Nếu không có thủ môn Romero, người được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất trận, Argentina thậm chí có thể đã thua, giống như trận mở màn gặp Bolivia.
(TT&VH) - Nếu không có thủ môn Romero, người được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất trận, Argentina thậm chí có thể đã thua, giống như trận mở màn gặp Bolivia (trận ấy, Romero cũng cản phá một cơ hội mười mươi của Martins bên phía Bolivia, khi tỉ số đang là 1-0).
Không phải đến trận gặp Colombia, sự yếu kém của các hậu vệ, đặc biệt là cặp trung vệ mới được bộc lộ. Thực tế thì từ khi nhìn vào danh sách triệu tập của Batista lần này, người ta đã thấy Argentina sẽ gặp khó khăn nếu đụng độ với những hàng tấn công mạnh. Nhưng đến giờ, thì ngay cả trước các đối thủ yếu, tử huyệt ấy vẫn bị phơi bày, như yết hầu vươn ra trước mũi kiếm kẻ địch.
![]() Burdisso, một trong những mắt xích yếu của hàng thủ Argentina- Ảnh Getty |
Colombia chỉ có mình Falcao có trình độ vượt trội. Nếu các chân sút của họ không cẩu thả trong dứt điểm, Argentina đã lọt lưới ít nhất 3 lần. Cơ hội đầu tiên của đội khách thuộc về Ramos, và anh này đã đá ra ngoài từ cự ly 2 mét! Tiếp đến, Milito phạm sai lầm ngớ ngẩn chuyền về, Moreno chẳng hiểu sao cũng lại đá ra ngoài trước khung thành bỏ trống. Cuối trận, lại một sai lầm nữa, Burdisso chuyền ngang để “thử tài” Falcao, nhưng Romeo là người chiến thắng sau cùng. Đấy là chưa kể pha phản công mà Armero sút chệch cột trong gang tấc. Trong khi công chưa làm mà thủ đã phá. Thảm họa hàng thủ đã xảy ra nhưng may là thảm họa kết quả chưa đến.
Tất nhiên là cách chơi rối rắm và kém hiệu quả của toàn đội cũng ảnh hưởng đến các hậu vệ, nhưng cần nói thêm là sai phạm mà những Milito và Burdisso mắc không xảy ra ở những tình huống chịu nhiều sức ép.Thật ra 2 trung vệ của Batista không hẳn là thiếu đẳng cấp và nghèo nàn về lối chơi. Vấn đề là phong độ, đặc biệt là sự sa sút quá mức của Milito. Anh là một tử huyệt của Argentina, chậm chạp, chọn vị trí kém. Burdisso vẫn chơi ở mức chấp nhận được. Câu hỏi là tại sao Batista không trao cho Garay cơ hội. Dù cũng ngồi dự bị ở Real, ít ra anh cũng trẻ và nhanh hơn Milito.
Zanetti vẫn đá tròn vai, thật khó đòi hỏi hơn thế ở một người đã 38 tuổi. Zabaleta mờ nhạt cả trong công và thủ. Cơ bản là Batista cũng không có nhiều lựa chọn nhưng ít nhất thì Pareja và Garay nên được thử nghiệm. Cặp đôi ấy từng sát cánh bên nhau vô địch Olympic Bắc Kinh 3 năm trước. Và người dẫn dắt họ chính là Batista! Khi các tiền đạo và tiền vệ đang khốn khổ, khi chưa gây dựng được cảm hứng thi đấu thì ít nhất cũng đừng triệt tiêu nó bằng những sai lầm lãng nhách như vừa rồi.
H.A