thethaovanhoa.vn

Vỡ òa

10/07/2011 19:04 GMT+7

Việt Nam đánh bại Macau với tổng tỷ số 13-1 hình như cũng tạo ra trạng thái cảm xúc vỡ òa ấy, nếu không phải với tất cả thì cũng là một số người nhất định.

(TT&VH Cuối tuần) - Lâu nay 2 từ “vỡ òa” hay được sử dụng trong thể thao cho những thời khắc mà từ trạng thái hồi hộp, lo âu, căng thẳng rồi bất ngờ chiến thắng để rồi lập tức các vận động viên dưới sân đấu và các cổ động viên trên khán đài như nổ tung ăn mừng chiến thắng.

Việt Nam đánh bại Macau với tổng tỷ số 13-1 hình như cũng tạo ra trạng thái cảm xúc vỡ òa ấy, nếu không phải với tất cả thì cũng là một số người nhất định.

Công Vinh đang được ca ngợi như một người hùng có khả năng và ý chí vượt khó với 7 bàn thắng dễ như lấy đồ trong túi trong khi hơn 1 năm trước, người ta vẫn còn hồ nghi là nếu như không có bàn thắng vào lưới Thái Lan trên sân Mỹ Đình thì cầu thủ này chỉ là chân sút lớn của những trận đấu nhỏ.

4 bàn của Công Vinh vẫn chưa bằng Vũ Công Tuyền ghi 5 bàn thắng ngày nào cho đội tuyển vào lưới Guam ở sân chơi vòng loại Asian Cup 2000.

Cá nhân ông Falko Goetz cũng là một sự vỡ òa khác bởi có thể thấy được sự hả hê của ông với 2 trận thắng trên sân nhà và sân khách, trong khi tâm lý chung của các huấn luyện viên đến từ các cường quốc bóng đá lần đầu đi cầm quân ở các nước đang phát triển bao giờ cũng là sự khát khao chứng tỏ.

Sau 2 chiến thắng liên tiếp của đội tuyển Việt Nam, ông Falko Goetz càng được dư luận quan tâm hơn

Nó không giống với thói quen báo cáo thành tích của chúng ta, nhưng một đặc điểm chung của người German đó là muốn thể hiện tính thượng đẳng, và điều tích cực là giờ đây đặc điểm ấy được thể hiện một cách hiền hòa.

Người viết đã vô tình bắt gặp hình ảnh ông Falko Goetz trong chuyến đi đầu tiên từ Hà Nội vào TP.HCM hồi tháng 6, khi ông làm thủ tục lên máy bay ở sân bay Nội Bài, đã không có ai nhận ra ông, hoặc giả có nhận ra cũng chẳng có ai ra bắt tay, xin chữ ký hay xin chụp ảnh như họ vẫn làm với các huấn luyện viên đội tuyển.

Từ lúc xếp hàng trình visa cho tới lúc xếp hàng chìa thẻ lên máy bay ông đứng lặng lẽ và xung quanh cũng lặng lẽ như không có chuyện gì và không có nhân vật đặc biệt nào hiện diện.

Nhưng hôm ở sân bay Nội Bài sau chuyến đi từ Macau về, ông đã là người nổi tiếng, được săn đón không chỉ bởi giới truyền thông mà còn cả những nhân viên làm việc ở sân bay và số ít người hâm mộ đồng thời là những người đi đón người nhà.

Và cuối cùng là bóng đá Việt Nam cũng vỡ òa, bởi AFF Cup 2010 là một thất bại trên nhiều phương diện, khi đội tuyển không chỉ thua Malaysia mà còn thua cả Philippines, tạo nên cảm giác rằng đội tuyển đá với mấy đội “nhược tiểu” cũng không thể chắc thắng.

Bóng đá Việt Nam hiện đang trong giai đoạn đánh mất vị thế nghiêm trọng khi đội tuyển nữ thất bại sớm ở vòng loại Olympic London trong khi Thái Lan nghiễm nhiên đi tiếp, đội tuyển Olympic nam sớm dừng cuộc chơi trong khi năm 2007 chúng ta từng vào tới vòng loại cuối cùng và không còn ngại các đối thủ Tây Á Oman, Lebanon...

Thật tiếc là cái sự vỡ òa ấy chẳng đáng có chút nào nếu biết rằng năm 2007 chúng ta từng vào tới tứ kết (là 1 trong 8 đội mạnh nhất) ở vòng chung kết Asian Cup, rồi năm 2008, lại vô địch Đông Nam Á sau khi đánh bại Singapore và Thái Lan.

Nó xem ra cũng giống chuyện các tuyển thủ sau khi từ Macau về cũng vỡ òa là chuyến này đi sang Qatar từ Hà Nội đã có đường bay thằng (chỉ ghé qua Bangkok vài chục phút mà không phải đổi máy bay) chỉ mất 10 tiếng, chứ không phải bay hành xác sang Trung Đông 20-30 tiếng như trước, trong khi thực tế là từ TP.HCM đã có đường bay thẳng đi Qatar tuần 4 chuyến từ cả năm nay.

Quả là như xem phim Hàn Quốc có tên Sự quyến rũ của người vợ, toàn những điều phi lý mà vẫn cứ thích!

Vũ Hoàng

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN