thethaovanhoa.vn

Zeman: “Tôi đã trở lại, còn Moggi thì không”

28/06/2011 11:15 GMT+7

Những buổi họp báo của Zeman không bao giờ nhàm chán. Bởi những gì thốt ra từ miệng của vị HLV gốc Czech, người đã đến sống và làm việc ở Italia từ 43 năm trước.

(TT&VH)- Những buổi họp báo của Zeman không bao giờ nhàm chán. Bởi những gì thốt ra từ miệng của vị HLV gốc Czech, người đã đến sống và làm việc ở Italia từ 43 năm trước. Không đấu võ mồm và khiêu khích kiểu Mourinho, nhưng những tuyên bố của Zeman luôn đáng đưa lên trang nhất. Trong cuộc họp báo ra mắt ở Pescara (tiếp theo là lễ giới thiệu ông ở SVĐ của đội bóng xứ Abruzzo, trước 3 nghìn tifosi), Zeman đã nói về quá khứ, hiện tại và tương lai.

Người mà Zeman đặc biệt có ấn tượng xấu là Luciano Moggi- Ảnh Getty

Một trong những người mà Zeman đặc biệt có ấn tượng xấu là cựu TGĐ Juve Luciano Moggi, kẻ thù lớn nhất của ông, được ông coi là người đã đẩy mình vào những bi kịch của cuộc đời HLV: “Tôi là người hạnh phúc hơn ông ta, và là người chiến thắng. Tôi vẫn còn được làm nghề, còn ông ta thì không. Tôi tin rằng, chính điều ấy đã nói lên tất cả”. Moggi luôn đưa ra những tuyên bố hết sức gay gắt về Zeman, và báo chí Ý cho rằng, vị cựu TGĐ Juve sẽ thù Zeman đến chết. Nếu Zeman “câm mồm” lại và không đưa ra những nhận xét nghi ngờ về sự phát triển cơ bắp quá nhanh của các cầu thủ Juve vào tháng 7/1998, chắc chắn sẽ không bao giờ có cuộc điều tra của Viện công tố Torino do công tố viên nổi tiếng Guariniello tiến hành, và phiên tòa kéo dài nhiều năm để rồi cuối cùng đưa ra ánh sáng việc bác sĩ Agricola của Juve đã tiêm thuốc cho các cầu thủ Juve trong những năm, mà trớ trêu thay, Juve đã lên đỉnh thế giới, đoạt được tất cả, và đến bây giờ họ cũng vẫn chưa trở lại được đỉnh cao ngày ấy.

Kể từ năm 1999, Zeman mới trở lại Serie A đúng 2 mùa bóng cùng Lecce, và rồi không trở lại nữa, dù một số CLB nhỏ vẫn tìm đến và đề nghị ông dẫn dắt. “Các ngài có thể hỏi tôi tại sao tôi không còn cầm quân các CLB Serie A nữa. Tôi không biết. Nhưng chắc chắn có người lo ngại điều ấy. Nhưng ở Serie A, tôi đã làm được nhiều việc có ích. Ở Serie A hiện có nhiều HLV không làm được những gì tôi đã đạt được, nhưng họ vẫn cầm quân đấy thôi. Nhưng tôi không quan tâm đến điều ấy, vì tôi đang ở Pescara, một thành phố khát khao bóng đá mà mỗi thứ bảy hay chủ nhật đều kín SVĐ”.

A.N

“Zemanlandia”

Zeman có lẽ là vị HLV tôn sùng sơ đồ 4-3-3 nhất ở calcio, dựa trên triết lí bóng đá tấn công bằng 3 tiền đạo, với 1 trung phong cắm và 2 tiền đạo cánh (Gasperini, tân HLV Inter có lần tiết lộ rằng ông chịu nhiều ảnh hưởng từ quan điểm bóng đá của Zeman). Dù gặp đối thủ nào, các đội của Zeman đều đá đôi công, bằng tốc độ của các tiền đạo, khả năng chiến đấu của các tiền vệ, lối chơi phòng ngự khu vực và dùng bẫy việt vị. “Zemanlandia” (lối chơi của Zeman) đã lên đến đỉnh cao ở thập niên 1990 cùng với Foggia (leo lên thứ 9 Serie A mùa 1991/92), Lazio (á quân mùa 1994/95, thứ 3 mùa 1995/96 và thứ 4 mùa 1996/97). Zeman (sinh tại Praha, Czech năm 1947 và bắt đầu sự nghiệp bằng việc làm HLV đội trẻ Palermo năm 1981) còn nổi tiếng với tinh thần fair-play và tôn trọng đối thủ, với cuộc chiến chống Moggi và doping, với việc luôn đòi hỏi một nền văn hóa bóng đá lành mạnh ở calcio. Nhạc sĩ nổi tiếng Antonello Venditti từng sáng tác một bài hát tặng ông, có tựa đề “Lương tâm của Zeman”. Zeman cũng là nguồn cảm hứng để nhà viết kịch Antonio Albanese sáng tác nhân vật Frango trong các tiểu phẩm kịch của ông.



Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN