thethaovanhoa.vn

Giấc mơ của Milito: Hồi sinh dưới bàn tay Gasperini

30/06/2011 13:59 GMT+7

Với Diego Milito, một năm qua là khoảng thời gian đen tối, khi anh không khác người thừa ở Inter bởi chấn thương liên tiếp và phong độ đi xuống.

(TT&VH) - Với Diego Milito, một năm qua là khoảng thời gian đen tối, khi anh không khác người thừa ở Inter bởi chấn thương liên tiếp và phong độ đi xuống. Giờ đây, với sự xuất hiện của HLV Gian Piero Gasperini, Milito đang hy vọng trở lại với bản năng của một “sát thủ”.

Khi Inter thông báo đạt được thỏa thuận với Gian Piero Gasperini, và trở thành nhà cầm quân thứ 16 trong 16 năm triều đại Massimo Moratti (tính cả những người tạm quyền), Diego Milito là một trong số ít người đón nhận thông tin bằng niềm vui khôn tả. Trong trái tim Milito, Gasperini có một vị thế rất đặc biệt. Chỉ làm việc cùng nhau được vỏn vẹn một năm, nhưng Milito kính trọng Gasperini như người thân trong gia đình.

Milito mong tìm lại phong độ - Ảnh Getty

Thực vậy, trong trái tim Milito, hình ảnh của Gasperini thậm chí còn sâu đậm hơn cả Jose Mourinho. Mùa giải 2009-10, dưới sự dẫn dắt của Mourinho, Milito có khoảng thời gian đẹp nhất trong sự nghiệp. Với việc cùng Inter giành cú ăn ba lịch sử “Hoàng tử” đã được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất Serie A cũng như Champions Legue. Nhưng Milito sẽ không bao giờ vươn tới thành công đó, nếu anh không có tiền đề cùng Genoa.

Chính xác hơn, nếu không có Gasperini, đã không có Milito của mùa giải 2009-10. Mùa hè 2008, khi Real Zaragoza chỉ đứng vị trí thứ 18 ở La Liga và phải xuống hạng, Gasp đã kêu gọi Genoa mang chân sút người Argentina trở lại Marassi, và yêu cầu của ông được đáp ứng ngay lập tức.

Bằng tư duy mang đậm chất tấn công 3-4-3 và tính cống hiến, Gasp đã biến Milito thành “sát thủ” siêu hạng ở Serie A. Mùa giải 2008-09 ấy, Milito ghi 24 bàn thắng ở Serie A, và đó là thành tích tốt nhất sự nghiệp của anh (chỉ tính trong khuôn khổ một giải VĐQG). 24 bàn thắng của Milito cũng đã giúp Genoa đứng thứ 5 chung cuộc, vị trí cao nhất của đội bóng thành phố cảng Genova từ năm 1992 đến nay.

Phong độ chói sáng đến ngạc nhiên của Milito giúp anh đạt được thỏa thuận chuyển sang Inter, ở thời điểm mà Serie A 2008-09 còn chưa khép lại. Ngày 31/5/2009, trong trận đấu cuối cùng ở Marassi, Milito lập cú đúp góp phần giúp Genoa giành chiến thắng 4-1 trước Lecce. Khi trận đấu vừa khép lại, Milito đã khóc trong vòng tay Gasp. Milito khóc vì tình cảm mà người hâm mộ Genoa dành cho mình, khóc vì cuộc chia tay với Gasp.

Hồi sinh cùng Gasp?

Khi Milito khóc như một đứa trẻ và những giọt nước mắt của anh thấm đẫm bờ vai Gasp, có lẽ anh không nghĩ đến một ngày nào đó sẽ được tái ngộ với ông. Vì thế, có thể hiểu cầu thủ người Argentina đã hạnh phúc như thế nào khi biết Gasp trở thành HLV mới của Inter, thay thế cho Leonardo.

Trong một năm qua, những gì diễn ra với Milito chỉ có nỗi buồn và thất vọng. Anh cùng Argentina đến Nam Phi với vai trò dự bị không hơn không kém, trước khi dính hàng loạt chấn thương ở mức độ nặng. Không dưới 4 lần Milito phải nghỉ thi đấu ít nhất là 2 tuần, kéo theo phong độ đi xuống một cách thảm hại. Kết thúc mùa giải 2010-11, sau 34 lần ra sân, Milito chỉ ghi vỏn vẹn 8 bàn thắng (5 ở Serie A), một hiệu suất quá tệ.

Chấn thương là một phần nguyên nhân, nhưng cũng có những yếu tố khách quan khác đã khiến Milito đánh mất mình. Trong đó, chiến thuật của HLV cũng rất đáng nói. Benitez và Leo đã không khai thác hết điểm mạnh của Milito, khi cả hai đều xây dựng hàng công với ý đồ phục vụ cho Samuel Eto’o. Milito luôn phải thi đấu dạt xa khung thành, nên cơ hội để anh ghi bàn là không nhiều.

Giờ đây, với sự xuất hiện của Gasp ở đại bản doanh Appiano Gentile, Milito hy vọng sẽ bỏ lại sau lưng khoảng thời gian khó khăn, và tìm lại phong độ của chân sút đạt hiệu suất ghi bàn cao nhất ở Serie A (0,57 bàn/trận – tính trong số các cầu thủ còn đang thi đấu). Bản thân Gasp cũng có niềm tin vào Milito, khi ông đề nghị Inter giữ lại chân sút 32 tuổi này, thay vì để anh qua Genoa.

Nhiều người vẫn còn đang nghi ngờ về năng lực của Gasperini cũng như khả năng thích nghi trên cương vị HLV của Inter, chiếc ghế lớn nhất mà ông ngồi trong sự nghiệp huấn luyện của mình. Nhưng với Milito, sự xuất hiện của Gasp mang theo những hy vọng và là sự khích lệ rất lớn về mặt tinh thần.

Ngọc Linh


24 Trong mùa giải 2008-09, dưới sự dẫn dắt của Gasperini, Milito đã ghi 24 bàn thắng ở Serie A cho Genoa, thành tích tốt nhất sự nghiệp của anh.

8 Mùa giải 2010-11, Milito chỉ ghi vỏn vẹn 8 bàn thắng, gồm 5 ở Serie A, 1 ở Cúp Italia, 1 Champions League và bàn còn lại ở giải VĐTG cấp CLB.

0,57 Milito là cầu thủ đạt hiệu suất ghi bàn cao nhất ở Serie A hiện nay, với 0,57 bàn/trận (tính trong số các cầu thủ đang thi đấu). Anh ghi 51 bàn sau 89 trận.



Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN