Tân HLV trưởng người Đức ra mắt khán giả cả nước đã mấy tuần nhưng chiều nay, ông mới chính thức trình làng trong cương vị người chỉ huy một trận đấu cụ thể. Chắc chắn, trong lòng HLV này cũng đầy háo hức.
(TT&VH) - Tân HLV trưởng người Đức ra mắt khán giả cả nước đã mấy tuần nhưng chiều nay, ông mới chính thức trình làng trong cương vị người chỉ huy một trận đấu cụ thể. Chắc chắn, trong lòng HLV này cũng đầy háo hức.
Đá giao hữu với Đồng Nai, đội đang chơi ở hạng Nhất, hiện đứng thứ 7 trên bảng xếp hạng sau 19 vòng, ông Falko Goetz sẽ thu về nghiệm gì? Chắc chắn về chuyên môn khó có thể gặt hái những sự lạc quan bởi trình độ các đội hạng Nhất (có lẽ trừ SG.XT) quá chênh lệch so với anh V-League, nói gì ĐTVN.

Chẳng lẽ thời điểm này, nhất là khi các đội V-League đang tạm nghỉ, cần những thuốc thủ hữu hiệu trước khi bước vào giai đoạn nước rút, việc tìm quân xanh có chất cho thầy trò HLV Goetz khó đến thế. Ngay cả trận giao hữu gặp ĐT.LA chiều 24/6 (sau khi TĐCS.ĐT từ chối) cũng không phải là thuốc thử có liều lượng hài lòng mọi người, khi đội bóng bầu Thắng đang đì đẹt và nguy cơ rớt hạng rất cao.
Tất nhiên với những HLV khát khao chinh phục và sống lý tính, nếu HLV Goetz nằm trong số đó, đều không muốn tìm quân xanh làng nhàng. Bản chất những trận đấu khi quân xanh quá kém, không vỡ ra những điều mà họ cần, nhất là người mới chân ướt chân ráo đến Việt Nam như HLV Goetz. Ông cần hiểu một cách cấp tốc hơn thứ “bột” mà mình đang có, khi quá ít thời gian vì vòng loại World Cup 2014 đã cận kề.
Nhưng với VFF thì chắc chắn khác. Tâm lý người phương Đông, thực hiện bất cứ việc gì có ý nghĩa khởi đầu, yếu tố tâm linh bàng bạc kiểu đầu xuôi đuôi mới lọt. Chọn quân xanh là Đồng Nai và TĐCS.ĐT để thầy trò Goetz cũng có thể là chủ ý nào đó, nhưng ít khả năng là của HLV người Đức, bởi ông đã nắm được thực lực các đội đá ở V-League và hạng Nhất đâu.
Triều đại Goetz gần như chắc chắn bắt đầu bằng chiến thắng trước đội hạng Nhất LÀ Đồng Nai. Đấy là “thuận lợi” với tân HLV trưởng ĐTVN, nhất là 2 trận gặp Macau được đánh giá là dễ dàng, khi đối thủ này đến từ mảnh đất mà người dân chỉ biết đua xe, casino và các lĩnh vực giải trí ngoài bóng đá. Đến Macau, thật quá khó với bạn để tìm được một khung cảnh có mấy chú nhóc đang đá bóng, hay một trận đá phủi, như bên ta.
HLV Calisto đâu được như thế. Ngay trận trình làng (khi lần thứ 2 ngồi ghế HLV trưởng ĐTVN) chuẩn bị cho chiến dịch AFF Suzuki Cup 2008 đã để thua Indonesia 0-1 trong trận giao hữu. Đấy là cột mốc đánh dấu sự thất bát đáng kinh ngạc trong những lần đụng độ với quân xanh-13 trận không biết thế nào là mùi vị chiến thắng, cái ghế đã “bốc khói”. Năm 2010, nếu coi trận đấu gặp Trung Quốc (thua 1-2) trong khuôn khổ vòng loại Asian Cup 2011 hồi tháng 1, thì đến khi tham chiến AFF Suzuki Cup 2010, thầy trò HLV Calisto thi đấu tất cả 12 trận, trong đó, chỉ một trận thắng duy nhất trước Kuwait với tỷ số 3-0 tại Cúp 1000 năm Thăng Long-Hà Nội. Còn lại từ hòa đến thua, tức là 11 trận không biết mùi thắng. Nếu không tính 2 trận hòa mang tính chất thi đấu từ thiện trước V.HP và SLNA, thì ĐTVN đã có 9 trận không thắng trong một chu kỳ chuẩn bị. Sự bất thường của 2 chiến dịch trên, tiếc rằng cái chức vô địch khu vực năm 2008 đã che phủ mất khiến mọi chuyện trở thành bình thường.
Triều đại Goetz hôm nay mới chính thức bắt đầu. Hy vọng rằng, ông tỉnh táo giữ được vai trò chủ thể của một thiên sứ bóng đá, trong chặng khởi động và thực sự muốn chinh phục những đối thủ có trình độ cao, hơn là Đồng Nai, TĐCS.ĐT và cả Macau.
Thế mới hy vọng ông có cách để đưa bóng đá VN vươn xa khỏi tầm cỡ khu vực như lâu nay. Đường còn xa vạn dặm với triều đại Goetz, vài ba trận thắng trước các đối thủ yếu thì lo nhiều hơn mừng.