Cuộc phiêu lưu của Nhật Bản và Uzbekistan tại VCK giải U17 thế giới đã chấm dứt ở vòng tứ kết sau khi họ đụng phải những đối thủ trội hơn về đẳng cấp đến từ Nam Mỹ, Brazil và Uruguay.
(TT&VH) - Cuộc phiêu lưu của Nhật Bản và Uzbekistan tại VCK giải U17 thế giới đã chấm dứt ở vòng tứ kết sau khi họ đụng phải những đối thủ trội hơn về đẳng cấp đến từ Nam Mỹ, Brazil và Uruguay.
![]() U17 Brazil lấn lướt U17 Nhật Bản - Ảnh Getty |
Trong khi ĐT Brazil, với những chân sút ngôi sao Robinho, Pato, Neymar vô duyên đến kỳ lạ trước Venezuela ở trận mở màn Copa Ameica 2011 thì tại Mexico, những đàn em của họ lại cho thấy đó hoàn toàn không phải vấn đề lớn. Cũng với sơ đồ 4-3-3, song lối chơi của U17 Brazil tỏ ra linh hoạt hơn nhiều so với đàn anh và lấn lướt hoàn toàn so với U17 Nhật Bản. Họ mở tỷ số ở phút 16 bằng một pha phối hợp rất châu Âu khi Leo, cầu thủ cao nhất sân, bật cao hơn tất cả để đánh đầu hạ gục thủ thành Nakamura từ một quả phạt góc. Đầu hiệp hai. Đầu hiệp hai, Ademilson nâng tổng số bàn thắng của mình tại giải đấu này lên con số 5, chỉ còn thua Coulibaly của Bờ Biển Ngà (9 bàn), sau một pha khống chế và dứt điểm lạnh lùng. Còn bàn thứ ba thì giàu chất samba nhất: nhạc trưởng Adryan có pha nhảy múa trong vòng cấm địa đối phương, trước khi thoát xuống dứt điểm từ góc hẹp. Chỉ có điều đáng tiếc cho "số 10" là anh sẽ không được đá bán kết do đã nhận 2 thẻ vàng.
Nếu có gì đáng để cảnh báo U17 Brazil thì đó là khả năng tập trung của hàng phòng ngự. Hai bàn thua ở những phút cuối trận xuất phát từ việc các hậu vệ Brazil bối rối trong chống phản công, còn thủ thành Charles thì ra vào không hợp lý ở tình huống phạt góc sau đó. Dẫu sao thì các học trò của HLV Emerson Avila đã lần thứ 7 lọt vào bán kết U17 thế giới, và đối thủ của họ bây giờ là kình địch cùng khu vực Uruguay. Đội bóng này đã dễ dàng hạ Uruguay 2-0 ở trận tứ kết trước đó, nhờ công của Charamoni và Aguire. Hai cặp tứ kết còn lại diễn ra rạng sáng nay là Đức - Anh và Pháp - Mexico.
T.C