thethaovanhoa.vn

Villarreal: "Tàu ngầm" vật vã chống sóng ngầm

26/06/2011 11:03 GMT+7

Từ đầu mùa Hè, Villarreal chính là một trong những đội bóng im ắng nhất trên thị trường chuyển nhượng.

(TT&VH) - Từ đầu mùa Hè, Villarreal chính là một trong những đội bóng im ắng nhất trên thị trường chuyển nhượng. Chưa có tân binh nào đáng chú ý cập bến El Madrigal, và cũng chưa có ngôi sao nào nói lời chia tay. Nhưng để chỉ là sự yên bình giả tạo. Dưới mặt nước, "Tàu ngầm Vàng" đang phải tham gia vào những trận đánh thực sự khốc liệt để giữ chân các trụ cột trước sự tấn công của các đại gia khác.

Ba tân binh, một người... mới

Villarreal chính là một trong những đội bóng im ắng nhất trên TTCN - Ảnh Getty

Cho tới lúc này của mùa chuyển nhượng Hè 2011, Villarreal chỉ mới đón về ba tân binh, nhưng chỉ có một người thực sự "mới". Đó là cái tên nổi tiếng, nhưng chẳng thể khiến CĐV nào của "Tàu ngầm Vàng" phấn khích. Anh là Cesar Sanchez, người hiện giữ kỷ lục thủ môn cao tuổi nhất ra sân ở Liga (39 tuổi). Cựu thủ môn của Real Madrid, Tottenham và Zaragoza đến với sân El Madrid theo dạng chuyển nhượng tự do, sau khi không được Valencia gia hạn hợp đồng. Với sự ổn định đáng kinh ngạc của Diego Lopez, người chưa phải nghỉ chơi phút nào trong suốt 3 mùa giải vừa qua, Cesar rõ ràng chỉ là sự lựa chọn cho...tương lai. Cái đích thực sự mà Villarreal hướng đến khi tuyển mộ Cesar là đưa anh vào một vị trí trong ban huấn luyện sau khi hợp đồng giữa hai bên kết thúc.

So với mùa Hè năm nay, mùa Hè năm nay trong danh sách đội hình Villarreal còn có thêm hai cái tên mới khác là các tiền đạo Jozy Altidore và Montero. Nhưng cả hai thực chất đều là người của Villarreal trở về sau khi các hợp đồng cho mượn hết hạn. Cầu thủ Mỹ đắt giá nhất trong lịch sử Altidore trở về từ Bursaspor, còn Montero thì trở về từ Levante. Cả hai đều gây thất vọng lớn ở các đội bóng mới, nên nhiều khả năng sẽ tiếp tục bị đẩy đi theo các hợp đồng cho mượn khác, trong trường hợp Villarreal không tìm được đối tác mua đứt họ. Hè này, Villarreal đã để Oliva (sang Roma), Juan Carlos (Levante) và Marcano (Olympiacos) rời El Madrigal theo cách tương tự như trên. Theo cách ngược lại, Villarreal cũng đã trả Cicinho lại cho Roma sau khi hậu vệ người Brazil không gây được ấn tượng.

Căng thẳng cuộc chiến với đại gia

Trong số những đội bóng cần tăng cường lực lượng để chuẩn bị cho chiến dịch Cúp châu Âu mùa tới, Villarreal là đội tỏ ra "trầm" nhất trên thị trường chuyển nhượng. Không phải "Tàu ngầm Vàng" thiếu tham vọng, hay thừa tự tin, rằng đội hình hiện lại là đủ để họ chinh chiến trên 3 đấu trường mùa tới. Tài chính, nói thẳng ra là Villarreal không dư dả gì, cũng là một nguyên nhân, nhưng không phải nguyên nhân có tiếng nói quyết định. Mà thực ra, Villarreal không hề "trầm". Bên dưới mặt nước trông có vẻ êm ả ở El Madrigal có một cuộc chiến đầy khốc liệt đang diễn ra. Villarreal chính là bên bị tấn công, còn bên tấn công là những đại gia ở Liga cũng như ở châu Âu. "Phần thưởng" cho kẻ thắng trận là tất cả các trụ cột ở El Madrid, từ Capdevila, Valero, Bruno, Cazorla, tới Nilmar, Rossi.

Người đang bị lôi kéo mạnh mẽ nhất ở thời điểm này là Santi Cazorla. Đội bóng nhà giàu mới nổi Malaga đang làm tất cả để có được sự phục vụ của tuyển thủ Tây Ban Nha, "món quà bất ngờ" mà ông chủ Sheikh Al Thani đã hứa với các CĐV. Malaga ra giá 15 triệu, Villarreal từ chối. Malaga tăng lên 20 triệu, vẫn từ chối. Villarreal đang "hét" 25 triệu, và xem đó là ranh giới cuối cùng. Nếu Malaga quyết bạo tay thì Villarreal có muốn cũng không thể làm gì nữa. Điều tương tự có thể xảy ra với Giuseppe Rossi, vốn đang được Barca, Atletico và một số đội bóng Italia theo đuổi, Borja Valero, giấc mơ của Atletico, hay những Bruno, Nilmar... Vấn đề của Villarreal là họ không phải cứ không muốn bán là được. Nếu đối tác ra giá "tốt", quyền quyết định không còn ở trong tay Chủ tịch Roig hay Giám đốc Llaneza.

Zapata sắp tới El Madrigal

Nhiều khả năng phải tới tuần sau thì "tân binh" thực sự đầu tiên của Villarreal mới cập bến El Madrigal. Theo các nguồn tin từ Tây Ban Nha và Italia thì Villarreal đã tiến rất sát tới một thỏa thuận cuối cùng với Udinese trong vụ mua trung vệ người Colombia Cristian Zapata. Theo đó, để có được hậu vệ 24 tuổi này, Villarreal sẽ phải trả cho đội bóng Italia 6 triệu euro, đồng thời cho Granada, đối tác ruột của Udinese, mượn tiền vệ trẻ Javi Matilla.

Chuyển nhượng Villarreal

Đến

Cesar

Từ Valencia

CNTD

Altidore

Từ Bursaspor

Trở lại

Montero

Từ Levante

Trở lại

Đi

Cicinho

Tới Roma

Trở lại

Oliva

Tới Roma

Cho mượn

Juan Carlos

Tới Levante

Cho mượn

Marcano

Tới Olympiakos

Cho mượn

Trong tầm ngắm Canella (Sporting), Canales (Real Madrid), Lafita (Zaragoza), Camunas (Osasuna), Cuellar (Aston Villa).

Trong tầm ngắm đội khác Rossi (Barca, Juventus, Atletico), Nilmar (Atletico, Sevilla), Valero (Atletico), Capdevila (Lazio, Napoli, Juventus), Cazorla (Malaga).

Dũng Quyết Sơn


Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN