Nối lại đàm phán với Villareal về Giuseppe Rossi, và với Valencia về Juan Mata, các nhà ĐKVĐ châu Âu đã phát những tín hiệu cảnh báo rằng họ không còn muốn bị cuốn vào trò chơi tinh quái xoay quanh Alexis Sanchez của Udinese.
(TT&VH)- Nối lại đàm phán với Villareal về Giuseppe Rossi, và với Valencia về Juan Mata, các nhà ĐKVĐ châu Âu đã phát những tín hiệu cảnh báo rằng họ không còn muốn bị cuốn vào trò chơi tinh quái xoay quanh Alexis Sanchez của Udinese.
1. Như bình luận của tờ Marca, đến lúc này, Barca đã nhận ra diễn biến đầy ngán ngẩm của thương vụ này chỉ là cách để Udinese “câu kéo” được thêm nhiều tiền hơn trên bàn đàm phán, cho dù chính ông chủ của “Zebrette”, Giampaolo Pozzo, đã từng nói rằng “cái vở opera xà phòng” dài lê thê ấy cũng khiến ông ta phát mệt.
Những lời ngọt ngào của chính Alexis Sanchez dành cho Barca cũng đã trở nên rất giống với một ngọn “đòn gió”, khi Manchester City, nhẫn nại một cách điên rồ, tỏ ý sẵn sàng bỏ ra khoảng 40 triệu euro để có được anh.
Các CLB đã tỏ ra mệt mỏi với việc theo đuổi Sanchez- Ảnh Getty
“Khéo quá thành vụng”, tính trí xảo và giảo hoạt đặc trưng của người Ý lần này đã được thể hiện mạnh mẽ quá giới hạn cần thiết. Barca, trong khi chưa có cách nào thay đổi cục diện của cuộc đua tài chính đến bức chiến quả mang tên Alexis Sanchez, đã bắt đầu tính đến những “kế hoạch B” khả thi hơn.
2. Khi liên tiếp tung hô “món hàng” của mình lên tận mây xanh trong một chuỗi những màn quảng cáo càng lúc càng sống sượng, Giampaolo Pozzo phải chăng đã tạo cơ hội cho Barca đánh giá lại tình hình một cách xác thực?
Ngoài chuyện “Alexis mới 22 tuổi, và vẫn còn một tương lai tươi sáng phía trước chờ đợi cậu ấy”, thì có lý do gì để người ta tin rằng “cậu ấy chính là mảnh ghép còn thiếu trong đội hình chiến thuật của Pep”, và “nếu Barca có Alexis Sanchez, xem như Real Madrid không còn cửa vô địch Liga mùa tới”?
Một cule, hay kể cả một madridista chân chính, hẳn sẽ cười lăn lộn khi nghe những lời này. Andoni Zubizaretta chắc sẽ không “quá khích” như vậy, song chừng đó cũng là đủ để ông bừng tỉnh khỏi sự thôi thúc mê muội của một cuộc cạnh tranh điên khùng. Người ta không thể bỏ ra một khoản kếch xù như vậy chỉ để chiêu mộ một cầu thủ dự bị, nhưng ai dám chắc Alexis Sanchez sẽ ngay lập tức làm lu mờ được David Villa hay Pedro?
Trong cơ chế chiến thuật của Barca hiện tại, Pep không cần đến một trung phong thực thụ, khi đã sở hữu tầm hoạt động phi thường của Messi. Nếu Messi vắng mặt, Villa cũng sẽ là người thích hợp nhất để chơi cao nhất trên tuyến đầu. Sanchez, (cao 1m68, nặng 69 kg và hoàn toàn không phải là một chuyên gia trong vòng cấm địa bẩm sinh) không thể mơ đến vị trí mũi nhọn ấy. Bên cạnh đó, những đóng góp của anh từ hai cánh cho một kết cấu nhuần nhuyễn và hoàn chỉnh nhưng đầy phức tạp như Barca tiqui-taca là điều sẽ chỉ được rèn giũa qua thời gian.
3. Barca sẽ chưa vội từ giã ngôi sao thành Udine, nhưng cũng chẳng việc gì phải tự bó buộc mình vào một mục tiêu duy nhất, đặc biệt là khi tiềm lực tài chính của họ mùa chuyển nhượng này là không thật mạnh mẽ. Họ cần những lựa chọn khác, và họ quả thật đã có những lựa chọn khác, để phòng hờ, cũng như để “dằn mặt” và bắt Udinese phải cộng tác một cách nghiêm túc.
Giusppe Rossi đã từng là một cái tên được nhắc đến khá nhiều vào đầu Hè, và bây giờ vẫn còn có thể là một sự bổ sung hợp lý. Anh không cần thời gian làm quen với không khí và phong cách Liga. Năng lực của anh đã được kiểm chứng trong thực tế. Giá của anh không quá “chát”, và những đối thủ cạnh tranh với Barca trong cuộc giành giật chữ ký của Rossi cũng không “bốc đồng” như Man City.
Còn sớm hơn cả Rossi, Mata cũng đã lọt vào tầm ngắm của Barca. Mùa Hè năm trước, nếu không vì thiếu tiền, Barca đã có thể đưa Mata nối gót Villa đến Camp Nou. Ở Valencia, hai con người ấy đã khá hiểu nhau, và bây giờ, chắc chắn họ chưa thể đột nhiên trở thành quá xa lạ với nhau, nếu cùng xuất phát trong một màu áo.
Chừng ấy là đủ để Udinese có thể thôi lạm dụng quyền được “nắm đằng chuôi” trong những cuộc thương thảo. Vả chăng, nếu Alexis Sanchez 22 tuổi, thì Mata cũng mới chỉ 23, và Rossi là 24…
Đông Phong
Con số 25 Còn 1 năm hợp đồng với Valencia, việc Mata phát tín hiệu muốn rời Mestalla đang khiến rất nhiều “ông lớn” châu Âu quan tâm. Barca sẽ gặp lại Manchester City trong cuộc cạnh tranh mới này, bên cạnh Liverpool và Chelsea. Để “giải phóng” Mata khỏi Los Che, một khoản tiền khoảng 25 triệu euro có lẽ đã là đủ. 32 Trên tất cả các mặt trận tại mùa giải vừa qua, Giuseppe Rossi đã ghi 32 bàn, thực hiện 7 đường chuyền kiến tạo cho Villarreal. Thành tích tương ứng của Mata là 9 bàn, 15 đường chuyền kiến tạo. |