thethaovanhoa.vn

Thảm thương gia cảnh nữ công nhân bị cán chết

25/06/2011 11:02 GMT+7

Ngày 24/6, chúng tôi đã về xã Tân Tiến, huyện Chương Mỹ, quê của người công nhân xấu số sinh năm 1985 Nguyễn Thị Liễu - nạn nhân bị chiếc xe tải đến mua phế liệu của Công ty TNHH vật liệu đặc biệt Giai Đức Việt Nam cán chết.

(TT&VH) - Sáng 23/6, vào thời điểm hơn 200 công nhân Công ty TNHH vật liệu đặc biệt Giai Đức Việt Nam tại KCN Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, Hà Nội đang tập trung trước cổng Công ty đòi quyền lợi, một chiếc xe tải trọng tải 2,5 tấn đến mua phế liệu của Công ty. Nhân viên bảo vệ Công ty tên là Lê Tuấn Minh (xã Ngọc Hòa, huyện Chương Mỹ) đã ra mở cổng và lái xe lao thẳng vào đám đông công nhân khiến chị Nguyễn Thị Liễu tử vong và 6 nữ công nhân khác bị thương.

Ngày 24/6, chúng tôi đã về xã Tân Tiến, huyện Chương Mỹ, quê của người công nhân xấu số sinh năm 1985 Nguyễn Thị Liễu. Đám tang chị diễn ra trong cơn mưa như trút nước.

Đớn đau cảnh nghèo

Dưới cơn mưa, trên cánh đồng lầy bùn đất, dân làng và hàng trăm công nhân đến chia tay đồng nghiệp lần cuối. Căn nhà chị Liễu ở cách công ty khoảng 10km, tuềnh toàng hết mức, tường nhà bong tróc. Trong nhà không có lấy cả cái tivi hay bộ bàn ghế tử tế. Hai cháu nhỏ con chị liên tục khóc nấc lên: “Mẹ ơi, sao không về với con?”...

Những người còn lại của gia đình người công nhân xấu số

Chuyện gia cảnh của chị Liễu cũng bám riết cái nghèo, cái khổ. Cả nhà từ sớm vào Lâm Đồng lập nghiệp, song bố chị lại bỏ gia đình theo người khác. Bốn mẹ con chị đành dắt díu nhau về quê sinh sống. Chị lấy chồng năm 2002, rồi lần lượt sinh hai cháu bé. Cháu lớn là Nguyễn Thị Thảo, 9 tuổi; cháu nhỏ là Nguyễn Văn Hiệp, 6 tuổi, học lớp 1. Bố chồng chị, do bị nhiễm chất độc da cam nên đã ảnh hưởng tới các con. Chồng chị và cô em chồng đều không thoát khỏi chất độc quái ác này.

Chị Liễu về nhà chồng và trở thành trụ cột gia đình. Chị phải thay chồng kiếm tiền nuôi sống gia đình. Do di chứng chiến tranh nên bệnh tình của bố chồng chị bị di căn sang ung thư. Nhà cửa có gì bán được, chị mang đi bán hết để chữa trị cho bố chồng, rồi chạy vạy vay mượn khắp nơi để kiếm cái ăn, cái mặc cho con. Khoản nợ hơn 10 triệu của ngân hàng và hơn 30 triệu đồng từ anh em, bạn bè, bà con thân thiết cho đến thời điểm này vẫn chưa trả được.

Bà Nguyễn Thị Lựu, 79 tuổi, mẹ chồng chị Liễu, ôm lấy cô con gái bị chất độc da cam khóc trong nước mắt: “Mất con, giờ cả nhà biết phải sống tiếp ra sao?”

Trong lúc đám tang chị Liễu, 6 đồng nghiệp của chị vẫn đang nằm trong bệnh viện Chúc Sơn, chỉ một người bị thương nhẹ đã về nhà.

