thethaovanhoa.vn

Linh hồn phố núi

06/07/2011 13:44 GMT+7

Mỗi đội bóng cần nhân vật mang ý nghĩa như biểu tượng. Đấy là linh hồn để tạo hấp lực cho CLB, tập hợp lực lượng và góp phần kéo thành tích cả đội đi lên. Đội bóng phố núi thì sao?

(TT&VH) - Mỗi đội bóng cần nhân vật mang ý nghĩa như biểu tượng. Đấy là linh hồn để tạo hấp lực cho CLB,  tập hợp lực lượng và góp phần  kéo thành tích cả đội đi lên. Đội bóng phố núi thì sao?

Trong lịch sử các đội bóng ở trong nước, nhiều đội có fan đông khủng khiếp mà điển hình là Thể Công, SLNA. Thế nhưng, trong 11 năm lên chuyên, chưa có đội nào đủ sức gây đam mê, hấp dẫn khán giả như HA.GL thời đỉnh cao - từ năm 2002 đến 2004. Thời điểm đó, họ sở hữu một “dải ngân hà” danh thủ nội địa và Thái Lan. Mỗi lần đội bóng phố núi hạ sơn, chỉ những buổi tập thôi họ cũng lôi kéo được rất đông khán giả đội khách, đến chiêm ngưỡng những thần tượng. Các đội rất thích được chạm trán HA.GL, bởi họ luôn đá tấn công khoáng đạt với phương châm của bầu Đức: một là thắng, hai là thua chứ nhất quyết không cù cưa để cầm hòa!

Ngoài ra, còn có một nhân vật khác làm V-League trở nên nóng hơn - bầu Đức. Ông Đức luôn theo sát đội bóng, thường xuyên có những phát biểu hay động thái rất riêng khiến cho HA.GL càng thú vị. Với cánh phóng viên thể thao, ông Đức không có khoảng cách, gần gũi và trải lòng, chứ không giữ khoảng cách như vài năm gần đây.

Linh hồn hiếm hoi còn lại ở HA.GL - bầu Đức

Sau khi lên đỉnh và thế hệ Kiatisak thực hiện xong sứ mệnh, thì HA.GL bắt đầu nhạt. “Zico” Thái và Dusit và hàng loạt HLV xứ Chùa vàng trên băng ghế chỉ đạo không chứng tỏ được vai trò biểu tượng. Thi thoảng, bầu Đức cũng chi đậm để mang về một số bản hợp đồng có chất. Vậy mà, hết Thonglao, Agostinho, Kesley, Lee Nguyễn chỉ đủ sức hâm nóng chút đỉnh bầu không khí bóng đá ở phố núi.

Bầu Đức đã rất hy vọng vào Văn Trương,  Việt Cường, coi như người tâm phúc những mong ảnh hưởng của hai hậu vệ này sẽ giúp ông gắn kết được toàn đội thành một mối. Sau thời gian, cả hai vẫn chưa hoàn thành sứ mệnh, cái băng đội trưởng đảo qua nhường về. Evaldo là tiền đạo giỏi, nhưng anh vẫn lạc lõng, thiếu sức lan tỏa.

Nội tình HA.GL cũng nhiều phen sóng gió mà kết cục là Dusit đã không trụ được. Đội bóng phố núi đá kiểu “năm nóng - năm lạnh” và chỉ thực sự có nhiệt khi xuất hiện bầu Đức trên băng ghế chỉ đạo.

Người ta tiếc bởi năm nay, HA.GL quyết tâm hơn và nếu có một nhà chiến lược thực sự trên băng ghế chỉ đạo, họ vẫn có thể nghĩ tới chức vô địch.

Giờ đây, vị trí thứ mấy với HA.GL chẳng quan trọng bởi không vô địch với bầu Đức coi như thất bại. Người ta lo cho đội bóng phố núi sang năm, sẽ có cách để tiếp cận ngôi vua, hay là vẫn mất phương hướng và thiếu ý chí như các mùa qua.

HLV Huỳnh Văn Ảnh hiền lành, ông có thể làm tròn vai chứ chưa phải là người đặc biệt. Đến lúc nào đó, sự hiền lành của ông có thể biến thành thỏa hiệp với một vài trụ cột muốn gây yêu sách.

Thành ra, HA.GL bây giờ chỉ có một biểu tượng, cũng là linh hồn đội bóng - bầu Đức. Những lần hiếm hoi ông xuất hiện chỉ làm cho người hâm mộ Pleiku thêm nhớ thời vàng son.

Xem ra thời của HA.GL vẫn phải dăm năm nữa mới tới.

NGỌC HÒA

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN