thethaovanhoa.vn

Tour de France chặng 4: Đáng khen Cadel Evans

06/07/2011 08:26 GMT+7

Cuarơ kỳ cựu người Australia đã trải qua một chặng đua hết sức đáng khen. Mặc dù đã bị tuột xích trên đường đua và tưởng như đã bị bỏ lại đằng sau, nhưng cuối cùng, anh vẫn cán đích đầu tiên...

(TT&VH) - Cuarơ kỳ cựu người Australia đã trải qua một chặng đua hết sức đáng khen. Mặc dù đã bị tuột xích trên đường đua và tưởng như đã bị bỏ lại đằng sau, nhưng cuối cùng, anh vẫn cán đích đầu tiên, hơn ĐKVĐ Contador đúng... nửa vòng bánh xe.

Cua rơ Cadel Evans - Ảnh Getty

Chiếc xe của Evans ngày hôm qua quả thực có vấn đề. Khi đoàn đua tới Mellionnec, cách đích 41 km, tay đua này đã buộc phải dừng lại để... tra thêm dầu vào vòng xích đã khô khốc. Tất nhiên, việc bám lại đoàn đua không đến nỗi quá khó đối với Evans, song khi còn cách đích 15km, anh lại phải đạp tới chiếc ô tô đi kèm của đội để thay xe vì bị nổ lốp. Mặc dù liên tục gặp thiệt thòi về mặt thời gian như thế, song đến 4km cuối, Evans đã bứt phá cực kỳ mạnh mẽ, đuổi kịp nhóm đầu và cán đích đầu tiên với khoảng thời gian 4 giờ 11 phút 39 giây trong sự thán phục của chính kẻ vừa bị vượt mặt Contador. Tay lái người Tây Ban Nha trước đó thậm chí đã toan ăn mừng.

Thành tích này chưa thể giúp Evans giành áo vàng, nhưng anh đã tiến rất sát nó. Hiện tại, tay lái người Australia chỉ còn kém Thor Hushovd vỏn vẹn... 1 giây, và một cuộc lật đổ có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Xếp hạng áo vàng

1.Thor Hushovd Na Uy/Garmin 13h58'25"

2.Cadel Evans Australia/BMC Racing) +1"

3.Fraenk Schleck Luxembourg/Leopard) +4"

4.David Millar Anh/Garmin) +8"

5.Andreas Kloeden Đức/RadioShack) +10"

T.C


Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN