thethaovanhoa.vn

Kuranyi trở lại Schalke?

10/07/2011 10:45 GMT+7

Trong cơn khát trung phong, huấn luyện viên Ralf Rangnick đang tính đến chuyện đưa Kevin Kuranyi trở lại Veltins Arena, một năm sau khi chân sút này bị ông Felix Magath đẩy sang Dinamo Moskva.

(TT&VH) - Trong cơn khát trung phong, huấn luyện viên Ralf Rangnick đang tính đến chuyện đưa Kevin Kuranyi trở lại Veltins Arena, một năm sau khi chân sút này bị ông Felix Magath đẩy sang Dinamo Moskva.

Vụ chuyển nhượng chân sút Kuranyi sang tận giải vô địch Nga, cũng như trung vệ Heiko Westermann sang Hamburg hay hậu vệ Rafinha sang Genoa, được xem là một hành động “phá hoại” của ông Magath nhằm loại bỏ toàn bộ những cầu thủ có ảnh hưởng lớn ở Schalke. Theo cách này, ông sẽ dễ dàng xây dựng nên một đế chế mới ở Veltins Arena hoàn toàn theo ý mình mà không bị các nhân tố cũ cản trở. Song có vẻ như Magath tính không bằng trời tính, cuộc cách mạng của ông ở Schalke nhanh chóng gặp thất bại. Đến gần cuối mùa giải 2010-2011, huấn luyện viên này đã bị sa thải để nhường chỗ cho đồng nghiệp Rangnick.

Kuranyi - Ảnh Getty

Trong cách nhìn của giới chuyên môn, việc Magath loại khỏi đội hình Schalke một loạt trụ cột kể trên là sai lầm cực lớn. Thiếu những cầu thủ này, Schalke đã không thể trụ vững trong cuộc chiến tại Bundesliga. Từ chỗ là á quân, Schalke phải vất vả vận lộn mới giành được quyền trụ hạng. Những cầu thủ mới đến, như hậu vệ Hans Sarpei, tiền vệ Peer Kluge hay tiền đạo Raul Gonzalez, tuy có nhiều kinh nghiệm nhưng họ vẫn không thể khỏa lấp hết khoảng trống mà những người ra đi đã để lại ở Veltins Arena. Sự bùng nổ của một vài tài năng trẻ, như tiền vệ Julian Draxler hay tiền đạo Mario Gavranovic, không thể giúp Schalke giữ được vị thế tại Bundesliga.

Sau khi cứu vớt thành công Schalke, đưa đội bóng của thành Gelsenkirchen đến cái đích không quá tệ: Trụ hạng ở Bundesliga, vào bán kết Champions League và vô địch Cúp quốc gia, huấn luyện viên Rangnick đang đứng trước một bài toán không dễ. Ông phải ngay lập tức khắc phục sai lầm của người tiền nhiệm Magath. Một trong những việc cần phải làm là bổ sung sức tấn công cho hàng tiền đạo của Schalke. Với Raul, Farfan, Edu, Gavranovic và Huntelaar, hàng công của Schalke không thiếu người. Tuy nhiên, vấn đề là đội bóng này thiếu một trung phong thực thụ.

Huntelaar bắt nhịp khá tốt với lối chơi ở Bundesliga, nhưng lại thường xuyên bị chấn thương hành hạ. Edu có sức càn lướt nhưng không đủ tài năng để gánh vác trọng trách ghi bàn cho Schalke. Những người còn lại đều có xu hướng đá lùi hoặc dạt sang hai cánh. Chính vì thế, trong mắt của ông Rangnick, trung phong vẫn là vị trí khá mong manh ở Veltins Arena, và việc bổ sung nhân sự là điều cần thiết. Xuất phát từ nhu cầu đó, ý tưởng đưa Kuranyi trở lại Schalke đã hình thành và nhận được sự ủng hộ của khá nhiều nhân vật tại đội bóng này.

Trong suốt 5 năm khoác áo Schalke, Kuranyi ghi được 71 bàn thắng sau 162 lần ra sân tại Bundesliga, thành tích dẫu không quá xuất sắc nhưng cũng chẳng đến nỗi tồi. Khi chuyển sang Dinamo Moskva, Kurayni vẫn giữ được hiệu suất ghi bàn khá ổn định, 11 lần lập công trong 30 lần khoác áo đội bóng thủ đô nước Nga. Ở tuổi 29, Kuranyi vừa sung sức lại vừa có thừa kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao. Đó chính là mẫu tiền đạo mà Schalke đang cần, để cùng với Raul tạo nên một bộ đôi song sát trên hàng công.

Rạng sáng nay, Kuranyi đã trở lại Veltins Arena để tham dự trận đấu tôn vinh trung vệ Marcelo Bordon. Anh vẫn còn 2 năm hợp đồng với Dinamo Moskva, song khả năng quay về Schalke cũng đang dần hé lộ.

Hà Minh Chi

Schalke theo đuổi Nolan Roux

Trong khi khả năng Kevin Kuranyi trở lại vẫn còn để ngỏ thì Schalke tiếp tục theo đuổi vụ chuyển nhượng tiền đạo Nolan Roux từ đội bóng Pháp Brest. Theo tờ France Football, Schalke đã tăng mức đề nghị lên 6 triệu euro, song Brest vẫn một mực từ chối. Trước đó, số tiền chuyển nhượng 4,5 triệu euro mà Schalke đưa ra cũng từng bị Brest khước từ. Chủ tịch Michel Guyot của Brest nói rằng ông muốn có đủ 8 triệu euro để đổi lấy chữ ký của Roux. Một diễn biến khác, tiền vệ người Trung Quốc Hao Junmin đã rời Schalke, hồi hương sau một năm rưỡi bám trụ tại Veltins Arena. Cầu thủ 24 tuổi này được huấn luyện viên Felix Magath đưa về vào tháng 1/2010 nhưng do tài năng còn hạn chế, anh đã không thể có được vị trí chính thức ở Schalke. Với việc Junmin khăn gói về quê, hiện bóng đá Trung Quốc không còn cầu thủ nào thi đấu tại châu Âu.



Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN