thethaovanhoa.vn

Panama đi tiếp, trong mối hoài nghi dàn xếp tỉ số

21/06/2011 09:51 GMT+7

Panama có lẽ không thể tưởng tượng nổi một kịch bản điên rồ đến thế: El Salvador chỉ còn cách chiến thắng đúng một phút, để rồi Luis Tejada, với bàn gỡ hòa đúng phút 90 cho Panama, đã đổi chỗ thiên đường và địa ngục trong nháy mắt

(TT&VH)- Panama có lẽ không thể tưởng tượng nổi một kịch bản điên rồ đến thế: El Salvador chỉ còn cách chiến thắng đúng một phút, để rồi Luis Tejada, với bàn gỡ hòa đúng phút 90 cho Panama, đã đổi chỗ thiên đường và địa ngục trong nháy mắt (trước đó, Rodolfo Zelaya đã đưa El Salvador dẫn 1-0 vào phút 78).

ĐT Panama giành quyền đi tiếp- Ảnh Getty

Trước đó, mỗi bên chỉ còn chơi với 10 người, sau khi Blas Perez (Panama) và Luis Anaya (El Salvador) cùng bị đuổi người vì đánh nhau. Ngay cả bàn thắng của Tejada cũng khiến bầu không khí căng thẳng đặc quánh lại trên các khán đài: Bóng dường như chưa qua vạch vôi, trước khi được thủ môn Montes tóm lại. HLV của El Salvador, ông Ruben Isarel giận dữ: "Đó rõ ràng là một quyết định tồi tệ của trọng tài. Tôi đã xem lại băng hình, và bóng rõ ràng chưa đi qua vạch vôi. Đây rõ ràng một trận đấu khó tiêu hóa".

Sau đó, El Salvador gục ngã 3-5 trên chấm 11 mét, và kết cục này làm dấy lên thêm những nghi ngờ về sự trong sạch của các trận đấu ở Cúp Vàng CONCACAF. Cũng trong ngày hôm qua, Tờ Der Spiegel của Đức đưa tin LĐBĐ khu vực CONCACAF, FIFA và Interpol (Tổ chức hình sự quốc tế) đang phối hợp điều tra về nghi án dàn xếp tỷ số ở Cúp Vàng, sau khi họ phát hiện dấu hiệu bất thường của tỷ lệ cược tại châu Á. Cụ thể hơn là các trận đấu thu hút nhiều tiền cược vào cửa "tài" (trận nhiều bàn thắng), như trận Mexico thắng El Salvador 5-0, Mexico thắng Cuba 5-0, Costa Rica thắng Cuba 5-0, và hai thắng lợi của Jamaica và Guatemala cùng với tỉ số 4-0 trước Grenada.

P.V

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN