thethaovanhoa.vn

Tương lai bấp bênh cho River: Không hẹn ngày trở lại

28/06/2011 10:31 GMT+7

Trước mắt "Dòng sông bạc" là cả một tương lai bất định mà ở đó, những khoản nợ khổng lồ có thể khiến họ mãi không thể nhìn thấy được ánh mặt trời.

(TT&VH) - Xuống hạng có thể vẫn chưa phải là điều tồi tệ nhất với River Plate. Trước mắt "Dòng sông bạc" là cả một tương lai bất định mà ở đó, những khoản nợ khổng lồ có thể khiến họ mãi không thể nhìn thấy được ánh mặt trời.

Hiện tại, đội bóng có biệt danh "Triệu phú" đang ngập trong một khoản nợ khổng lồ lên tới 280 triệu peso (tương đương 68,33 triệu USD). Những năm qua, River Plate đã bán đi không biết bao nhiêu ngôi sao, nhiều trong số đó chưa kịp khẳng định tên tuổi ở giải Argentina, nhưng cách quản lý kém cỏi của bộ máy lãnh đạo, đứng đầu là Passarella, cựu đội trưởng River và Argentina, đã khiến những khoản tiền thu về từ các vụ chuyển nhượng ấy như "gió vào nhà trống". Chuyện càng trở nên tệ hại hơn khi chất lượng của lò đào tạo River Plate thời gian gần đây đi xuống, khiến họ không còn nhiều ngôi sao trẻ để mà giới thiệu với thế giới. Vụ bán Higuain cho Real Madrid 3 năm trước có thể xem là vụ chuyển nhượng "đình đám" cuối cùng ở River.

Xuống hạng chưa phải là điều tồi tệ nhất với River Plate - Ảnh Getty

Và điều tệ hại nhất là trong khi khả năng trả nợ còn là một dấu hỏi lớn, River Plate sẽ phải đối mặt với một nguy cơ hiển hiện là họ để mất những khoản thu chính do hậu quả của việc bị rớt hạng.

Chịu tác động mạnh nhất là nguồn thu từ truyền hình. Khi còn ở giải hạng Nhất, River Plate cùng Boca Juniors là hai đội nhận được nhiều nhất từ các khoản chia bản quyền truyền hình, với mỗi đội nhận 26,5 triệu peso mỗi mùa. Nhưng khi xuống hạng Nhì, River Plate giỏi lắm thì cũng chỉ kiếm được hơn 1/10 con số đó, cụ thể là vào khoảng 3,5 triệu peso. Một khoản thu khác chắc chắn cũng sẽ sụt giảm trầm trọng là khoản thu từ bán vé trong các trận đấu sân nhà. Các CĐV vốn đã chán đội hẳn chẳng còn hứng thú tới sân khi đối thủ chỉ là những đội bóng "hạng B". Đã thế, River còn mất hẳn khoản tiền vé từ các trận sân khách, do CĐV của họ vừa bị cấm đến các SVĐ khác sau những vụ gây rối trong các trận play-off với Belgrano.

Những hợp đồng tài trợ, một nguồn sống quan trọng khác của River, cũng đang bị các đối tác cân nhắc. Hiện River Plate có 3 nhà tài trợ chính là Petronnas, hãng dầu khí Brazil, Tramontina, nhà sản xuất dụng cụ nhà bếp cũng của Brazil, và Adidas. Hợp đồng của Petronnas trị giá 2,5 triệu USD mỗi năm, của Tramontina là 600.000 USD và của Adidas là 3 triệu USD. Cả  3 hợp đồng tài trợ này đều sắp xửa hết hạn, và có vẻ như các nhà tài trợ không còn mấy mặn mà trong việc ký hợp đồng mới. Nếu có, số tiền mà River Plate nhận được chắc chắn sẽ giảm. River Plate có lẽ sẽ sớm phải sửa lại biệt danh của mình, từ "Những triệu phú" thành "Những kẻ cố cùng", "Tên ăn mày" hay gì đó đại loại như thế.

Trước tình hình này, cách duy nhất để River Plate có thể tự cứu lấy mình khỏi cảnh phá sản là bán đi các trụ cột. Vừa có tiền trả nợ, vừa cắt giảm được quỹ lương để thích nghi với cuộc sống mới. Hiện River đang hi vọng thu về từ 20 đến 30 triệu USD từ hai ngôi sao nổi bật nhất là tiền vệ Erik Lamela và tiền đạo Rodrigo Funes. Nhưng câu hỏi đặt ra ở đây là nếu bán hết các ngôi sao rồi thì River Plate sẽ lên hạng bằng cách nào.

V.C

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN