thethaovanhoa.vn

Olympic VN và những điều đọng lại: Khát khao của tuổi trẻ

25/06/2011 10:07 GMT+7

Thất bại trước Olympic Saudi Arabia dù không bất ngờ nhưng với những người trẻ tuổi, nó vẫn mang vị đắng và giống như một sự thôi thúc họ vượt qua chính mình để xoa dịu vết thương trong lòng.

(TT&VH) - Khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên cũng là lúc thày trò HLV Phan Thanh Hùng, với những khuôn mặt thất thần, đứng lặng người bên đường piste. Thất bại trước Olympic Saudi Arabia dù không bất ngờ nhưng với những người trẻ tuổi, nó vẫn mang vị đắng và giống như một sự thôi thúc họ vượt qua chính mình để xoa dịu vết thương trong lòng.

Thời điểm trận đấu còn đang diễn ra, ngồi trên khán đài sân Mỹ Đình, Tấn Đạt (K.KH) ruột gan bồn chồn như lửa đốt: “Thằng số 10 giữ bóng khéo lắm còn thằng số 8 rất “quỷ”, không biết Thuận (Văn Thuận, cầu thủ đá thay Tấn Đạt ở vị trí hậu vệ trái – PV) có kèm được nó không?”. Chiếc thẻ đỏ ở trận lượt đi đã khiến Tấn Đạt không có cơ hội sát cánh cùng đồng đội, anh tỏ ra rất nuối tiếc vì điều ấy.


Lời nhắn mà tiền vệ Văn Bình (trái) gửi lại Mỹ Đình là lần tới sẽ là một Văn Bình rất khác. Ảnh: VSI

Sau trận đấu, cầu thủ của K.KH đã kể lại rằng HLV Phan Thanh Hùng buồn lắm và đã nắm lấy tay anh tâm sự về khả năng phòng thủ của Olympic Việt Nam. Trong Tấn Đạt lúc đó trào lên một sự hối hận và khát khao nếu có lần sau sẽ không phụ công thầy.

Buổi sáng ngày hôm sau cũng là lúc thày trò HLV Phan Thanh Hùng mỗi người mỗi ngả. Trong khi khá nhiều đồng đội được trở về nhà và nghỉ phép chừng 1, 2 ngày rồi mới tham gia luyện tập tại CLB thì Văn Quyết và Trọng Hoàng phải bay vào TP.HCM để hội quân cùng ĐT Việt Nam.

Đáp chuyến bay lúc 10h sáng qua, Văn Quyết không giấu nổi sự mệt mỏi khi trao đổi cùng TT&VH lúc cuối giờ chiều. Cầu thủ trẻ của HN.T&T đã thi đấu hầu như không ngừng nghỉ suốt từ đầu năm tới giờ.

TT&VH đã đặt câu hỏi rằng: “Liệu Quyết có lo lắng về một nguy cơ quá tải giống như Thanh Trung (HP.HN), cầu thủ cũng đang trong độ tuổi U23, thi đấu liên tục trong năm 2010 và bây giờ sa sút trầm trọng tại CLB của mình?” nhưng Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất của bóng đá VN tỏ ra không lo lắng về điều đó. Quyết tâm sự: “Tôi còn rất nhiều việc phải làm để hoàn thiện mình hơn nữa và chưa bao giờ cảm thấy mệt mỏi vì bóng đá”.

Một đồng đội của Văn Quyết tại ĐT Olympic là Văn Bình (SLNA) thậm chí còn thức tới hơn 3h sáng sau khi trận đấu với Olympic Saudi Arabia kết thúc để trằn trọc với câu hỏi là anh đã cố gắng hết sức chưa, bởi trong cuộc họp chuyên môn sau trận, cầu thủ của SLNA đã nhận được góp ý là anh thiếu chất “thép” trong vai tiền vệ phòng ngự, không giống như những gì đã thể hiện ở đội bóng xứ Nghệ.

Điều đó khiến Bình suy nghĩ cho tới tận khi ngồi trên xe taxi ra sân bay vào buổi sáng cùng ngày. Anh tỏ ra không hài lòng về bản thân y hệt như sự buồn bã khi sớm bị thay ra trong trận đấu với HP.HN ở vòng 17, trận đấu mà SLNA của Bình đã thất thủ 1-2. Tâm sự cuối cùng Bình gửi lại Mỹ Đình là lần tới sẽ là một Văn Bình rất khác.

Với những gì HLV Falko Goetz đang áp dụng tại Thành Long, người ta phán đoán rằng lối chơi của ĐT Việt Nam cũng như ĐT Olympic trong tương lai ít nhiều sẽ có sự thay đổi so với thời HLV Calisto. Nhưng có một thứ sẽ không đổi thay là bất kỳ HLV nào cũng muốn sở hữu sự nhiệt tình và khát khao khẳng định của tuổi trẻ.

Minh Đức


Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN