 trong lịch sử, các chàng trai trẻ Mexico đăng quang tại giải đấu lớn nhất hành tinh giành cho lứa tuổi dưới 17.
(TT&VH) - Lần thứ 2 trong lịch sử, các chàng trai trẻ Mexico đăng quang tại giải đấu lớn nhất hành tinh giành cho lứa tuổi dưới 17. Với sự ủng hộ của hàng nghìn cổ động viên nhà, El Tri đã giành chiến thắng 2-0 trước Uruguay trong trận đấu cuối cùng tại sân vận động Estadio Azteca.
![]() Mexico VĐ U17 thế giới - Ảnh Getty |
Đội trưởng Antonion Briseno mở tỷ số với pha đệm bóng cận thành ở phút 31. Sau rất nhiều khó khăn, phút 90+2, Giovani Casillas ghi bàn thắng quyết định cho Mexico trong tình huống gần như toàn bộ các cầu thủ Uruguay đang ở phần sân đối phương để tìm kiếm bàn gỡ hòa. Thủ môn Richard Sanchez của El Tri nói rằng đây là khoảng khắc mà anh sẽ không bao giờ quên.
Bóng đá Mexico liên tục gặt hái thành công vang dội trong năm nay. Cách đây 2 tuần, El Tri "xịn" cũng đăng quang tại cúp Vàng CONCACAF. Đây là chức vô địch U17 World Cup thứ 2 mà các chàng trai Mexico mang về cho đất nước. Năm 2005, họ từng đánh bại Brazil 3-0 ở trận chung kết. Hồi đó, nòng cốt của U17 là những ngôi sao sáng nhất của quốc gia Bắc Mỹ ở thời điểm hiện tại. Đó là Giovanni Dos Santos (Tottenham), Hector Moreno (Espanyol), Efrain Juarez (Celtic) và Carlos Vela (Arsenal). Ông Raul Gutierrez, HLV của U17 Mexico, tin rằng các cầu thủ trẻ của mình sẽ nhanh chóng vượt mặt các đàn anh.
"Toàn đội đã mơ về chức vô địch và giờ nó đã trở thành hiện thực", Gutierrez nói, "Chúng tôi phải cảm ơn tất cả người dân vì sự cổ vũ của họ. Mexico rất tự hào với các cầu thủ và màn trình diễn của họ trên sân cỏ. Tôi cảm thấy vinh dự khi được làm việc với những chàng trai trẻ đầy tài năng. Đã rất lâu rồi chúng ta không làm được điều kỳ diệu như vậy".
Ở trận tranh ba tư diễn ra trước đó 3 tiếng đồng hồ, U17 Đức đã có cú lội ngược dòng để đánh bại Brazil với tỷ số 4-3.
H.D