Trụ hạng mùa vừa qua là một thành công đáng nể của Bologna, nếu biết rằng họ đã bị trừ 3 điểm vì khủng hoảng tài chính và trong vòng một năm đổi chủ tới 4 lần, nhưng sau thành công đó lại là những thất bại lớn.
(TT&VH)- Trụ hạng mùa vừa qua là một thành công đáng nể của Bologna, nếu biết rằng họ đã bị trừ 3 điểm vì khủng hoảng tài chính và trong vòng một năm đổi chủ tới 4 lần, nhưng sau thành công đó lại là những thất bại lớn. Mất HLV Malesani vào tay Genoa là một thất bại. Mất Viviano vào tay Inter là một thất bại còn cay đắng hơn nhiều. Nhưng đâu chỉ có thế, trong tổng số 5 hợp đồng đồng sở hữu, Genoa chỉ chiến thắng 2, mà đó lại chỉ là những cầu thủ trẻ vô danh gồm Nemanja Mitrovic (chung với Inter) và Massimo Coda (chung với Cremonese).
Mất Viviano vào tay Inter là một thất bại cay đắng của Bologna- Ảnh Getty
Sai lầm ngớ ngẩn trong vụ Viviano là cái kết như thể được định sẵn cho một năm đầy chất bi hài của Bologna, bắt đầu bằng việc gia đình Menarini bán đội cho Sergio Porcedda hồi tháng 6/2010. Từ đó là những bê bối nợ lương, nợ thuế khiến Bologna nhiều lần phải đối mặt với nguy cơ phá sản và hậu quả là bị trừ 3 điểm ở Serie A và 4 lần thay chủ sở hữu chỉ để lách luật. Bologna có lúc tưởng ung dung trụ hạng, nhưng rồi phải chạy “mướt mồ hôi” mới đảm bảo suất Serie A trước vòng đấu cuối cùng.
P.V