Hơn 1.000 khán giả cất công đến xem trực tiếp trận đấu đã phải thất vọng khi đội á quân năm 2010 và chủ nhà NSI Runavik (đảo Faroe) không ghi được bàn trong suốt 90 phút.
(TT&VH)- Hơn 1.000 khán giả cất công đến xem trực tiếp trận đấu đã phải thất vọng khi đội á quân năm 2010 và chủ nhà NSI Runavik (đảo Faroe) không ghi được bàn trong suốt 90 phút. Dẫu sao, kết quả này sẽ đưa Fulham lọt vào vòng sơ loại thứ hai với tổng tỉ số 3-0.
HLV Martin Jol đưa ra 4 thay đổi so với một tuần trước, nhưng vẫn là một đội hình mạnh có mặt thủ thành Schwarzer, trung vệ Hangeland và chân sút Zamora. Đại diện Premier League đã không tận dụng được các cơ hội của mình ở sân bóng có cái tên khó đọc Svangaskard. Damien Duff sút bóng đập xà ngang 5 phút sau khi khai cuộc và Zamora bỏ lỡ một cơ hội ngon ăn sau một giờ thi đấu.
Trong cuộc họp báo sau trận, những câu hỏi ít đề cập đến những gì đã diễn ra ở Svangaskar, mà chủ yếu tập trung vào hợp đồng mới, hậu vệ cánh trái trị giá 2,4 triệu bảng John Arne Riise từ Roma. Chiến lược gia người Hà Lan nói: “Anh ấy sắp kiểm tra y tế. Chúng tôi hài lòng vì đó là một cầu thủ giỏi”. Ở lượt trận tiếp theo, Fulham sẽ làm khách trên sân đối thủ Ireland Crusaders ở Belfast trong trận lượt đi ngày 14-7.
T.T