Chị Nguyễn Thị Huệ, sinh năm 1984 vẫn chưa hết bàng hoàng vì chị đang mang bầu 7 tháng. Chị bị ô tô đâm đập mặt xuống đất, gãy xương vai và xây xước rất nặng. Huệ thảng thốt: “Dù rất đau nhưng may mà thai nhi không ảnh hưởng, không thì tôi không biết phải sống ra sao”.

Chị Nguyễn Thị Nguyệt (sinh năm 1983, ở xã Trường Yên) thì bị dập cơ chân trái, xây xước ở cả hai chân. Chị Nguyễn Thị Kim Liên (sinh năm 1992, ở xã Nam Phương Tiến) bị dập gót phải và phải bó bột. Chị Nguyễn Thị Đương (sinh năm 1990, ở xã Tiên Phương) bị đau cơ hông trái và xây xước cả môi và má. Chị Nguyễn Thị Hương (sinh năm 1977, ở xã Thanh Bình) bị dập xương gót chân trái do ô tô đè lên trên.

Bị nặng nhất trong số các bệnh nhân, chị Nguyễn Thị Lan (29 tuổi, ở xã Đông Phương Yên, Chương Mỹ) được chuyển lên Bệnh viện Quân y 103 điều trị. Chị bị vỡ nát một bên xương chậu, bên đối diện vỡ đôi, rạn xương đầu gối. Dù đã được cấp cứu, xử lý những vết thương song đau đớn vẫn hành hạ chị. Tất cả các công nhân đều mong pháp luật xử lý nghiêm khắc nhân viên bảo vệ đã gây ra tội ác này và đền bù thỏa đáng.

Hai con nhỏ của chị Liễu bên bàn thờ mẹ

Xử lý nghiêm

Chiều 24/6, Phó Chủ tịch UBND Hà Nội Vũ Hồng Khanh đã có văn bản hỏa tốc yêu cầu Công an thành phố chỉ đạo điều tra, xác minh làm rõ vụ việc, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật và báo cáo UBND thành phố.

Trong chiều 24/6, lãnh đạo Ban quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội đã có buổi làm việc với lãnh đạo Công ty Giai Đức. Cùng dự buổi làm việc có đại diện của hơn 300 công nhân.

Sau khi nghe những kiến nghị của công nhân về nâng cao đời sống, được sự ủy quyền của lãnh đạo Công ty Giai Đức, ông Lee Yu Yu, Phó giám đốc Công ty đã nhất trí tăng tiền lương của công nhân từ 1.420.000 đồng/tháng lên 1.680.000 đồng/tháng và tăng tiền hỗ trợ 4 khoản khác cho công nhân, gồm: tiền chuyên cần từ 50.000 đồng lên 100.000 đồng; tiền ăn trưa từ 10.000 đồng lên 15.000 đồng/suất; trợ cấp tiền đi lại 200.000 đồng/ tháng (trước đây không có); thuê nhà trọ (nếu có) 200.000 đồng/tháng. Tất cả những khoản này sẽ được áp dụng từ ngày 1/7/2011.

Riêng với các trường hợp gặp nạn do xe tải cán vào, Công ty đã hỗ trợ cho công nhân bị nạn trước mắt là 25 triệu đồng; hỗ trợ cho công nhân bị thương nặng 10 triệu đồng; hỗ trợ cho công nhân đang có thai sản bị thương do xe quệt phải là 7 triệu đồng; các công nhân bị nạn khác là 5 triệu đồng. Bên cạnh đó, những công nhân tham gia ngừng việc tập thể sẽ không bị trừ lương trong những ngày tham gia đòi quyền lợi.

Sau khi nghe cam kết từ phía Công ty, ngay tại buổi làm việc, đại diện công nhân cam kết ngày 25/6, công nhân sẽ đi làm trở lại.

Trong ngày 24/6, Công an huyện Chương Mỹ, Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với nhân viên bảo vệ Lê Tuấn Minh, để điều tra làm rõ những tình tiết trong vụ đâm xe tải vào công nhân, gây chết người.

Tử Yến

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN