thethaovanhoa.vn

Martin Jol: "Tôi đã trở lại"

02/07/2011 11:59 GMT+7

Martin Jol đã tuyên bố sau trận thắng 3-0 của Fulham trước đối thủ đến từ đảo Faroe NSI Runavik ở vòng sơ loại Europa League rằng ông sẽ cho các cầu thủ “nghỉ ngơi một chút”.

(TT&VH) - Martin Jol đã tuyên bố sau trận thắng 3-0 của Fulham trước đối thủ đến từ đảo Faroe NSI Runavik ở vòng sơ loại Europa League rằng ông sẽ cho các cầu thủ “nghỉ ngơi một chút”. Đó là phần thưởng hoàn toàn hợp lý vào thời điểm này trong năm, khi hầu hết các đồng nghiệp của những cầu thủ Fulham đang nằm dài trên các bãi biển thay vì chạy mướt mồ hôi trên sân bóng giữa mùa Hè.

Bản thân Jol thì đang phải bù đầu với những mục tiêu chuyển nhượng. Nếu như Fulham nghiêm túc theo đuổi Europa League, mùa giải này với họ có thể kéo dài tới 60 trận, thậm chí ngay cả không tính những giải cúp quốc nội. Nhưng Jol không phải là người xa lạ với sự khắc nghiệt của Premier League. Ông đã chứng minh được khả năng của mình trong thời kỳ dẫn dắt Tottenham đầy những thăng trầm giai đoạn 2004-2007 và London cũng không phải là một thành phố xa lạ với chiến lược gia người Hà Lan.

Martin Jol - Ảnh Getty

Jol đang đặt lại dấu ấn của mình. Người tiền nhiệm của ông, Mark Hughes, có những mục tiêu khác, như Eidur Gudjohnsen chẳn hạn. Chân sút người Iceland đã có nửa sau mùa giải chơi ở Craven Cottage theo hợp đồng cho mượn, nhưng Jol khẳng định đó đã là quá khứ, ông có những kế hoạch của riêng mình. Điều đầu tiên nhất là củng cố lại lực lượng hiện giờ. Hai tiền đạo đá chính của ông tối thứ Năm, Andy Johnson và Bobby Zamora, tỏ ra đủ sắc bén và mỗi người lẽ ra đã ghi được vài bàn nếu như thủ thành Andras Gango của Ruvanik không có một buổi tối xuất thần như vậy. Ngoài ra, ông còn có Moussa Dembele, chân sút 24 tuổi người Bỉ mà Jol vừa từ chối bán anh cho Tottenham với một đề nghị 10 triệu bảng.

“Tôi cho rằng các CĐV đã có thể hài lòng rồi”, Jol nói sau trận đấu. “Chúng tôi có một đội hình mạnh. Andy và Bobby đã chơi tốt, họ là những cầu thủ tuyệt vời, và đừng quên Moussa. Anh ấy là một cầu thủ giỏi, đầy tài năng. Tôi hài lòng vì có những cầu thủ như thế”. Jol đã đúng, Hughes để lại một đội hình rất triển vọng, đặc biệt là khi Clint Dempsey (cầu thủ hiệu quả nhất mùa giải trước, theo nhận xét của Jol) và hậu vệ trái người Mexico Carlos Salcido trở lại sau nhiệm vụ ở ĐTQG.

Mùa hè yên ắng

Cho nên, mùa Hè này dự kiến sẽ khá yên ắng ở Craven Cottage, phù hợp với không khí ở sân tập Motspur Park tại vùng ngoại ô của họ, cũng như vị thế rất khiêm nhường của Fulham tại Premier League. Mục tiêu đáng kể duy nhất của Jol trong kỳ chuyển nhượng có lẽ là thủ môn người Hungary Csaba Somogyi, người ông đã biết rõ khi dẫn dắt Ajax. Chính sách xây dựng đội bóng từ những nền tảng hiện giờ, không cần các hợp đồng lớn, đã được Jol thống nhất với Chủ tịch CLB Mohamed Fayed trước khi ông nhận lời dẫn dắt Fulham.

“Fayed hoàn toàn khác với Daniel (Levy, ông chủ của Tottenham). Ông ấy không can thiệp vào công việc hàng ngày của đội bóng”,  Jol nói về công việc mới và ông chủ mới. Một sự so sánh mà ông không thể không nhắc đến. Fulham có thể chưa mua cầu thủ nào mùa Hè này, nhưng nếu họ có mua, thì Jol sẽ là người toàn quyền, chứ không như ở Craven Cottage, nơi Levy mới là người quyết định. Từ chuyện cầu thủ, đến chuyện HLV, ở Tottenham quyền tự chủ là tối thiểu. Mọi việc chuyển biến xấu đến mức Jol gần như là người cuối cùng biết tin ông sẽ bị sa thải. Damien Comolli, giám đốc bóng đá của Spurs khi đó, thương lượng và nhất trí đưa Juande Ramos về thay thế Jol ba tháng trước khi thông tin được công khai.

Tôi sẽ không nói dối, tôi thấy thật sự cay đắng”, Jol nhớ lại. “Nhưng rồi tôi được đến Hamburg, một đội bóng có 55.000 CĐV mua vé cả mùa mỗi trận, một CLB lớn thật sự, rồi vài tuần sau chúng tôi vào chung kết cúp châu Âu. Mọi chuyện ngày càng tốt đẹp hơn”. Vậy sao ông lại tới Fulham? “Những mối quan hệ được xây dựng qua thời gian. Fulham đã rất coi trọng tôi năm ngoái (khi họ tìm cách đưa ông về Craven Cottage) và năm nay nữa. Đó là CLB lâu đời nhất London, không lớn như Arsenal hay Spurs, nhưng vẫn là một đội bóng tuyệt vời. Khi tôi rời Spurs, tôi cũng đã nói như Arnold Schwarzenegger: “Tôi sẽ trở lại”. Và giờ đây, tôi đã trở lại”.

Trần Trọng


0 Mặc dù có một sự nghiệp khá ấn tượng với việc dẫn dắt Roda JC, Waalwijk, Tottenham, Hamburg và giờ là Fulham, Jol chưa có được danh hiệu đáng kể nào.

38 Jol cho thấy ông không phải là một người ưa thích lối chơi tổng lực kiểu Hà Lan. Tottenham dưới thời ông chơi rất chặt chẽ. Họ chỉ để lọt lưới 38 bàn ở Premier League mùa 2005-2006, ít nhất kể từ năm 1971.

45,27 Tỉ lệ chiến thắng của Jol với Tottenham trong ba mùa giải ở White Hart Lane 2004-2007 là 45,27%.



Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN