Những ngày này, đến khu chế xuất Tân Thuận, nơi đóng quân của CLB TP.HCM, dễ dàng nhận thấy tinh thần tập luyện nơi đây khác hẳn với hoàn cảnh của một đội bóng đang đối mặt với nguy cơ rớt hạng.
(TT&VH) - Những ngày này, đến khu chế xuất Tân Thuận, nơi đóng quân của CLB TP.HCM, dễ dàng nhận thấy tinh thần tập luyện nơi đây khác hẳn với hoàn cảnh của một đội bóng đang đối mặt với nguy cơ rớt hạng. Hỏi ra mới hay, đã có những tín hiệu tích cực bắn xuống rằng CLB TP.HCM sẽ mang một bộ mặt khác, tất nhiên là tươi mới hơn, nên, các cầu thủ đang phấn đấu hết mình để trụ hạng vào cuối mùa.
Lâu nay, tài chính vẫn là một trong những nguyên nhân khiến CLB TP.HCM có thành tích không như mong đợi. Đến thời điểm hiện tại, nhiều người còn chưa nhận được tiền thưởng của mùa bóng trước. Nhưng từ vài hôm nay, khi nghe tin đội bóng nhiều khả năng sẽ mang bộ mặt mới, và một nhà tài trợ thuộc ngành ngân hàng hẳn hoi có khả năng sẽ tiếp quản đội bóng, các buổi tập luyện trở nên phấn chấn hẳn, và những tiếng cười xuất hiện nhiều hơn thay cho bầu không khí ảm đạm trước đó.
Mới đây nhất, lãnh đạo cấp cao của TP.HCM đã đến thăm, động viên tinh thần và trao tặng CLB 3 tỷ đồng. Lãnh đạo TP.HCM cũng cho biết rõ quan điểm của TP là đề nghị phía Công ty chủ quản CLB TP.HCM trao quyền tiếp quản lại đội bóng cho TP.HCM. Từ đó, TP.HCM sẽ có trách nhiệm hơn với đội bóng, thậm chí, đội bóng sẽ “không những sống mà còn sống mạnh nữa”. Nghe đâu, một ngân hàng lớn đang sẵn sàng đổ tiền đầu tư vào CLB TP.HCM nếu như họ được bàn giao.
|
Ông Kiên cũng cho biết, không như những lần “bặt tăm” trước đây, lần này lãnh đạo Công ty chủ quản của CLB TP.HCM là Thép Việt cũng đã ghi nhận ý kiến này theo một động thái rất tích cực. Thậm chí, phía Thép Việt còn sẵn sàng bàn giao lại đội bóng cho TP.HCM mà không cần phải lăn tăn tính toán thiệt hơn, bởi vài chục tỷ với những “đại gia” có khi không quan trọng bằng “lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”.
Nếu kịch bản vụ chuyển giao này trở thành hiện thực, chắc chắn nó sẽ đáng được hoan nghênh nhiệt liệt. Sau 7 năm tiếp quản đội bóng, phía Thép Việt không đòi hỏi gì nhiều từ lãnh đạo TP.HCM và cũng không đưa ra yêu sách này nọ, nhưng trong bối cảnh đội bóng cần một nguồn tài chính dồi dào hơn để theo đuổi những mục tiêu cao hơn, cầu thủ cần thêm động lực để cống hiến vì màu cờ sắc áo nhiều hơn, việc chuyển giao nếu diễn ra cũng là xu thế tất yếu của thời cuộc.
Hiện tại, TP.HCM cũng có một thành tích tương đối khả quan, với vị trí thứ 10, hơn đội áp chót Nam Định 5 điểm. Theo tính toán, số điểm cần thiết để một đội bóng có thể hạ cánh an toàn ở mùa này là 30 điểm. Trong 7 trận đấu còn lại, TP.HCM phải làm khách lần lượt ở TDC.BD, H.Huế, BHTS.QN, XMF.Tây Ninh, những đối thủ không được đánh giá cao như các đội bóng họ phải tiếp ở sân nhà là Hà Nội, SG.XT và SQC.BĐ.
Trước chuỗi 7 trận sắp tới, ông Kiên bộc bạch: “Tôi rất tin tưởng vào khả năng trụ hạng của đội nhà. Tôi đã cho các cầu thủ biết tinh thần là như thế rồi, vấn đề hiện tại là không biết anh em có tin để mà đá và cố gắng trụ hạng thành công không mà thôi. Nếu không trụ hạng được thì cũng chẳng còn nghĩa lý gì”.
Sau bao lần bị “leo cột mỡ”, có lý do để các cầu thủ tỏ ra thận trọng, nhưng có vẻ như, lần này những tín hiệu khả quan chứa nhiều cơ sở của sự thật hơn, và nó còn được củng cố bằng buổi gặp mặt với lãnh đạo TP.HCM cuối tuần trước. Có thể thấy rõ nhất, niềm tin của các cầu thủ biểu hiện trên khuôn mặt hớn hở vui tươi trong những buổi tập gần đây. Phải chăng đã đến lúc đổi đời, CLB TP.HCM?
Việt Hà