thethaovanhoa.vn

Chuyển nhượng ở Bremen: Chỉ làm trạm trung chuyển?

19/06/2011 11:35 GMT+7

Mùa trước, sự kém cỏi của hệ thống phòng ngự (là đội lọt lưới nhiều thứ 3 ở Bundesliga) là một trong những nguyên nhân khiến Bremen chỉ cán đích ở vị trí thứ 13.

(TT&VH)- Mùa trước, sự kém cỏi của hệ thống phòng ngự (là đội lọt lưới nhiều thứ 3 ở Bundesliga) là một trong những nguyên nhân khiến Bremen chỉ cán đích ở vị trí thứ 13. Ở vị trí tiền vệ thủ, Torsten Frings đã không thể càn quét cho tuyến dưới khi sắp bước sang tuổi 35. Trong khi đó, trung vệ thép Naldo phải nghỉ cả mùa do chấn thương còn ở vị trí hậu vệ trái, Mikael Silvestre chỉ còn là cái bóng so với thời đỉnh cao.

Ban lãnh đạo Bremen biết rất rõ điều này nhưng thay vì nhanh chóng gia cố hàng thủ, họ lại có những hành động khó hiểu. Đến lúc này, đội chủ sân Weser đã đẩy đi 3 cầu thủ phòng ngự là Peter Niemeyer (Hertha), Petri Pasanen (Salzburg) và Frings trong khi mới mang về một tân binh là Lukas Schmitz (Schalke) với giá vỏn vẹn 1 triệu euro. Sokratis Papastathopoulos, gương mặt đang trong tầm ngắm của Bremen, cũng chỉ là một cầu thủ hạng xoàng ở Serie A khi chơi được ở Genoa nhưng thất bại ở AC Milan.

Ekici được mua với giá 5 triệu euro từ Bayern- Ảnh Getty

Việc Bremen chỉ dám theo đuổi những cái tên khiêm tốn một phần do đội bóng này luôn theo đuổi chính sách cân bằng thu-chi nhưng phần khác, cũng do họ đang mải mê đầu tư cho tuyến trên. Với những số tiền khổng lồ có được từ các vụ bán Diego hay Mesut Oezil, Bremen đủ sức để mua một hậu vệ hàng hiệu nhưng thay vào đó, đội bóng này chỉ thích sắm những ngôi sao tấn công tiềm năng.

Đến thời điểm này, tiền vệ tấn công Mehmet Ekici, được mua về từ Bayern với giá 5 triệu euro, chính là bản hợp đồng đắt giá nhất của Bremen. Mùa trước, hai cầu thủ ngốn của đội chủ sân Weser nhiều tiền nhất cũng đều thi đấu ở tuyến trên: tiền đạo Marko Arnautovic (6,2 triệu euro) và tiền vệ công Wesley (7 triệu euro).

Có thể thấy, Bremen đang dồn tiền để mang về những cầu thủ tấn công có tiềm năng với giá rẻ sau đó đào tạo họ thành những tài năng lớn để bán đi với giá cắt cổ. Về mặt kinh tế, đây là một cách làm khôn ngoan bởi những thương vụ như Diego hay Oezil mang về cho đội chủ sân Weser số tiền lãi lần lượt là 21 và 14 triệu. Nếu thành công, những cầu thủ như Arnautovic, Wesley hay Ekici cũng có thể mang về những khoản lãi lớn như vậy.

Nhưng cách đầu tư quá nghiêng về tấn công, bỏ bê phòng ngự này đang khiến thành tích của Bremen ngày một đi xuống. Kể từ năm 2004 đến nay, đội chủ sân Weser mới giành được một chức vô địch (cúp Quốc gia mùa 2008-2009) nhưng thất bại nặng nề ở Bundesliga và cúp châu Âu. Năm ngoái, ở giải vô địch Đức, Bremen chỉ cán đích ở vị trí thứ 13 còn ở Champions League, bị Inter Milan hay Tottenham vùi dập bằng những cơn mưa bàn thắng.

Nếu Bremen vẫn áp dụng cách đầu tư mất cân bằng nghiêm trọng như hiện giờ, có thể thời gian tới đội bóng này sẽ phải chia tay hàng loạt ngôi sao như Marko Marin, Aaron Hunt hay kể cả trung vệ Per Mertesacker. Như vậy, giấc mơ trở lại làm một thế lực của bóng đá Đức của Bremen sẽ ngày một xa vời.

T.K.A


Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN