Mano Menezes muốn xây dựng một Brazil cống hiến hơn, giàu cảm xúc hơn, đúng chất samba hơn. Nhưng cống hiến để làm gì khi họ tịt ngòi trước đối thủ nhược tiểu như Venezuela.
(TT&VH Online) - Thể thao
* Cống hiến để làm gì? Thời Dunga, Brazil bị chê bai là bộ máy chiến thắng nhưng thiếu tính cống hiến. Mano Menezes muốn xây dựng một Brazil cống hiến hơn, giàu cảm xúc hơn, đúng chất samba hơn. Nhưng cống hiến để làm gì khi họ tịt ngòi trước đối thủ nhược tiểu như Venezuela. Xem trang 10-11
* Cứu với, Argentina cần một Messi khác! Bao giờ Messi đích thực, Messi hình bóng Barca, Messi của những Quả bóng vàng mới trở lại. Chờ đợi anh ở trận đấu với Colombia sau đây một ngày. Nếu không... Xem trang 12.
* Tóc bay, sợ hãi cũng bay: Cuối năm ngoái, Novak Djokovic đã ăn mừng chức vô địch Davis Cup bằng một cái đầu trọc lốc. Có trùng hợp gì không khi 7 tháng ấy, Hoàng tử Serbia đã trải qua 7 tháng tuyệt vời nhất trong sự nghiệp của mình. Bây giờ, Hoàng tử đã thành Vua. Xem trang 20.
Văn hóa - Xã hội
* Ngày Chủ nhật “trên đỉnh” của Công Vinh - Thủy Tiên. Phong độ là nhất thời, đẳng cấp là mãi mãi. Câu đó đúng cho Công Vinh. Còn với Thủy Tiên thì có thể thấy nỗ lực “vượt” đẳng cấp của cô trong ngày Chủ nhật vừa rồi. Có lẽ đây thực sự là “Ngày Chủ nhật trên đỉnh” của cặp đôi đang trong hạnh phúc tuyệt vời này (Trang 18).
* Kiệt tác lưu lạc 500 năm của Da Vinci. 50 năm trước bức họa vô danh này từng được bán với giá chưa đầy 100 USD. Song giờ đây, khi phát hiện là của Da Vinci, khả năng nó sẽ đạt giá 200 triệu USD (Trng 16)
* Người “bắt mạch” cho nghệ sĩ. Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc kể lại chuyện một lần Trịnh Công Sơn phải cấp cứu tại bệnh viện Chợ Rẫy năm 1997: “Ôi, biết bao ca khúc say đắm thẫn thờ là từ cái xác ve xẹp lép này đó sao?” – ông viết. Nhạc sĩ ốm o gầy mòn đến độ, cô y tá hàng ngày chích thuốc không thể nhận ra vị nhạc sĩ tài hoa mà mình yêu mến cho đến khi được ông tiết lộ (Xem trang 19).