Vấn đề tồn đọng đã lâu nhưng đến hiện tại vẫn chưa thể giải quyết dứt điểm của ĐTVN bây giờ nằm ở hàng thủ, đặc biệt là vị trí trung vệ đang rất mỏng manh với chấn thương dai dẳng của Phước Tứ.
(TT&VH) - Vấn đề tồn đọng đã lâu nhưng đến hiện tại vẫn chưa thể giải quyết dứt điểm của ĐT Việt Nam bây giờ nằm ở hàng thủ, đặc biệt là vị trí trung vệ đang rất mỏng manh với chấn thương dai dẳng của Phước Tứ. Chấn thương của đội trưởng SG.XT cũng đang cho thấy nhiều nghịch lý ở ĐT Việt Nam hiện nay.
Ngồi trên các khán đài Trung tâm TDTT Thành Long ngày này qua ngày khác để theo dõi những buổi tập của ĐT Việt Nam dưới thời HLV mới, không ít lần các phóng viên đặt câu hỏi với nhau quanh câu chuyện về trung vệ Phước Tứ, từ ngày tập trung ĐT đến giờ vẫn chưa một lần “học bài” chung với các đồng đội. Vì thời gian nắm ĐT Việt Nam chưa lâu, “quân” không phải tự tay mình chọn nên phải đem vấn đề này đi hỏi chính ê-kíp những người đang là trợ lý cho HLV Falko Goetz.

Cho đến giờ, vẫn chưa một lần Phước Tứ thực hiện được một nửa
bài tập với bóng như cả đội. Ảnh: V.V
Phước Tứ bị chấn thương bắp đùi tái phát khi đang chơi cho SG.XT cách đây đã 2 tháng, và tất nhiên trong khoảng thời gian xa sân cỏ đó, cầu thủ đắt giá nhất nhì làng bóng đá VN không thể đóng góp được gì cho đội bóng chủ quản. Việc tập trung ĐT Việt Nam với Tứ lần này chắc hẳn cũng là một bất ngờ. Những ngày lên tập trung ĐT Việt Nam, Phước Tứ phải tập riêng ở ngoài sân, chỉ là khởi động, chạy nhẹ vòng quanh sân vài vòng, tâng vài đường bóng và rồi được về tắm sớm hơn các đồng đội. Cho đến giờ, vẫn chưa một lần Tứ thực hiện được một nửa bài tập với bóng như cả đội. Cũng phải ghi nhận tinh thần nóng lòng muốn trở lại sân cỏ của Tứ, khi anh luôn có mặt đúng giờ trong các buổi tập.
Phải chăng người trong cuộc còn đang lấn cấn với cái sự nhiệt tình đó của Tứ? Nhưng khi đặt cái tình đó giữa vấn đề của cả tập thể và quốc gia thì rõ ràng, đây chưa phải là thời điểm thích hợp để đặt kỳ vọng vào một cá nhân đã 2 tháng chưa chơi bóng. Giả sử sớm nhất là hôm nay Phước Tứ có thể trở lại và đáp ứng hết khối lượng vận động như các đồng đội thì với một tuần còn lại, thật khó cho Tứ có thể lấy lại cảm giác tốt nhất với bóng chứ chưa đề cập đến việc đạt tới đẳng cấp vốn có. Bởi thế, gần như chắc chắn Phước Tứ sẽ không thể có mặt trong thành phần ĐT Việt Nam tham dự 2 trận đấu sắp tới ở vòng loại World Cup 2014 với ĐT Macau.
Song, đến tận lúc này vẫn chưa có tín hiệu nào từ BHL phát ra về việc bổ sung nhân sự để thay thế Phước Tứ. Hiện tại, vị trí trung vệ của ĐT đang rất mỏng manh với chỉ 3 cái tên là Đình Luật, Long Giang và Anh Tuấn. Trong những buổi tập chia đội hình hay thi đấu giao hữu vẫn thấy thiếu người ở vị trí này.
Cặp trung vệ của ĐT sắp tới nhiều khả năng sẽ là 2 cầu thủ của N.SG là Long Giang và Anh Tuấn (luôn được xếp vào đội hình chính trong các buổi tập). Xét về phong độ và đẳng cấp của bộ đôi này, Long Giang đã khẳng định bản lĩnh ở các tuyến trẻ và ĐT Olympic, nhưng ở cấp độ ĐT Việt Nam, sắp tới có lẽ là cơ hội đầu tiên để cầu thủ gốc Tiền Giang thể hiện. Còn người đá cặp với Long Giang là Anh Tuấn thậm chí còn không cạnh tranh nổi một vị trí chính thức tại N.SG ở những vòng đấu gần đây và thường chỉ vào sân khi trận đấu đã an bài. Người còn lại là Đình Luật nếu so về chuyên môn và phong độ hiện có thì không hề thua kém Long Giang hay Anh Tuấn, nhưng lại thường phải quần thảo ở phần sân không có sự chỉ đạo của HLV Goetz, không hiểu thủ lĩnh hiện tại của V.HP có bị phân tán tư tưởng hay không.
Những buổi tập của ĐT thời gian qua đầy tiếng cười vui thật đấy, nhưng liệu có đủ sức nặng để xua tan những vấn đề đang tồn tại trong lòng đội bóng, một khi thành tích không như ý?