thethaovanhoa.vn

Đừng buồn Sung tội nghiệp

20/06/2011 11:24 GMT+7

Giữa tuần qua, anh Park Ji Sung, người mà dân ta âu yếm gọi là “Công viên các cây sung”, đã sang Việt Nam trong sự háo hức chờ đời của dân ta.

(TT&VH) - Giữa tuần qua, anh Park Ji Sung, người mà dân ta âu yếm gọi là “Công viên các cây sung”, đã sang Việt Nam trong sự háo hức chờ đời của dân ta.

Hơi mắc cỡ chút nhưng phải thừa nhận: cái tánh “thấy người sang bắt quàng làm họ” khiến tui thấy anh Park thiệt là gần gũi. Trận chung kết Champions League vừa qua tui chả thích đội nào, nhưng vẫn ủng hộ cho “Quỷ đỏ” M.U vì có anh “công viên” bên đó (Park trong tiếng Anh là “công viên” đó mà!). Kết thúc trận đấu, thấy mặt ảnh buồn so, tui cũng sầu lo.

Ảnh biếm họa Park Ji Sung

Chuyến đi do một công ty Hàn Quốc tổ chức vì mục đích từ thiện này ngoài anh Park ra còn có nhiều siêu sao rất đáng chờ đợi, chẳng hạn như anh Hidetoshi Nakata từng vô địch Scudetto và từng bị…lột quần 10 năm trước, hay như Kazu Miura đã 44 tuổi vẫn chạy tốt ở J-League, làm tui chạnh lòng nhớ đến lão tướng Trương Văn Dưỡng của Hải Quan khi xưa. Hay như anh Jong Tae-Se từng khóc nhè hồi World Cup, anh Lee Chung-Yong mà dân ta thường xuyên được theo dõi trong màu áo Bolton (nếu bạn có tiền sắm đầu thu K+). Đấy là chưa kể đến sự góp mặt của cô diễn viên khả ái Han Hye Jin cùng 2 ca sĩ mà mấy em tuổi teen đặc biệt thần tượng là Jae Joong, Jun Su. Nói chung, hiếm khi nào Việt Nam ta lại đón tiếp nhiều ngôi sao cùng hiện diện như thế.

Chỉ có một số việc đáng tiếc. Chẳng hạn như anh Jong Tae-Se chỉ đá được dăm phút thì đã vội vàng rời khỏi sân, ngôi sao Patrice Evra rốt cục chẳng đến được như quảng cáo, làm cô người mẫu từng khoả thân vì môi trường của ta phí hoài công lăng xê hết ga với một mảnh vải có in tên Evra quấn ngang… ngực (lúc ấy, chắc cổ thèm bảo vệ môi trường lắm lắm!). Hay như nhân vật chính Park Ji Sung, với món nước ép ếch gia truyền khiến sức khoẻ không thua gì dân châu Âu, lại chui về đá ở vị trí… hậu vệ trái, khiến dân tình ta ngẩn ngơ vì không thấy được những pha dốc bóng hay vào bóng đầy tốc độ và lăn xả của anh trong màu áo M.U.

Thế nhưng có vẻ như việc anh Park chơi ở vị trí của người vắng mặt Evra không làm dân ta buồn bằng cách anh đối xử với họ vài ngày trước đó. Anh Park đáp xuống phi trường tầm 23 giờ đêm. Nhiều bạn trẻ trốn gia đình chui ra tận sân bay từ… 6 giờ chiều để nhìn thấy gương mặt (vốn không đẹp trai lắm) của Park. Để rồi máy bay đáp trễ (hổng lẻ ở bển cũng có hãng Sorry Airlines như bên mình?) khiến đúng nửa đêm ảnh mới ra khỏi sân bay. Kết quả là sao? Hàng trăm bạn trẻ Việt Nam gào thét khản cổ, xách băng rôn đứng chờ ròng rã mấy tiếng đồng hồ chỉ thấy anh Park được vài giây. Ảnh nhìn cái đám lố nhố trước sân bay của ta, chả buồn cười lấy một câu, không vẫy tay lấy một cái, leo thẳng lên xe bus đi về khách sạn.

Nếu anh Park biết người hâm mộ Việt Nam yêu mến ảnh như thế nào, hẳn ảnh sẽ không đối xử với ta vô tình như vậy. Trận này chỉ phát vé mời chứ không bán vé, thành thử dân phe vé có lúc hét giá một cặp lên đến hơn 3 triệu đồng, bằng cả tháng thu nhập của nhiều người. Tui kiếm mãi mới ra cái vé, thương thằng bạn thần tượng M.U nên gọi cho nó. Lúc đó nó đang trong phòng nhổ răng, lật đật vội vàng lấy vé vào xem, tức là vì Park Ji Sung mà nó sẵn sàng làm Park Ji…Sún.

Vậy nhưng cách Park thi đấu làm dân ta chán quá cỡ. Ảnh đi nhiều hơn chạy, thấy bóng thì chuyền đi liền cho xong nghĩa vụ. Lúc này thì dân ta bắt đầu Sùng với Sung, vé chợ đen hạ xuống còn 40.000/cặp mà cũng chả ai buồn vào xem. Nhưng ta đâu có trách anh Sung được. Ảnh vừa trải qua 1 mùa giải dài hơn cùng “Quỷ đỏ”, thay vì được nằm phè trên bãi biển lại phải bay sang Việt Nam dự cái trận từ thiện này. Hơn 1 năm trước, chính đất nước Hàn Quốc của anh Sung cũng phải đón chịu sự lạnh nhạt và chán chường của các ngôi sao Barcelona. Trong buổi họp báo, Daniel Alves lộn Hàn Quốc là… CHDCND Triều Tiên, Messi ngủ gục và khi phóng viên hỏi “Anh cảm thấy thế nào về đất nước Hàn Quốc của chúng tôi” thì ảnh phán luôn: “Tui mới bay nửa vòng trái đất nên tui thấy mệt”!

Nếu anh Messi, Alves chả biết Hàn Quốc ở đâu trên bản đồ thế giới thì anh Park dám cũng không biết Việt Nam lắm. Ý là Hàn Quốc và CHDCND Triều Tiên mới dự World Cup tức thì xong, Việt Nam ta đến cả vòng chung kết giải châu Á muốn vào cũng khó khăn. Vì thế thay vì trách anh Sung làm cho thằng bạn tui sún và dân ta sùng, tui chỉ nên trách mình sao quá nhỏ bé trong làng bóng đá thế giới, suốt ngày quanh đi quẩn lại có chục đội Đông Nam Á mà đá qua đá lại hết năm này qua năm khác. Nhân tiện HLV Falko Goetz vừa có những buổi tập đầu tiên cùng đội tuyển, tui lại mơ một ngày nào đó dân Hàn Quốc mời ta qua bên bển đá giao hữu. Lúc đó vị thế ta khác, ta…từ chối cho nó chảnh chơi.

Hình như tui mơ hơi quá…

BLV Đình 8

Chuyên mục mang tính trào phúng, xuất hiện thứ hai hàng tuần

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN