Khoảng cách giữa Real Madrid và Barcelona sẽ còn gia tăng so với phần còn lại, và điều đó chỉ khiến giải đấu này càng ngày càng trở nên tồi tệ
(TT&VH) - “Liga liệu có trở thành Premier League của Scotland hay không ư? Không, lúc này Liga đã trở thành Premier League Scotland! Khoảng cách giữa Real Madrid và Barcelona sẽ còn gia tăng so với phần còn lại, và điều đó chỉ khiến giải đấu này càng ngày càng trở nên tồi tệ” - Jose Maria Del Nido, Chủ tịch Sevilla.
Đầu mùa trước, Sevilla đã từng là “thủ lĩnh” của một cuộc cách mạng nho nhỏ bất thành, với nỗ lực đòi hỏi sự công bằng cho những đội bóng nhỏ trong việc phân chia tiền bản quyền truyền hình. Hiện tại, Del Nido vẫn chưa thấy có tín hiệu gì khả quan hơn. Liga vẫn chỉ là một thế giới lưỡng cực nhàm chán và bất công, như cái nhìn của ông được chia xẻ trên AS:
1. Với Del Nido, Liga “đã trở nên quá thiếu tính cạnh tranh, và điều đó có hại cho tất cả các đội bóng, kể cả Real Madrid và Barcelona. Trong vòng 4 năm trở lại đây, điều đó ngày càng trở nên rõ ràng.”
![]() Del Nido -chủ tịch của Sevilla - Ảnh Getty |
So sánh Celtic và Ranger với cặp Barca - Real Madrid là một sự phù phiếm, bởi cho dù bóng đá Scotland chẳng đạt được gì ở sân chơi lục địa (đối nghịch với những thành công của bóng đá Tây Ban Nha ở Champions League và Europa League), thì “Celtic và Ranger cũng không được bơm nhiều tiền như Barca và Real Madrid”, trong khi đội đứng thứ ba ở SPL cũng đạt được số điểm gần bằng đội đứng thứ ba ở Liga”.
2. Tài chính, trong mắt Del Nido, là vấn đề mang tính nền tảng. Cũng chính vì vậy, những đặc quyền của “hai người khổng lồ La Liga” không chỉ khiến giải đấu nhàm chán hơn, mà còn là sự huỷ hoại cơ cấu kinh tế của phần còn lại. “Họ chỉ hướng đến mục tiêu trước mắt, và rồi họ phủi tay. Nhưng một ngày, họ sẽ phải đối mặt với thực tại khó khăn.”
Ở Anh, ở Pháp, ở Đức, ở Italia, tiền bản quyền truyền hình được phân chia công bằng hơn, và đó vẫn là điều mà Del Nido muốn đấu tranh, cho Sevilla cũng như cho những kẻ “thấp cổ bé họng” khác. Cần phải có thêm sự công bằng cho những đội bóng đã âm thầm đóng góp vào danh tiếng của Liga trên toàn cõi châu Âu, để Real Madrid hay Barca đủ vị thế và tiềm năng mang về những Cristiano Ronaldo, Ibrahimovic, Kaka, Benzema...
Bất công về quyền lợi đã đưa đến những sự cực đoan trên sân cỏ. “Deportivo La Coruna hay Valencia ngày trước đoạt danh hiệu VĐ chỉ với khoảng 80 điểm, còn bây giờ, nhà vua của Liga phải kiếm được gần 100 điểm, và thậm chí là 103. Real Madrid và Barca chỉ thua nhiều nhất khoảng 3 trận mỗi mùa. Họ làm được điều đó bởi chỉ họ mới có tiền để mang về những ngôi sao lớn, và tiền lại đẻ ra tiền.” Một vòng tròn luẩn quẩn không lối thoát.
3. Del Nido, cho dù vẫn âm thầm mong chờ sự thay đổi, lại hoàn toàn không hề tin vào sự thay đổi. Ông không tin vào các cơ quan chủ quản ở Tây Ban Nha hay ở UEFA, và cũng không tin vào các CLB cùng cảnh ngộ, những người đã không ủng hộ ông khi lớn tiếng 8 tháng trước, rằng “nếu thích thì Barca và Real Madrid cứ sang thi đấu ở Ligue I hay Liga Bồ Đào Nha!”
“Không cần Barca hay Real Madrid, cuộc chơi vẫn có thể tiếp diễn. Song, sẽ là vô nghĩa nếu các đội bóng không đủ dũng cảm để đối mặt với điều đó.” Lời hiệu triệu “khởi nghĩa” mà Sevilla cất lên đầu mùa trước đã chìm vào quên lãng, khi phần còn lại của Liga, với quá nhiều toan tính khác nhau, không thể là một khối gắn kết. Và kết cục là đây: “Ví dụ như trận Almeria - Barca. Phút thứ 20, có hơn 5 triệu lượt người xem. Phút thứ 65, chỉ còn chưa đầy 2 triệu. Tỷ số lúc đó đã là 0-6 cho Barca. Như thế là hấp dẫn ư? Người ta không thể kiếm tiền từ quảng cáo cho kiểu hấp dẫn đó...”
Nhưng Liga vẫn thế, vẫn là thế giới lưỡng cực tiềm ẩn đầy những hiểm hoạ trong những vòng xoáy không lối thoát. Và Del Nido vẫn chỉ biết nói, chứ không thể hành động. Phù hoa thời cực thịnh vẫn đang bịt chặt những con đường đổi thay.
Đông Phong
Barca & Real "ăn" hết miếng bánh truyền hình 140 triệu euro Real Madrid Barca 42 triệu euro Valencia Atletico Madrid 25 triệu euro Villarreal Sevilla 18 triệu euro Bilbao Getafe 14 triệu euro Zaragoza Deportivo 13 triệu euro Espanyol Mallorca Osasuna 12 triệu euro Racing Almeria Sporting Malaga Real Sociedad Hercules Levante |