Bóng chưa lăn và đối thủ cũng không quá mạnh, nhưng không khí ở TP.HCM trước trận Việt Nam-Macau vẫn rất nóng, bởi đây là trận đấu ra mắt cả nước đầu tiên của tân HLV Falko Goetz.
(TT&VH) - Bóng chưa lăn và đối thủ cũng không quá mạnh, nhưng không khí ở TP.HCM trước trận Việt Nam-Macau vẫn rất nóng, bởi đây là trận đấu ra mắt cả nước đầu tiên của tân HLV Falko Goetz, và tất cả đều đang hồi hộp chờ đợi xem diện mạo của ĐT Việt Nam dưới thời ông thầy mới.
HLV trưởng ĐT Macau Leung Sui Wing cho biết: “Thời tiết ở TP.HCM đang rất dễ chịu chứ không nắng nóng như chúng tôi tưởng tượng. Mọi công tác chuẩn bị của chúng tôi cho trận đấu này đều rất tốt. Đội hình của chúng tôi có vài cầu thủ nhập quốc tịch và những cầu thủ đang chơi tốt ở giải VĐQG Macau, nhưng giải VĐQG của chúng tôi chỉ là một giải đấu nghiệp dư. Mục tiêu của chúng tôi trong trận đấu này là chơi tốt nhất có thể để giành kết quả tốt nhất, dù ai cũng biết cả 2 đội đều khát khao chiến thắng”.
Khi được đề nghị đánh giá về đội chủ nhà, HLV Leung Sui Wing tỏ ra rất khiêm tốn: “Tôi không biết rõ về ĐT Việt Nam nhưng tôi biết rằng các bạn đã có những bước tiến rất đáng kể trong thời gian qua. Vì được đá trên sân nhà nên các bạn nắm nhiều lợi thế hơn trong trận đấu chiều nay”.
Khác hẳn với vẻ khiêm nhường của HLV Leung Sui Wing, tân HLV trưởng ĐT Việt Nam Falko Goetz tỏ ra rất tự tin: “Về danh sách 20 tuyển thủ có mặt trong trận đấu với Macau, tôi xin phép được giữ kín vì lý do cần tôn trọng các cầu thủ. ĐT Việt Nam vẫn còn 2 buổi tập, phải đến sát giờ thi đấu, danh sách chính thức mới được gút lại. Tôi hoàn toàn tin tưởng vào một chiến thắng của ĐT Việt Nam. Hy vọng các cầu thủ sẽ giữ được phong độ tốt nhất khi vào trận”.
![]() Các cầu thủ ĐT Macau đến từ một nền bóng đá nghiệp dư. Ảnh: V.V |
Về những ngày tập luyện vừa qua, HLV Goetz cho biết: “Tôi hài lòng với các cầu thủ của mình, điều quan trọng là họ cần phát huy phong độ và sở trường của mình trong trận đấu chiều nay. Còn về đối thủ là ĐT Macau, sáng qua, tôi có quan sát một buổi tập của họ, nhưng chừng đó là chưa đủ để đánh giá được tất cả về đối thủ.
Theo tôi, điều quan trọng không phải là đánh giá đối thủ như thế nào, quan trọng là các cầu thủ phải thi đấu thật tốt. Tôi hy vọng trong ngày diễn ra trận đấu sẽ không có mưa”.
Thời tiết TP.HCM mùa này thường hay mưa vào buổi chiều tối, nên HLV Goetz rất lo lắng về điều này, bởi trời mưa sẽ gây ra ảnh hưởng lớn đến chất lượng chuyên môn trong lối chơi của ĐT Việt Nam.
Được biết, sẽ có gần 17.000 vé được phát ra trong trận đấu chiều nay. Theo ghi nhận của TT&VH vào 16h chiều qua, dù chỉ còn một ngày nữa trận đấu sẽ diễn ra, nhưng chỉ có rải rác người đến mua vé và vẫn còn rất nhiều vé đang đợi người mua. Riêng vé ở khán đài A chủ yếu được phân phát cho các đối tác của VFF nên lượng vé phát ra rất hạn chế, nhưng nếu muốn vẫn có thể mua được với giá bán đắt gấp vài lần giá phát hành, dao động trong khoảng 300-500.000đ/vé. Còn ở các khu vực khán đài khác, mỗi chiếc vé bán ra, dân phe vé chỉ bán ra chênh với giá gốc 10.0000đ. Có lẽ phải đến sát giờ thi đấu chiều nay mới biết lượng khán giả đến sân cổ vũ cho ĐT chúng ta là nhiều hay ít, nhưng chắc chắn sẽ ít có khả năng xảy ra tình trạng heo hút trên các khán đài.
Lý do là những CĐV nhiệt thành của bóng đá Việt Nam đang rất háo hức để chuẩn bị tinh thần cổ vũ ĐT. Hội CĐV thể thao TP.HCM ngoài việc chuẩn bị hơn 60 chiếc kèn, 15 chiếc trống và một lá cờ Tổ quốc mượn từ thủ đô Hà Nội vào để tô thêm màu sắc trên các khán đài, còn đang tích cực “lôi kéo” hội viên từ các Hội CĐV Đồng Tháp, Đà Nẵng, Hải Phòng … đến SVĐ Thống Nhất để tiếp thêm sức mạnh cho các tuyển thủ. Ngoài ra, những CĐV “ruột” của ĐT Việt Nam cũng sẽ tề tựu về TP.HCM để “góp vui” cùng ĐT. Tóm lại, dù ít hay nhiều CĐV thì lửa nhiệt tình trên các khán đài trên SVĐ Thống Nhất chắc hẳn sẽ được đốt lên không ngừng vào chiều hôm nay.
Việt Hà