thethaovanhoa.vn

40 cú sút, 0 bàn thắng: Bàn thắng đã bốc hơi đi đâu?

05/07/2011 11:20 GMT+7

Hai trận đấu, tổng cộng 13 tiền đạo hiện diện trên sân, 40 cú sút, và zero bàn thắng. Không thể hiểu được các chân sút của 4 đội bảng B đang làm công việc gì nữa.

(TT&VH)- Hai trận đấu, tổng cộng 13 tiền đạo hiện diện trên sân, 40 cú sút, và zero bàn thắng. Không thể hiểu được các chân sút của 4 đội bảng B đang làm công việc gì nữa.

Brazil và Paraguay là những đội hăng hái phô bày hỏa lực nhất. Bộ ba Pato - Neymar - Robinho ra sân ngay từ đầu, và sau khi cảm thấy cần một chân sút có khả năng xoay trở trong vòng cấm, chơi đơn giản, ông Menezes đã đưa Fred vào sân (thay Robinho giữa hiệp hai). Tương tự, Paraguay xuất phát với cặp tiền đạo Santa Cruz - Barrios, và kết thúc trận với cặp Valdez - Zeballos. HLV Cesar Farias của Venezuela cũng "thử vận may" trước Brazil, khi tung Giancarlo Maldonado, chân sút số một trong lịch sử ĐT Venezuela vào sân trong 10 phút cuối trận (trước đó, Venezuela đá với cặp tiền đạo Miku - Rondon). Đội Ecuador cũng bất đắc dĩ cho một cầu thủ tiền đạo (Michael Arroyo) vào thay Valencia chấn thương phút 46, và để anh này chơi trám vào cánh phải.

Pha bỏ lỡ cơ hội mười mươi của Robinho- Ảnh Getty

Thế là lượt đấu đầu tiên bảng B trở thành nơi để các đội bày hết tiền đạo của mình lên tủ kính, và sau đó, khiến các khán giả phải thở dài thất vọng, vì khả năng dứt điểm rất hạn chế của họ.

Những người thi đấu tồi tệ nhất, tất nhiên là bộ ba của Brazil, đặc biệt là Robinho, Vua phá lưới Copa America 2007 (6 bàn thắng). Tiền đạo của Milan bỏ lỡ một cơ hội đối mặt mười mươi, sau khi cú đá hời hợt của anh bị hậu vệ Ecuador nằm dài ra chặn đứng ngay trước cửa khung thành, tung ra một vài cú sút xa vô hại, và đệm bóng sai kỹ thuật trong một pha bóng cách cửa gôn chỉ chừng hai mét. Thần đồng Neymar sửa bóng đi chệch cột 2-3 mét, từ cự ly chỉ chưa đầy 10 mét, thường xuyên tiếp bóng hỏng trong vòng cấm, và thậm chí trong giờ nghỉ giữa hai hiệp, đã nổi khùng đòi ăn thua đủ với HLV Farias của Venezuela, vì một vài lời nói khích của ông này đối với màn trình diễn đáng thất vọng của anh.

Cú đá đi trúng xà ngang của Pato vào cuối hiệp một có lẽ là pha đỡ bóng và dứt điểm chuẩn mực nhất của các tiền đạo Brazil ở trận này, nhưng xét đến cùng, thì đó vẫn là một cú đá thiếu tinh tế (rất nhiều chân sút thuần thục sẽ chọn cách đá sệt và hiểm vào góc, hơn là một cú sút quyết đoán, nhưng rủi ro thừa lực là rất cao như của Pato). Ngoài khoảnh khắc ấy, thì "Chú vịt" cũng chẳng khác gì các đồng đội của anh. Brazil không cần một chân sút cỡ Ronaldo "béo", mà chỉ cần một Luis Fabiano thứ hai, người thành thạo nhất các kỹ năng dứt điểm gọn gàng, là đủ để cụ thể hóa các cơ hội của họ trước Venezuela thành bàn thắng. Các tiền đạo của Brazil hiện tại đều chơi ngẫu hứng, nhưng có quá nhiều động tác thừa trong các pha xử lý thường xuyên phải diễn ra trong không gian hẹp như ở trận gặp Venezuela.

Các tiền đạo của Paraguay không vung vẩy quá đáng và hời hợt như Brazil, nhưng họ lại mắc phải vấn đề khác. Nếu như Brazil đưa ra sân 3 tiền đạo chỉ quen nhảy múa, thì Paraguay cũng có chừng ấy những "chân gỗ", quá quen đứng như phỗng để đưa bóng vào lưới. Nếu như Brazil không ghi được bàn vì động tác quá phức tạp và thừa thãi, thì các chân sút Paraguay lại đơn giản đến... vô hại.

Santa Cruz và Barrios đã nhiều lần "giẫm chân" nhau vì lối chơi quá giống nhau, và ích kỷ ấy. Tiền đạo của Blackburn Rovers thậm chí còn là chủ nhân của một tình huống khá hài hước vào nửa cuối hiệp hai: Anh mắm môi mắm lợi sút bóng tranh của tiền vệ Barreto trước khu vực cấm địa, và để cơ hội trôi qua. Nelson Valdez vào sân sau đó cũng chỉ để lại ấn tượng với một vài pha đánh đầu với... từ ngoài vòng cấm, còn Zeballos đơn giản là tạo cảm giác rằng anh không hề chạm bóng lấy một lần trong 9 phút ngắn ngủi có mặt trên sân.

Các tiền đạo của Venezuela và Ecuador cũng vài lần thoáng khiến hàng thủ của Brazil và Paraguay giật mình, nhưng có thể khẳng định rằng không ai trong số họ giỏi chơi phản công (tốc độ trong đoạn ngắn thiếu ấn tượng, và không đủ khả năng che bóng chờ đồng đội để tổ chức một đợt phản công tốt), dẫn đến hệ quả là cơ hội đã không rõ nét, thì tất nhiên là khả năng dứt điểm thành bàn gần như không có.

Và thế là khi mà các đội mạnh thì không biết dứt điểm, còn các đội nhỏ thì thậm chí chẳng có lấy một cơ hội rõ nét, bàn thắng tất nhiên là chẳng bốc hơi đi đâu cả, bởi vì nó làm gì có cơ hội để thành hình!

Ban Cầm

1 Đây là lần đầu tiên trong lịch sử các kỳ Copa America, xuất hiện trường hợp không có bất kỳ bàn thắng nào được ghi trong lượt trận đầu tiên ở một bảng đấu. Càng kỳ lạ hơn nữa, khi đây mới là lần thứ hai, Venezuela không thua một đội ĐKVĐ trong một kỳ Copa, và đã 58 năm, Paraguay chưa hòa Ecuador không bàn thắng. Trong 28 trận đối đầu liên tiếp giữa hai đội, đều có ít nhất một bàn thắng được ghi




Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN