thethaovanhoa.vn

Ông chủ Birmingham bị bắt vì tội rửa tiền: Sóng gió thượng tầng

01/07/2011 11:23 GMT+7

Ông chủ CLB Carson Yeung đã bị cảnh sát Hong Kong bắt giữ với các cáo buộc đã tìm cách hợp thức hóa số tiền không rõ nguồn gốc lên tới 59 triệu bảng.

(TT&VH)- Ông chủ CLB Carson Yeung đã bị cảnh sát Hong Kong bắt giữ với các cáo buộc đã tìm cách hợp thức hóa số tiền không rõ nguồn gốc lên tới 59 triệu bảng. Yeung đã phải ra hầu tòa ở Hong Kong ngày hôm qua và đối mặt với năm tội danh. Các cáo buộc liên quan tới những sự kiện diễn ra từ năm 2001 tới năm 2007, theo lời các công tố viên.

Tờ báo địa phương South China Morning Post cho biết ông Yeung sau đó đã được thả với khoản tiền bảo lãnh 558.000 bảng cho tới phiên điều trần trước tòa tiếp theo, dự kiến vào ngày 11/8. Ông cũng được yêu cầu phải nộp các giấy tờ có thể giúp ông ra nước ngoài và phải trình diện cảnh sát thường xuyên.

Chủ tịch của Birmingham trong vòng vây báo chí- Ảnh Getty

Yeung đã mua 29,9% cổ phần của CLB Anh Birmingham City bốn năm trước và giành quyền kiểm soát toàn bộ đội bóng vừa vô địch Cúp Carling trong mùa giải 2009-2010 sau thương vụ mua lại trị giá 81 triệu bảng từ các ông chủ cũ David Sullivan và David Gold.

Birmingham đã nhanh chóng ra một tuyên bố ngày thứ Tư khẳng định vụ bắt giữ Yeung không liên quan gì tới công ty chủ sở hữu CLB. Quyền giám đốc điều hành Peter Pannu nói những điều tra ở Hong Kong “không liên quan gì” đến Birmingham International Holdings, công ty nắm quyền sở hữu đội bóng hiện được niêm yết trên sàn chứng khoán Hong Kong.

Pannu cũng đề nghị truyền thông không kết luận quá vội vã. “Tôi xin nhắc mọi người rằng trong vài năm trở lại đây, một số thành viên trong ban quản trị trước đã bị tạm giam một thời gian dài mà không có chuyện gì xảy ra (với đội bóng). Tôi coi đây là một ví dụ để mọi người bình tĩnh. Luật pháp nói một người là vô tội cho tới khi nào bị chứng minh là có tội”. Cựu giám đốc điều hành của Karren Brady và Sullivan từng bị bắt giữ vào tháng 4/2009 liên quan đến một cuộc điều tra về các hoạt động chuyển nhượng ở CLB và được thả ra 4 tháng sau đó mà không bị kết tội.

Luật sư của Yeung, Daniel Marash, nói với các phóng viên sau khi đơn xin bảo lãnh được chấp thuận: “Tất cả những gì họ nói là ông ấy có nhiều tiền và không trả thuế. Tôi cũng có nhiều tiền, không nhiều bằng ông ấy, nhưng tôi không trả thuế đơn giản vì những khoản đấy không phải chịu thuế”.

Ông Yeung, 51 tuổi, bị cảnh sát đưa đi khỏi căn nhà trị giá 32 triệu bảng của ông vào ngày thứ Tư và nếu bị kết án, có thể phải nhận hình phạt tối đa lên tới 14 năm tù ngồi và một khoản tiền phạt 400.000 bảng. Mùa giải vừa rồi là một mùa đầy sóng gió với Birmingham. Họ đánh bại Arsenal 2-1 vào tháng 2 để đăng quang ở Cúp Carling, nhưng lại bị rớt hạng khỏi Premier League đúng vào ngày cuối cùng. HLV Alex McLeish sau đó còn rời CLB và gia nhập đội bóng kình địch cùng thành phố Aston Villa.

Trần Trọng

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN