Không chỉ có Lionel Messi và Carlos Tevez, Alexander Pato và Neymar, Copa America còn là giải đấu quy tụ những tiềm năng lớn nhất của thế giới bóng đá
(TT&VH Cuối tuần) - Không chỉ có Lionel Messi và Carlos Tevez, Alexander Pato và Neymar, Copa America còn là giải đấu quy tụ những tiềm năng lớn nhất của thế giới bóng đá, những cầu thủ mà có thể bạn mới nghe tên lần đầu, nhưng sẽ còn được nghe nhắc lại rất nhiều lần trong tương lai. Họ cũng sẽ là các mục tiêu hàng đầu ở mùa chuyển nhượng này, cho những đội bóng muốn đầu tư dài hạn.
Với đội tuyển Argentina, Javier Pastore có lẽ là cái tên được nhắc tới đầu tiên trong danh sách, nhưng anh gần như chắc chắn sẽ không có mặt trong đội hình xuất phát của HLV Sergio Batista trong những trận quan trọng ở giải lần này. Tuy nhiên, điều tương tự chưa chắc đã đúng với đồng đội của Pastore, Marco Rojas. Hậu vệ 21 tuổi đang khoác áo Spartak Moskva có lẽ là cầu thủ Argentina tiến bộ nhanh nhất trong 18 tháng qua. Trẻ nhất trong đội, nhưng anh đã chơi khá thường xuyên dưới thời Batista trong năm 2011, đẩy luôn hậu vệ cánh giàu kinh nghiệm của Manchester City Pablo Zabaleta ra khỏi đội hình. Có thể đá được cả trung vệ và ở cánh trái, Rojas còn rất nguy hiểm trong những tình huống cố định. Anh đã chứng tỏ sự tự tin của mình bằng tuyên bố trước trận gặp Bồ Đào Nha hồi tháng 2: “Tôi chưa bao giờ đối mặt với Cristiano Ronaldo, chỉ là trong trò chơi điện tử. Ở đó thì tôi chơi tốt, anh ấy chưa bao giờ vượt qua được tôi”.
![]() Sẽ có rất nhiều ngôi sao được phát hiện ở Copa America 2011 - Ảnh Getty |
Người thứ hai đáng được nhắc đến có lẽ là đối thủ của Rojas trong trận mở màn, Jhasmany Campos. Mới 23 tuổi, nhưng anh đã là trụ cột của đội tuyển Bolivia được bốn năm. Nổi lên từ giải U20 Nam Mỹ năm 2007, Campos là một tiền vệ khéo léo và dứt điểm cực tốt. Đá cặp với Joselito Vaca ở Oriente Petrlero nơi trung tâm hàng tiền vệ, bộ đôi này là động lực chính giúp Oriente giành chức vô địch Clausura Bolivia năm 2010.
Pablo Armero của Colombia, 24 tuổi và đang chơi cho Udinese, là một tài năng khác phải có tên trong danh sách này. Với Juan Zuniga bên cánh phải và Armero bên cánh trái, Colombia có lẽ là đội sở hữu hai cầu thủ chạy cánh đáng sợ nhất giải. Armero đã có một mùa giải tuyệt vời ở Udinese, nơi anh cùng Alexis Sanchez góp sức vào rất nhiều bàn thắng của Bianconeri, khi đội bóng Italia giành quyền dự Champions League lần đầu sau sáu năm. Armero sẽ mặc áo số 7 ở Argentina và đôi khi bạn sẽ nhầm anh với một tiền vệ treo cánh. Cựu cầu thủ của Palmeiras hiện đang được liên hệ với vài đội bóng lớn nhất châu Âu và việc cả anh lẫn Sanchez ra đi có lẽ sẽ diễn ra trong tương lai gần.
Không thể nói đến các tài năng trẻ mà không nhắc đến những cầu thủ Brazil. HLV Mano Menezes có nhiều tài năng trẻ khiến tất cả các đối thủ của ông phải ghen tị, như Neymar hay Pato, nhưng có lẽ còn chưa nhiều người biết đến Lucas Moura, tiền vệ mới 18 tuổi của Sao Paolo, người trẻ nhất trong đội hình Brazil ở giải lần này. Nhiều người đã so sánh Lucas với Kaka và họ thực sự sở hữu những khả năng giống nhau. Cũng mặc áo số 10 như người đàn anh ở Real Madrid, Lucas là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất tại giải U20 Nam Mỹ đầu năm nay với những màn trình diễn ngất ngây bao gồm một hat-trick trong trận chung kết với Uruguay mà Brazil thắng 6-0. M.U, Chelsea và Liverpool đều đang theo đuổi thiên tài này và những đề nghị cụ thể sẽ sớm được đưa ra.
Nếu chuyển đến châu Âu, Lucas sẽ có một tấm gương tốt là cầu thủ người Ecuador Felipe Caicedo. Tiền đạo 22 tuổi này đã có một sự nghiệp đầy sóng gió, với sáu năm chơi cho đội tuyển Ecuador. Ra mắt đội tuyển quốc gia lần đầu khi mới 16 tuổi và chuyển sang Manchester City năm 19 tuổi với giá tới 7 triệu euro, Caicedo đã gây được ấn tượng ban đầu rất tốt ở Eastlands. Tuy nhiên, việc những ông chủ tỷ phú từ Trung Đông mua lại đội bóng và thay máu hàng loạt đã khiến anh phải lang thang sang Sporting Lisbon trước khi chuyển hẳn tới Malaga. Caicedo chỉ trở lại là chính mình khi đến Levante mùa trước, nơi anh ghi 13 bàn trong 27 trận, bao gồm bàn gỡ hòa sống còn vào lưới Barcelona giúp Levante trụ hạng La Liga. Với bộ đôi Caicedo - Antonio Valencia, Ecuador là một ứng cử viên nặng ký để trở thành ngựa ô ở Copa America 2011.
Một đội bóng nhỏ khác, Venezuela, cũng có những ngôi sao của riêng họ, mà đáng nhắc tới nhất là Yohandry Orozco, tiền vệ công 20 tuổi đang khoác áo Wolfsburg ở Bundesliga. Bàn thắng bằng nỗ lực cá nhân tuyệt vời vào lưới Peru ở giải U20 Nam Mỹ của Orozco đã được các cổ động viên gọi là “Gol Maradoniano” (bàn thắng kiểu Maradona) vì nó có nhiều điểm giống với bàn thắng huyền thoại của Maradona vào lưới tuyển Anh ở World Cup 1986. Màn trình diễn của Orozco ngay lập tức thu hút sự chú ý từ châu Âu và Wolfsburg đã nhanh tay có được chữ ký của anh vào tháng 1.
Cầu thủ thứ hai đang chơi ở Đức phải được nhắc đến tại Copa America là tiền vệ 24 tuổi của Bayer Leverkusen Arturo Vidal. Trong khi Alexis Sanchez là người Chile được nhắc tới nhiều nhất trên thị trường chuyển nhượng trong thời gian vừa qua, thì nếu bạn hỏi HLV Claudio Borghi của Chile, có thể nói ông sẽ khẳng định rằng Vidal mới chính là mắt xích quan trọng nhất trong đội bóng của ông. Năng nổ, luôn chạy không biết mệt nhưng cũng rất sáng tạo và khôn ngoan, Vidal là một cỗ máy thật sự ở khu vực giữa sân. Anh có 13 bàn và 12 pha chuyền bóng quyết định cho Leverkusen mùa trước. Copa America lần này có thể là một bước để Vidal tiến xa hơn trong sự nghiệp của mình tại châu Âu, nơi anh đang là mục tiêu của Bayern Munich và Liverpool.
Giống như Vidal, tốc độ cũng là một trong những điểm mạnh nhất của Raul Diaz, tiền vệ cánh của Peru đang chơi cho CLB Universitario. Có thể là một gương mặt mới trên đấu trường quốc tế, nhưng Diaz có đủ những phẩm chất để tỏa sáng ở Argentina trong vài tuần tới. Với việc cả hai tiền đạo số một của Peru là Claudio Pizzarro và Jefferson Farfan đều vắng mặt, Diaz nhiều khả năng sẽ được trao trọng trách đá cặp với chân sút quan trọng nhất của HLV Sergio Makarian, Paolo Guerrero. Đã tỏa sáng ở Universtiario với cả vai trò đá cánh và tiền đạo cắm kể từ khi xuất hiện trong đội một, tốc độ nhanh như điện xẹt là vũ khí nguy hiểm nhất của anh.
Cái tên cuối cùng đáng nhắc tới có lẽ là chân sút 20 tuổi đang khoác áo Palermo của đội tuyển Uruguay Abel Hernandez. Mặc dù không có nhiều cơ hội ra sân ở Argentina khi hàng công Uruguay hiện bao gồm Diego Forlan, Luis Suarez và Edinson Cavani, Hernandez vẫn có thể hy vọng học được nhiều điều từ giải đấu lớn đầu tiên trong sự nghiệp. Việc Cavani, người mà Hernandez coi như anh ruột, rời Palermo mùa Hè năm ngoái đã giúp anh có thêm cơ hội ra sân ở Serie A và trở thành thành viên đội một của Rosanero vào nửa sau mùa giải. Hernandez mạnh mẽ, khéo léo và có những phẩm chất để chơi cả ở vị trí hộ công và tiền đạo cắm. Anh sẽ đặc biệt quyết tâm hơn ở giải lần này sau khi đã bị loại khỏi đội hình Uruguay ở World Cup 2010, giải đấu mà họ vào tới bán kết.
Trần Trọng