thethaovanhoa.vn

Đọc TT&VH Ngày 29/6: Tan nát cõi lòng “Tam ca 3C”

29/06/2011 06:28 GMT+7

Sự ra đi của NSND Quý Dương đã để lại niềm tiếc thương vô hạn cho những người ở lại, trong đó có hai “người bạn già” của ông trong nhóm “Tam ca 3C”.

(TT&VH Online) - Đọc TT&VH với những tin chính sau:

* Tan nát cõi lòng “Tam ca 3C”.
Sự ra đi của NSND Quý Dương đã để lại niềm tiếc thương vô hạn cho những người ở lại, trong đó có hai “người bạn già” của ông trong nhóm “Tam ca 3C”. “3 ông già chúng tôi (Quý Dương, Trung Kiên, Trần Hiếu) đã hát với nhau từ lúc nào cũng không còn nhớ nữa. Sau này dù cao tuổi và mỗi người có hoàn cảnh khác biệt nhưng chúng tôi vẫn rất hòa hợp trên sân khấu”- NSND Trung Kiên rưng rưng chia sẻ (Xem trang 18)

* Thành nhà Hồ - thành trì của hòa bình. Vậy là thành Tây Đô đã chứng kiến một trong những toán quân Minh cuối cùng rút về nước năm 1428. “Từ đây, việc binh đao dập tắt, khắp thiên hạ thái bình” như ghi chép của “Đại Việt sử ký toàn thư”. Tòa thành đón nhận sự thái bình đó, và rồi 600 năm sau, ngày 27/6/2011, thành Tây Đô (hay Thành nhà Hồ) đã trở thành di sản của nhân loại (Xem trang 19)

* Công nhân “xin thất nghiệp” gia tăng. Đã có hàng ngàn công nhân, lao động đơn phương xin chấm dứt hợp đồng lao động do điều kiện lao động khó khăn, thu nhập quá thấp không đủ chi tiêu cho cuộc sống bản thân và gia đình (Xem trang 17).

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN