thethaovanhoa.vn

“Ông già cuốc bộ” Hoài Anh trở về với bạn đọc

25/06/2011 07:23 GMT+7

Mới đây, NXB Văn học và Nhóm Văn chương Hồn Việt đã ấn hành cuốn sách "Hoài Anh và đồng nghiệp" để tưởng nhớ 100 ngày vắng mặt ông già Hoài Anh hiền lành, cả đời đi bộ, viết văn.

(TT&VH) - Nhà văn Hoài Anh qua đời lúc 19h30 ngày 24/3/2011 tại TP.HCM, hưởng thọ 73 tuổi. Cuối tháng 6 này, nhà văn cả đời “cuốc bộ” đã vĩnh biệt thế gian tròn 100 ngày.

Hoài Anh và đồng nghiệp

Mới đây, NXB Văn học và Nhóm Văn chương Hồn Việt đã ấn hành cuốn sách Hoài Anh và đồng nghiệp để tưởng nhớ 100 ngày vắng mặt ông già Hoài Anh hiền lành, cả đời đi bộ, viết văn. Sách dày hơn 400 trang, chia thành hai phần: đồng nghiệp viết về Hoài Anh và Hoài Anh viết về đồng nghiệp.

Trong đó, phần đồng nghiệp viết về Hoài Anh chiếm hơn 300 trang sách. Ở phần này, hầu hết đều bày tỏ sự quý trọng tài năng văn chương và nhân cách sống của Hoài Anh. Sự đánh giá về Hoài Anh như càng tăng thêm sức nặng khi được viết bởi: Thu Bồn, Nguyễn Quang Sáng, Nhật Chiêu, Thy Ngọc, Vương Trí Nhàn, Trần Nhật Thu... Khái quát văn nghiệp của Hoài Anh, nhà thơ Trương Nam Hương - thế hệ sau của Hoài Anh - ký họa bằng 4 câu thơ, như sau: Gặp bạn ra đường “mua gói thuốc”/ heo thơ đi mãi đến bây giờ/ Đầu anh cuốc bộ trong kim cổ/ Văn chợt hừng lên “đuốc lá dừa” - chữ trong ngoặc kép là ý thơ và tác phẩm của Hoài Anh.

Giở từng trang sách Hoài Anh và đồng nghiệp, người đọc như thấy lại ông già cuốc bộ Hoài Anh vẫn lầm lũi đi trong cuộc đời, đi trong tình thương mến của bao người. Nhà văn Triệu Xuân, Trưởng Nhóm Văn chương Hồn Việt đã khắc hai câu trên bia mộ Hoài Anh: “Nhân hậu, đa tài, bình dị/ Đam mê sáng tạo trọn đời” - thiết nghĩ cũng đủ để đúc kết về một con người, cả trong đời và trong văn.

H.Nhân

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN