thethaovanhoa.vn

CLB TP.HCM: Trụ hạng rồi tính

21/06/2011 10:57 GMT+7

Năm ngoái, phải chờ đến vòng đấu cuối cùng, CLB TP.HCM mới nắm chắc được vận mệnh của mình ở giải hạng Nhất. Còn năm nay, số phận có vẻ đã sáng sủa hơn với đội bóng giàu truyền thống nhất Sài thành.

(TT&VH) - Năm ngoái, phải chờ đến vòng đấu cuối cùng, CLB TP.HCM mới nắm chắc được vận mệnh của mình ở giải hạng Nhất. Còn năm nay, số phận có vẻ đã sáng sủa hơn với đội bóng giàu truyền thống nhất Sài thành.

Đứng thứ 10 với 22 điểm sau khi kết thúc 19 vòng đấu, thành tích hiện tại của TP.HCM rất khả quan so với cùng thời điểm này mùa trước. Tuy vậy, TP.HCM chỉ có thể yên tâm phần nào chứ không thể ngồi ung dung tự tại bởi đường về đích còn dài. Dù TP.HCM có 3 trận sân nhà nhưng lại đụng ngay 2 đối thủ “xương” như SG.XT và SQC.BĐ cộng với 4 trận sân khách. Có điều lạ ở chỗ, khi không phải đối chọi với áp lực trên sân nhà, vào lúc chẳng ai ngờ thì họ lại thăng hoa. Đó cũng là một cơ sở để đại diện Sài thành duy trì niềm tin trụ hạng.

Đứng thứ 10 với 22 điểm sau khi kết thúc 19 vòng đấu,

thành tích hiện tại của TP.HCM (phải) rất khả quan so với

cùng thời điểm này mùa trước. Ảnh: Quang Nhựt


Tuy nhiên, làm bóng đá tồn tại theo kiểu vật vờ, nín thở trụ hạng mùa này qua mùa khác như thế thì duy trì lâu dễ sinh bệnh …tim mạch. Nhiều trận đấu GĐĐH Nguyễn Chí Kiên tâm sự sợ đến nỗi tim muốn rớt ra ngoài mỗi khi đội bóng suýt phải nhận bàn thua. Tuy vậy, khi vấn đề kinh tế chưa được giải quyết thấu đáo, họ phải tập làm quen để sống chung với mối quan ngại đó.

Theo lộ trình đã hoạch định sẵn, mùa này đội bóng sẽ phấn đấu trụ hạng có thành tích cao, cụ thể là top 7. Với một tập thể như TP.HCM, nếu toàn tâm toàn ý vì CLB, họ có thể hoàn thành chỉ tiêu đó. Khổ nỗi, vì tâm lý chỉ cần trụ lại được ở giải đấu, như ý lãnh đạo đã quán triệt cho họ từ đầu mùa như thế, nên nhiều cầu thủ cũng không duy trì được trạng thái tinh thần cao nhất mỗi khi xung trận.

Nhìn sang người láng giềng K.Kiên Giang, với những đồng nghiệp thậm chí còn thua kém họ ở những khoản lương thưởng, chỉ chiến đấu bằng lửa tinh thần mà giờ đang chót vót trên đỉnh cao, không biết cầu thủ của đội bóng Sài Gòn có mủi lòng.

Có tin, sắp tới, nghe được những nguyện vọng khẩn thiết của đội bóng, cấp trên sẽ xuống thăm hỏi để lắng nghe và có những hành động giúp đỡ để cải thiện tình hình. Một động thái có thể xem là tích cực để vực dậy niềm tự hào một thời của bóng đá Sài Gòn. Nếu cấp trên đồng ý góp tiếng nói bằng cách vận động thêm những nguồn tài trợ, đội bóng nhiều khả năng không phải tồn tại một cách dật dờ như bây giờ.

Vấn đề lớn nhất hiện tại của CTCP bóng đá TMN.CSG là Cty mẹ Thép Việt đang tiến hành hoàn tất công tác cổ phần hóa, vì thế chưa biết đội bóng tương lai sẽ chuyển giao về đâu, hoặc có sống nữa thì nguồn kinh phí nào dùng để duy trì đội bóng. Khó khăn là thế nhưng người trong cuộc rất tự tin theo lộ trình mà lãnh đạo phê duyệt, rằng mùa giải 2012 tới, TP.HCM sẽ đặt mục tiêu lên hạng.

Những chuyện nhập nhằng của cơ chế vẫn còn bao quanh, kéo theo đó là sự trì trệ của cả một tập thể, khiến CLB TP.HCM khó mà nhanh chóng “lên đời” như thiên hạ. Thôi thì cứ tạm lo mùa này cho xong, còn chuyện gì của tương lai, hạ hồi phân giải.

Việt Hà


Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN