Trong làng bóng đá thế giới từng có những bộ tứ đã đi vào huyền thoại, như “khối vuông kỳ ảo” của đội tuyển Pháp trong những năm 80 gồm Michel Platini, Luis Fernandez, Jean Tigana và Alain Giresse.
(TT&VH Cuối tuần) - Trong làng bóng đá thế giới từng có những bộ tứ đã đi vào huyền thoại, như “khối vuông kỳ ảo” của đội tuyển Pháp trong những năm 80 của thế kỷ trước gồm Michel Platini, Luis Fernandez, Jean Tigana và Alain Giresse hay “bộ tứ huyền diệu” của đội tuyển Brazil trong thập niên đầu tiên của thế kỷ XXI gồm Ronaldo, Ronaldinho, Kaka và Adriano...
Sở dĩ được ca ngợi như thế vì họ đều là những ngôi sao của bóng đá thế giới trong thời điểm đó, nhưng điều quan trọng nhất là họ luôn phối hợp rất ăn ý với nhau trên sân cỏ để đưa đội tuyển của họ đến bến bờ vinh quang. Vì thế, “khối vuông kỳ ảo” của Pháp từng tuyên bố rằng ngay cả khi nhắm mắt thì họ cũng có thể chuyền bóng chính xác cho nhau.
![]() Neymar (trái) và Ganso, hai thành viên trong “bộ tứ huyền diệu” mới của đội tuyển Brazil - Ảnh Getty |
Giờ đây, trong thập niên thứ hai của thế kỷ XXI, người ta lại bắt đầu nói đến một “bộ tứ huyền diệu” khác đang được hình thành ở đội tuyển Brazil tại Copa America 2011, đó là Robinho, Pato, Neymar và Ganso. Tuy nhiên, có vài sự khác biệt khá lớn giữa bộ tứ này với hai bộ tứ kể trên.
Thứ nhất, xét về danh tiếng, bộ tứ mới vẫn chưa thể sánh kịp với những thế hệ đi trước dù Robinho và Pato đã được cả thế giới thừa nhận, Neymar đang được hầu như cả châu Âu săn đón còn Ganso đã nổi lên trong vai trò dẫn dắt lối chơi.
Thứ hai, ngoài Robinho thì 3 cầu thủ còn lại đều còn trẻ - Pato và Ganso chỉ mới 21 tuổi trong lúc Neymar vừa tròn 19 - nên chưa có được sự đồng bộ về kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao.
Thứ ba và cũng là điều quan trọng nhất, do sự chênh lệch khá lớn về tuổi tác nên họ chưa có nhiều thời gian thi đấu chung với nhau và vì vậy sự phối hợp cũng chưa thể tiến đến mức độ hoàn hảo.
Điều đó được thể hiện rất rõ trong trận hòa Venezuela 0-0 khi bộ tứ này đã không tạo đủ áp lực cần thiết lên hàng thủ của đối phương, kể cả khi nỗ lực chơi giãn biên. Ganso đã trải qua một trận đấu đáng thất vọng trong khi Pato, Robinho và Neymar chỉ dừng lại ở mức trung bình.
Như đã nói ở trên, cần phải thông cảm cho “bộ tứ” này vì đa số còn quá trẻ và chưa có nhiều cơ hội thi đấu cùng nhau. Thế nhưng, Copa America 2011 thì đâu có chịu chờ họ, nhất là khi Paraguay đang chuẩn bị dành cho họ một trận đấu đầy khó khăn khác vào rạng sáng 10/7 tới tại Cordoba. Đó sẽ là cơ hội để cho “bộ tứ huyền diệu” mới của đội tuyển Brazil chứng tỏ mình trước một trong những hàng phòng ngự vững vàng bậc nhất ở Nam Mỹ.
H.T.Đ.T