thethaovanhoa.vn

Sẽ có chiếc thuyền Nô-ê khổng lồ trên sông Themes

24/06/2011 06:45 GMT+7

Giấc mộng về ngày tận thế sau một nạn hồng thủy đã khiến một người đàn ông Đan Mạch tên là Johan Huibers làm một chiếc thuyền Nô-ê lớn và ông định hạ thủy chiếc thuyền này trên sông Themes vào thời điểm diễn ra Olympic 2012.

(TT&VH) - Giấc mộng về ngày tận thế sau một nạn hồng thủy đã khiến một người đàn ông Đan Mạch tên là Johan Huibers làm một chiếc thuyền Nô-ê lớn và ông định hạ thủy chiếc thuyền này trên sông Themes vào thời điểm diễn ra Olympic 2012.

Là một nhà điều hành của một công ty xây dựng, ông Huibers đã bắt tay vào làm con thuyền cao 4 tầng, dài 90 m này từ cách đây 3 năm. Sau khi thả trên sông Themes, ông Huibers muốn biến chiếc thuyền thành bảo tàng để qua đó truyền cảm hứng cho mọi người đọc Kinh thánh. Năm 2007, ông đã làm 1 chiếc thuyền Nô-ê nhỏ hơn và nó đã trở thành một điểm hút khách tham quan và cho đến nay đã thu hút được hơn 600.000 du khách trên khắp thế giới. Ông hy vọng dự án mới của mình sẽ được hoàn tất vào tháng sau.

T.V


Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN