Sau 55 năm mới được đá Serie A, Novara đang chuẩn bị bước vào mùa giải lịch sử của mình, mà nếu trụ hạng được là một chiến tích kỳ diệu chẳng kém giành Scudetto.
(TT&VH)- Sau 55 năm mới được đá Serie A, Novara đang chuẩn bị bước vào mùa giải lịch sử của mình, mà nếu trụ hạng được là một chiến tích kỳ diệu chẳng kém giành Scudetto. Nhưng sự bỡ ngỡ không khiến họ lúng túng, mà ngược lại, đội bóng "cổ tích" này đang rất hào hứng trên thị trường cầu thủ.
Nghèo mua sắm kiểu nghèo
Hôm 9/7, Novara đã gây tiếng vang lớn tại "phiên chợ quê" ở Serie A bằng việc chiêu mộ gần như cùng lúc 3 "ngôi sao" mới trên hàng tấn công, những người nhiều khả năng sẽ là trụ cột của đội bóng này trong mùa giải 2011-12. Đó là tiền đạo Riccardo Meggiorini, cầu thủ rất có duyên trong việc góp công giúp đội bóng của mình trụ hạng. Mùa 2009-10, anh chơi cho Bari theo dạng mượn từ Genoa. Mùa 2010-11, Bologna mua cầu thủ này theo dạng đồng sở hữu, và điểm chung là cả hai đội cùng trụ hạng khá ung dung. Mùa này đến lượt Novara mượn Meggiorini. Năng lực của chân sút 26 tuổi này không có gì nổi bật, nhưng cái duyên đó của anh sẽ giúp Novara có thêm chút niềm tin.
Morimoto (trái), tân binh đáng chú ý của Novara- Ảnh Getty
Cũng theo dạng mượn có điều khoản cho phép mua đứt, Novara mang về tiền vệ sáng tạo 21 tuổi Andrea Mazzarani của Udinese, cầu thủ mùa trước được đem cho Modena mượn. Ở Serie B mùa trước, cựu tuyển thủ U20 Italia này (đá 12 trận) là một gương mặt nổi bật với 9 bàn thắng cho Modena. Nhưng đáng chú ý nhất là tiền đạo người Nhật Bản Takayuki Morimoto, một cầu thủ quen thuộc ở Serie A vài năm qua trong màu áo Catania. Không được trọng dụng tại đội bóng đảo Sicilia trong mùa trước, Morimoto có thể trở thành một vũ khí hiệu quả cho Novara nhờ kinh nghiệm Serie A của mình, dù anh mới chỉ 23 tuổi. Hợp đồng của Morimoto là đồng sở hữu trong một mùa giải.
Trước bộ ba nói trên, Novara đã có trung vệ kỳ cựu Massimo Paci, người gia nhập tự do sau 5 năm khoác áo Parma. Ngoài ra còn có hai cầu thủ trẻ vô danh Galassi (từ Parma) và Piriz (từ Nacional, Uruguay). Nhưng Novara sẽ còn tiếp tục mua sắm, nói đúng hơn là tiếp tục mượn, với hàng loạt mục tiêu bao gồm Strasser và Paloschi (của Milan), Lanzafame, Darmian và Kasami (cùng của Palermo), Granoche và Bentivoglio (Chievo). Mượn (hay đồng sở hữu năm một) không chỉ vì Novara quá nghèo, mà còn vì họ muốn mở lối thoát nếu không thể trụ hạng, bởi nếu sớm phải trở lại Serie B thì những tân binh lương cao sẽ lại trở thành gánh nặng.
Góp nhặt niềm tin
Khi đưa về những cầu thủ xoàng xĩnh, dĩ nhiên Novara chẳng thể đặt quá nhiều kỳ vọng hay dám nói trước về bất cứ thành công nào. Khi không có cả tiền, sức hút và kinh nghiệm để chuẩn bị tốt nhất cho mục tiêu trụ hạng, tất cả những gì đội bóng suốt 55 năm qua không biết mùi Serie A có thể làm là cố gắng đặt niềm tin vào những cầu thủ mới, dù ít. Họ có quyền lạc quan. Trong quá khứ, có rất nhiều tấm gương trụ hạng được bằng những tân binh "hoàng tử cóc", như Chievo với Simone Perrotta, cầu thủ được họ "moi" lên từ giải hạng tư sau này vô địch thế giới cùng đội tuyển Italia, hay mới nhất là Cesena trụ hạng có công lớn của Nagatomo, cầu thủ quan trọng của Inter hiện nay.
Mục tiêu của Novara sẽ là trụ hạng, dĩ nhiên rồi, nhưng nếu không thể, họ cũng chẳng có gì phải buồn bã, bởi việc một đội bóng mới hai năm trước còn đá ở tận hạng 3 không cạnh tranh được ở Serie A là rất dễ hiểu. Nhưng nếu nói ngược lại, sau khi lập liên tiếp hai kỳ tích, trở lại Serie B sau 33 năm và trở lại Serie A sau 55 năm, đội bóng "cổ tích" này hoàn toàn có thể làm nên điều bất ngờ một lần nữa khi họ sẽ có tâm lý rất thoải mái, nếu không muốn nói là vui thích. Cứ nhìn Cesena mà xem, đội bóng cũng từng lên 2 năm 2 hạng này đã thành công ở Serie A mùa vừa qua với đội ngũ rất khiêm tốn.
Trong trường hợp này, Novara có thể không cần phải tích lũy niềm tin nữa, vì họ đã có rất nhiều rồi.
Bách Việt
Con số 33 & 55 Chỉ trong 2 năm liên tiếp gần đây, Novara 2 lần làm nên lịch sử. Mùa 2009-10, họ thăng hạng Serie B lần đầu tiên sau 33 năm sau khi vô địch Lega Pro Prima Division (Serie C1 cũ). Mùa 2010-11, họ thăng hạng Serie A lần đầu tiên sau 55 năm sau khi hạ Padova ở chung kết play-off. 12 Trước đây, Novara mới chỉ góp mặt ở Serie A vẻn vẹn 12 mùa giải, gồm các mùa 1936-37, 1938-39, 1939-40, 1940-41, 1948-49, 1949-50, 1950-51, 1951-52, 1952-53, 1953-54, 1954-55, 1955-56. 2 Cầu thủ giàu kinh nghiệm chơi bóng ở Serie A nhất của Novara mùa trước là Francesco Marianini, tiền vệ 31 tuổi từng có… 2 mùa chơi ở Serie A trong màu áo Empoli (2006-2008). |