thethaovanhoa.vn

Facundo Cabral - “Người hát rong vĩ đại” bị sát hại

11/07/2011 10:36 GMT+7

Hôm 9/7, một trong những ca sĩ dân gian Mỹ Latin được ngưỡng mộ nhất - Facundo Cabral (74 tuổi) - đã bị giết ở Guatemala khi chiếc ô tô chở ông bị phục kích.

(TT&VH) - Hôm 9/7, một trong những ca sĩ dân gian Mỹ Latin được ngưỡng mộ nhất - Facundo Cabral (74 tuổi) - đã bị giết ở Guatemala khi chiếc ô tô chở ông bị phục kích. Các nhà chức trách cho biết, thực ra người tổ chức hòa nhạc của ông mới là mục tiêu của vụ xả súng này.

Bộ trưởng Nội vụ Guatemala, ông Carlos Menocal, cho biết ca sĩ/nhà văn Argentina Facundo Cabral đang trên đường tới sân bay của Guatemala thì chiếc xe của ông đã bị 3 ô tô có vũ trang “kèm chặt” rồi chúng đã xả đạn giết chết ông.

Phát biểu tại cuộc họp báo có sự tham dự của Tổng thống Guatemala Alvaro Colom, ông Menocal cho biết điều tra ban đầu cho thấy những viên đạn bắn chết ông nhằm vào người lái xe, còn người tổ chức hòa nhạc là Henry Farinas (người Nicaragua) chỉ bị thương.

Tổng thống Guatemala Alvaro Colom cho biết vụ giết người trắng trợn này liên quan đến nhóm tội phạm có tổ chức chứ không phải là những kẻ đâm thuê chém mướn trên đường phố. Hành động của chúng được lên kế hoạch rất rõ ràng. Tuy nhiên, các nhà chức trách vẫn chưa nắm được động cơ của vụ giết người này. Theo ông Menocal thì ban đầu Cabral định đi xe của khách sạn ra sân bay, nhưng sau đó ông đã đổi ý và lên xe của Farinas.

Làm cuộc sống phong phú và sâu sắc hơn bằng hòa nhạc

Facundo Cabral trong đêm hòa nhạc
cuối cùng tại Quetzaltenango hôm 7/7

Nổi danh từ đầu những năm 1970, Cabral là một trong những ca sĩ của thế hệ dùng ca từ để phản đối chính trị và đã tạo được mối quan hệ khăng khít với khán giả Mỹ Latin. Sinh năm 1937 trong một gia đình nghèo ở tỉnh La Plata (Argentina), Cabral không biết mặt cha. Ông đã trải qua một tuổi thơ nhọc nhằn khi năm 9 tuổi đã bắt đầu đi làm để phụ giúp mẹ. Đến tuổi vị thành niên, Cabral mới biết chữ nhờ được học trong một trại cải tạo. Sau này, ông đã học chơi guitar và hát theo thần tượng của mình là ca sĩ dân gian Argentina Atahualpa Yupanqui.

Cabral bắt đầu hát cho khách du lịch ở bãi biển Mar del Plata và đến năm 1970 ông nổi danh quốc tế với ca khúc No soy de aqui ni alla. Nhạc phẩm này đã được thu âm hàng trăm lần với nhiều thứ tiếng. Năm 1976, khi quân đội lên nắm quyền ở Argentina, Cabral bị coi là một ca sĩ phản kháng và ông đã phải chuyển tới Mexico. Ở nơi đây ông vẫn tiếp tục thu âm, viết sách và thực hiện hòa nhạc. Năm 1978, ông mất vợ và cô con gái 1 tuổi trong một tai nạn máy bay.

Các chương trình hòa nhạc của ông luôn hòa trộn triết lý, dân ca, thơ và nhạc phản ánh nguồn gốc văn hóa của người chăn bò ở vùng nông thôn Argentina. Trên sân khấu, Cabral luôn tôn vinh sự tinh thông của Mahatma Gandhi, Mẹ Teresa, tính nhân văn của Walt Whitman và những quan sát của nhà văn Argentina Jorge Luis Borges.

“Facundo Cabral là người hát rong cuối cùng của chúng ta. Là một ca sĩ, nhưng ông còn là một triết gia và nhà thơ. Sau khi xem các buổi hòa nhạc của ông, bạn cảm thấy cuộc sống phong phú hơn, bí ẩn hơn và sâu sắc hơn” - ca sĩ Argentina Isabel de Sebastian nhận định.

Muốn được chết khi đang lưu diễn

Cabral không sở hữu một căn nhà nào và hầu như toàn sống trên đường, trong các khách sạn và với bạn bè. Ông vô cùng tự hào khi năm 1996 UNESCO tuyên bố ông là “sứ giả hòa bình quốc tế”.

Người hâm mộ đặt hoa tưởng niệm Facundo Cabral tại hiện trường nơi ông bị bắn.

Mặc dù đi lại đã phải dùng ba toong mỗi khi di chuyển, trong khi thị lực cũng suy giảm hẳn, nhưng Cabral vẫn không giảm cường độ làm việc. “Tôi luôn hỏi Chúa Trời: “Tại sao Người lại cho con quá nhiều thứ đến vậy? Người cho con đau khổ, đói kém, hạnh phúc, sự vật lộn, sự khai sáng... Tôi rất yêu cuộc đời này vì nó đem lại cho tôi nhiều niềm vui. Nếu bạn coi hành trình từ khi lọt lòng cho đến khi xuống mồ là một trường học và những rắc rối là các bài học thì bạn sẽ nhìn cuộc đời một cách khác hẳn. Tôi không thể ngừng làm việc được. Tôi không thể làm như vậy. Tôi sống và hít thở trên đường... trên sân khấu tôi thấy mình trẻ hơn tới 50 tuổi” - Cabral nói như vậy trong một cuộc phỏng vấn ở Miami (Mỹ) năm ông 71 tuổi và bày tỏ nguyện vọng muốn được chết khi đang thực hiện lưu diễn.

Buổi hòa nhạc cuối cùng của ông diễn ra hôm 7/7 tại thành phố Quetzaltenango, cách Guatemala City 200 km về phía Tây.

Rigoberta Menchu, người đoạt giải Nobel Hòa bình năm 1992, đã tới hiện trường nơi Cabral bị bắn chết. Bà khóc và nói: “Đối với tôi, Facundo Cabral là một bậc thầy. Ông rất yêu Guatemala”.

Nhiều người dân Guatemala cũng tới đây và đặt hoa. Các Tổng thống Colombia và Ecuador đã gửi lời chia buồn tới đất nước Argentina và trên trang Twitter, Tổng thống Venezuela Hugo Chavez đã bày tỏ niềm thương tiếc “người hát rong vĩ đại của những cánh đồng hoang ở Nam Mỹ”.

Việt Lâm

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN