thethaovanhoa.vn

23h00 ngày 25/6, Belarus - CH Czech: Đường tới London

25/06/2011 11:33 GMT+7

Czech và Belarus cần nhanh chóng tạm gác nỗi buồn ở vòng bán kết. Trận tranh ba tư đã ở trước mắt và quan trọng hơn, nó còn quyết định chiếc vé dự Olympic tại London vào mùa Hè sang năm.

(TT&VH)- CH Czech và Belarus cần nhanh chóng tạm gác nỗi buồn ở vòng bán kết. Trận tranh ba tư đã ở trước mắt và quan trọng hơn, nó còn quyết định chiếc vé dự Olympic tại London vào mùa Hè sang năm.

Trận tranh ba tư quyết định chiếc vé dự Olympic của các đội bóng- Ảnh Getty

Belarus đã rất gần với ngưỡng cửa chung kết khi dẫn Tây Ban Nha 1-0 tới tận phút 89. Tuy nhiên, họ đã không thể tạo nên một cú sốc khi nhận liền 3 bàn thua sau đó. CH Czech bị từ chối một quả phạt đền mười mươi giữa hiệp phụ thứ nhất. Và khi 6 phút nữa là bước vào loạt đấu súng may rủi, CH Czech bị Admir Mehmedi sút tung lưới với một cú sút xa xuất thần. Nhưng mọi chuyện giờ là quá khứ và nuối tiếc cũng chẳng ích gì.

"Mục tiêu của chúng tôi vẫn không đổi. Đó là phải được tham dự Olympic", hậu vệ Ondrej Celustka của CH Czech khẳng định. Andrei Voronkov, người ghi bàn duy nhất vào lưới TBN hôm thứ Năm, nói: "Tất cả đều thất vọng. Chúng tôi sẽ làm mọi thứ để giành chiến thắng hôm thứ Bảy tới. Vị trí thứ 3 chung cuộc chỉ là việc phụ, nhưng đó là bóng đá. Chúng tôi chỉ còn cách trận chung kết đúng 1 phút. Dù sao phía trước vẫn còn một thử thách nữa, một trận đấu vì Olympic và toàn đội phải chuẩn bị cho điều đó".

Belarus đang hướng tới việc lần đầu tiên giành quyền tham dự Thế vận hội. Họ đã thua 3 trận liên tiếp tại Đan Mạch và đó là phong độ đáng báo động. Còn CH Czech hy vọng sẽ lần thứ 3 có mặt ở Olympic trong thế kỷ mới sau các năm 2000 và 2008. Trong quá khứ, họ từng giành huy chương Vàng năm 1980 và huy chương Bạc năm 1964.

H.D


Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN