thethaovanhoa.vn

Li Na chưa muốn theo nghiệp chính trị

07/07/2011 09:51 GMT+7

Sau khi trở thành tay vợt Trung Quốc đầu tiên vô địch Grand Slam, Li Na đã trở thành một người hùng trong làng thể thao nước này và được hưởng không ít đặc ân từ phía chính phủ.

(TT&VH)- Sau khi trở thành tay vợt Trung Quốc đầu tiên vô địch Grand Slam, Li Na đã trở thành một người hùng trong làng thể thao nước này và được hưởng không ít đặc ân từ phía chính phủ. Ngày hôm qua, chính quyền sở tại tỉnh Hồ Bắc thậm chí còn mời cô giữ chức vụ phó chủ tịch liên đoàn quần vợt tỉnh, nhưng Li đã từ chối.

"Tôi có nghe về lời đề nghị ấy, nhưng chưa xem xét về vấn đề này. Thực sự là tôi chưa đủ tầm để lãnh đạo người khác. Mà có đi chăng nữa, thì chắc là đó chỉ là chồng tôi, Jiang Shan", Li đã trả lời như vậy trên trang chủ của Tân Hoa Xã "Vả lại, tôi vẫn còn đang thi đấu. Tôi không dư năng lượng cho những việc khác". Trước đó Li đã được chính quyền tỉnh Hồ Bắc thưởng 600.000 NDT (tương đương 92.000 USD) nhờ đã mang vinh quang về cho tỉnh nhà nói chung và Trung Quốc nói chung. Số tiền này dĩ nhiên chẳng thấm vào đâu so với 1,65 triệu USd mà Li nhận được sau khi vô địch Roland Garros, nhưng nó là một sự khích lệ lớn về mặt tinh thần.

Tính từ đầu năm đến nay, Li đã kiếm được 3,16 triệu USD tiền thưởng, trong đó đa phần là từ Roland Garros (vô địch) và Australia mở rộng (á quân), và nâng số tiền mà Li kiếm được trong sự nghiệp lên 6,5 triệu USD. Có một điều hơi buồn là sau khi bị Lisicki loại ở vòng 2 Wimbledon, Li đã tụt 3 bậc, xuống hạng 6 thế giới.

P.V

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN