(TT&VH Cuối tuần) - * Trong buổi tiệc cocktail, khi làm quen với một diễn giả, một phụ nữ nói:
- Tối nào cũng vậy, lúc đi ngủ, tôi cũng nghĩ đến ông.
- Thật sao? - diễn giả đáp, có vẻ rất cảm động.
- Vâng. Vì mắc chứng khó ngủ, nên tôi nghĩ ra một cách là tưởng tượng hình ảnh ông đang thuyết trình trên tivi. Kết quả rất tuyệt vời: sau 3 phút, tôi ngáp, rồi sau chưa đầy 5 phút, tôi đã ngủ say.
* Chán thật, cậu bé 7 tuổi cằn nhằn với cô em gái nhỏ về chuyện bị mẹ bắt đi ngủ sớm, thế là một lần nữa, anh lại là nạn nhân của thuyết domino.
- Thuyết domino là gì hả anh?
- Ví dụ thế này nhé: sếp của bố cãi nhau với vợ nên phải ngủ dưới sàn. Thế là hôm sau, suốt ngày ông ta cáu gắt với bố. Bố đi làm về bực bội và trút cơn tức lên đầu mẹ. Thế là mẹ, để quát lại bố mà không sợ anh nghe thấy, liền không cho anh xem tivi như mọi hôm nữa mà bắt anh phải đi ngủ từ 7 giờ tối.
* Ban đêm ông ngủ có ngon không?
- Ngon lắm.
- Thế ông làm nghề gì?
- Tôi là người gác đêm.
* Nhà sản xuất của đài truyền hình gọi điện cho trung tâm số liệu thống kê truyền thông:
- Ông có thể cho biết vài con số cho thấy tác dụng buổi phát hình Những bí quyết giấc ngủ của tôi được không?
- Các ông đã thu hút 730.000 khán giả truyền hình, trong số đó 17% ngủ thiu thiu, 27% ngủ say, 10% ngáy to và 46% thức đến hết buổi phát hình.
* Bác sĩ hỏi bệnh nhân:
- Giấc ngủ của ông thế nào?
- Kém lắm, thưa bác sĩ. Như đêm qua chẳng hạn, tôi thức giấc cả thảy 12 lần mà sau đó không một lần nào tôi ngủ lại được.
Anh Vũ