thethaovanhoa.vn

Tuyển quân cho tuyển

26/06/2011 12:02 GMT+7

Thật ra không phải tới bây giờ những vấn đề chuyên môn của ĐT Việt Nam mới lộ ra, mà từ trước đó khá lâu dư luận đã thấy ngay rằng đội bóng chúng ta cần phải có sự thay máu trong tương lai gần.

(TT&VH) - Thật ra không phải tới bây giờ những vấn đề chuyên môn của ĐT Việt Nam mới lộ ra, mà từ trước đó khá lâu, ngay sau khi ĐT Việt Nam đạt đỉnh với chức vô địch AFF Cup 2008, dư luận đã thấy ngay rằng đội bóng chúng ta cần phải có sự thay máu trong tương lai gần, nếu như sau này không muốn đối mặt với khủng hoảng, bởi hầu hết lứa cầu thủ trụ cột ở kỳ giải năm 2008 như Hồng Sơn, Như Thành, Tài Em, Minh Phương hay Việt Thắng khi ấy đều đã ngấp nghé 30 tuổi và chuẩn bị bước qua sườn dốc bên kia của sự nghiệp.

Tuy nhiên, HLV Henrique Calisto lại không nghĩ như vậy, và ông vẫn mang tới AFF Cup 2010 gần như toàn bộ “đội vệ binh” thân cận 2 năm về trước, và kết quả như thế nào thì ai cũng thấy. ĐT Việt Nam tỏ ra xơ cứng về ý tưởng, hạn hẹp về vấn đề con người ngay từ trong giai đoạn chuẩn bị, cho dù HLV Calisto đã cố gắng tạo ra cảm giác đua tranh thực sự ở ĐT Việt Nam bằng cách đưa vào ĐT nhiều nhân tố mới như Xuân Thành, Mạnh Dũng…

Thế nhưng, trên thực tế, số cầu thủ này lại không hề được tạo cơ hội thể hiện đầy đủ như lẽ ra cần phải thế, mà nhân vật chính trong các trận đấu của ĐT Việt Nam dưới thời HLV Calisto trong năm 2010 hầu hết vẫn là các cựu binh từ kỳ giải năm 2008. Chính thủ môn Mạnh Dũng, thành viên của ĐT Việt Nam hiện tại, cũng đã từng tuyên bố giã từ màu áo ĐT ngay trước thềm AFF Cup 2010 vì những lý do “ngoài lề”, nhưng trong đó chủ yếu là việc Mạnh Dũng không được thực sự tin tưởng để trao cho cơ hội thể hiện năng lực của mình.

Với 2 thất bại liên tiếp ở SEA Games năm 2009 và AFF Cup 2010, HLV Calisto đã cho thấy giới hạn tối đa của mình, và không ai ngạc nhiên khi ông thầy người Bồ Đào Nha mau mắn nhận lời mời của Muang Thong United để rút khỏi chiếc ghế nóng mà ông biết chắc rằng kỳ tích như năm 2008 sẽ không bao giờ lặp lại. Sự ra đi của HLV Calisto đã tạo ra một khoảng thời gian “khủng hoảng” không ngắn với bóng đá Việt Nam, khi VFF phải tốn mất 3 tháng mới chọn được HLV Falko Goetz để kế nhiệm HLV Calisto.

Chắc là phải chờ tới năm sau, HLV Falko Goetz mới có thể lên một bản danh sách ĐT với cầu thủ hoàn toàn do chính tay ông chọn lựa. Ảnh: V.V

Chỉ có điều, khi ông Goetz sang Việt Nam thì giải VĐQG và hạng Nhất QG đã trôi qua gần 2/3 chặng đường, và ông thầy người Đức buộc phải làm việc với danh sách tuyển thủ do VFF cung cấp. Mà một khi là danh sách do VFF và các trợ lý HLV lựa chọn thì chắc chắn người ta phải chấm những cựu binh đã quen mặt, trừ một số cầu thủ bị gạch tên vì lý do tế nhị ngoài chuyên môn.

Vì thế, không ít cầu thủ vẫn có mặt ở lần tập trung lần này, cho dù hiện tại họ không đạt phong độ như yêu cầu ở CLB, thậm chí không đủ thể lực để đá với nhịp độ cao suốt 90 phút. Nếu HLV Goetz sang Việt Nam sớm hơn và được tự tay lựa chọn danh sách, có lẽ thành phần nhân sự của ĐT Việt Nam sẽ không như hiện thời.

Lâu nay người ta vẫn chú trọng tới tên tuổi của cầu thủ khi lên danh sách tập trung ĐT chứ không phải lúc nào tiêu chí phong độ cũng đặt lên hàng đầu, nhưng nhìn vào tấm gương của ĐT Olympic Việt Nam là đủ thấy, chỉ cần được trao cơ hội, các tân binh sẽ biết cách tận dụng và đáp ứng kỳ vọng của BHL.

ĐT Olympic Việt Nam năm nay được thay mới tới hơn 50% so với năm 2010, đặc biệt là ở hàng thủ, và dù còn có những sai sót và cả sự non nớt trong lối chơi, nhưng không ai không thừa nhận màn trình diễn của các tuyển thủ Olympic có rất nhiều hứa hẹn, và nếu được chăm sóc và tạo điều kiện đầy đủ, họ hoàn toàn có thể làm nên chuyện tại SEA Games 26 và cả những giải đấu xa hơn trong tương lai.

Nếu ĐT Việt Nam cũng được thay máu mạnh mẽ như thế thì cho dù sức mạnh của ĐT sẽ ít nhiều bị ảnh hưởng, nhưng chắc chắn tinh thần và khát khao cống hiến của cầu thủ sẽ rất khác, và lúc ấy diện mạo ĐT hẳn là cũng có nhiều nét tươi mới và đáng để kỳ vọng hơn hiện nay. Cũng may là năm nay ĐT Olympic Việt Nam mới là những nhân vật chính, còn sang năm ĐT Việt Nam mới bước vào thử thách thực sự ở AFF Cup 2012. Hy vọng là đến lúc đó, HLV Goetz đã có đủ sự chuẩn bị cần thiết để tuyển lựa những cầu thủ tốt nhất cho ĐT Việt Nam mà chỉ dựa trên năng lực chuyên môn.

Hoàng Huy

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN