Dù gặp chấn thương trong chuyến tập huấn kéo dài tại Đức, nhưng “Nữ hoàng tốc độ” Vũ Thị Hương khẳng định chấn thương càng khiến cô quyết tâm hơn trong nỗ lực giành vé tham dự Thế vận hội 2012.
(TT&VH) - Dù gặp chấn thương trong chuyến tập huấn kéo dài tại Đức, nhưng “Nữ hoàng tốc độ” Vũ Thị Hương khẳng định chấn thương càng khiến cô quyết tâm hơn trong nỗ lực giành vé tham dự Thế vận hội 2012, dù cơ hội duy nhất trong năm nay chỉ còn lại là SEA Games 26.
“Xin đừng đổ lỗi cho ai”
Vũ Thị Hương đã khẩn thiết như vậy ngay sau khi nhận được hàng chục cú điện thoại của phóng viên hỏi cô về nguyên nhân chính dẫn đến chấn thương tại Đức. Thực tế, trước khi về Việt Nam, Hương và thầy của mình là HLV Đình Minh đã chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ bị giới truyền thông nước nhà “chăm sóc” như thế nào. Tuy nhiên, mọi thứ nằm ngoài sự tưởng tượng và cô thừa nhận, vì quá mệt mỏi nên phải tắt điện thoại, từ chối những câu hỏi liên quan đến chấn thương của mình.

Cơ hội bảo vệ 2 HCV SEA Games và giành vé tham dự
Thế vận hội vẫn còn nguyên với Hương. Ảnh: VSI
Theo nghiệp thể thao nhiều năm, Hương thừa hiểu, chấn thương là chuyện rất bình thường. Các bác sĩ ở Đức đã chẩn đoán Hương bị rách màng cơ đùi chân phải, một chấn thương mà Hương đã gặp ở năm 2010 và hầu như năm nào cũng bị lại. Tuy nhiên, Hương không hiểu vì sao một số người lại đẩy sự việc trở nên căng thẳng. “Không thể vì chấn thương mà đổ lỗi cho VĐV, HLV hay chuyên gia. Thầy Minh đã đưa ra giáo án tập luyện cho tôi rất hợp lý. Còn chuyên gia Uwe đã trợ giúp khá nhiều và hiệu quả cho tôi và cả ĐT điền kinh Việt Nam khi tập huấn ở Đức. Chấn thương chỉ là tai nạn không may và đáng tiếc trong quá trình tập luyện. Giả sử nếu tôi không gặp chấn thương ở Đức mà bị khi tập luyện ở Việt Nam thì chắc mọi người đã không đặt vấn đề trách nhiệm của ai nặng nề như thế”, Hương cho biết.
“Chấn thương càng khiến tôi quyết tâm hơn”
Được biết, trước khi về Việt Nam, Hương cũng đã được các bác sỹ giỏi nhất tại Đức chẩn đoán và chữa trị chấn thương nên mọi thứ đang tiến triển tốt. Hiện tại, Hương đã có thể tập nhẹ trở lại và cô tin rằng mình đủ khả năng hồi phục trước SEA Games 26.
Với chấn thương đang mắc phải, Hương đã bị mất giải vô địch châu Á, đồng nghĩa mất luôn cơ hội giành chuẩn tham dự giải VĐTG tiếp đó. Dù đánh mất cơ hội đoạt chuẩn tham dự Olympic 2012 tại 2 giải này nhưng theo Hương, giờ không phải là lúc ngồi mổ xẻ nguyên nhân chấn thương tại Đức. Cơ hội bảo vệ 2 HCV SEA Games và giành vé tham dự Thế vận hội vẫn còn nguyên với Hương và điều đó khiến cô càng quyết tâm hơn. HLV Nguyễn Đình Minh cho biết: “Việc phải bỏ thi tại giải châu Á và thế giới sẽ giúp Hương tập trung tối đa cho SEA Games. Chúng tôi sẽ phải điều chỉnh và tính toán kỹ để Hương hoàn thành mục tiêu của mình”. Tất nhiên, để làm được điều này, Hương cần được tạo điều kiện một cách tốt nhất để chữa trị chấn thương, cũng như được nghỉ ngơi thoải mái, tránh để những vấn đề ngoài chuyên môn ảnh hưởng.
Sự quyết tâm sớm được Hương thể hiện, khi ngay trong ngày hôm nay, tức là chỉ một ngày sau khi về nước, Hương sẽ ra sân Thống Nhất tập nhẹ để chuẩn bị bắt đầu quá trình hồi phục của mình. Chấn thương đang khiến Vũ Thị Hương đối mặt với nhiều áp lực, dù cô không đáng phải nhận những điều đó. Tuy nhiên, cũng từ chấn thương, người ta đang thấy ý chí, khát khao mãnh liệt ở cô. Suy cho cùng, một VĐV luôn có quyết tâm như vậy, thì dù họ không giành được thành tích như mong muốn, cũng xứng đáng nhận được những lời khen ngợi.