thethaovanhoa.vn

Lê Hoàng châm biếm "Ca sĩ ngôi sao"

19/06/2011 11:02 GMT+7

Ca sĩ ngôi sao đội lốt ai? Là một câu hỏi được Lê Hoàng cài cắm khá chua cay và đầy châm biếm trong vở hài kịch Ca sĩ ngôi sao (ĐD: Vũ Minh) vừa công diễn tại chi nhánh Kịch IDECAF.

(TT&VH) - Ca sĩ ngôi sao đội lốt ai? Là một câu hỏi được Lê Hoàng cài cắm khá chua cay và đầy châm biếm trong vở hài kịch Ca sĩ ngôi sao (ĐD: Vũ Minh) vừa công diễn tại chi nhánh Kịch IDECAF (7 Trần Cao Vân, TP.HCM). Với vở này, khán giả sẽ có thêm một cảm nghiệm bởi nhiều khi ca sĩ và giọng hát của họ chẳng liên quan gì đến nhau.

Vở diễn bắt đầu bằng cách mang lại sự hoài nghi cho khán giả khi diễn viên Thế Thành mượn giọng của Thành Lộc để biểu diễn các ca khúc. Nhiều khán giả xầm xì: đây là giọng Thành Lộc mà; Thế Thành không biết hát nên cần Thành Lộc giúp sức... Khi đạt đến cao trào của sự tò mò, khán giả mới vỡ lẽ ra tại sao lại thế.

Thế Thành “mượn” giọng Thành Lộc

Không thực sự xuất sắc, nhưng cách mà NSƯT Thành Lộc thể hiện một số ca khúc trong vở này đã mang lại hai điều thiết yếu. Thứ nhất, vì nội dung vở diễn nói đến chuyện ca sĩ ngôi sao (Thế Thành thủ vai) chỉ có đẹp trai, nhảy đẹp, khôn khéo... mà không có giọng hát nên phải mượn giọng và nhép theo giọng của bảo vệ số 21 (do Thành Lộc thủ vai). Thứ hai, nếu Thành Lộc không thể hiện, thì vở diễn phải tìm người khác thay thế, hoặc tìm một ca sĩ giúp sức sẽ khiến cho sự lôi cuốn và thu hút của vở giảm đi rất nhiều.


Vở Ca sĩ ngôi sao với hai suất diễn kế tiếp vào lúc 20h ngày 23-24/6/2011

Việc mở thắt nút sự mượn giọng này tưởng là điểm kết thúc, nhưng không, nó chỉ là điểm khởi động của các cao trào lớn hơn, ê chề hơn. Hết màn một, khán giả mới chỉ biết việc mượn giọng diễn ra như thế nào; hình nhân thế mạng bị lật tẩy ra sao; nữ khán giả ái mộ (Lê Khánh thủ vai) phải hiến thân để cứu thần tượng của mình. Riêng câu hỏi liệu họ có giết tay bảo vệ số 21 kia không thì vẫn treo lửng. Câu hỏi này cũng như sự “kín mít” về cái kết làm nên sức lôi cuốn và sự tò mò, buộc khán giả phải xem màn hai để biết.

Xử lý đầy thủ thuật điện ảnh hiện đại, nhất là của các phim hình sự, trong vai trò đạo diễn, Vũ Minh đã cho thấy sự khôn khéo và thông minh của mình.

Đi giữa hài kịch và châm biếm

Với kịch bản này, cũng như phong cách viết thường thấy của Lê Hoàng, đạo diễn có thể xử lý theo hướng hoàn toàn hài kịch hoặc châm biếm, đều được. Nhưng không, Vũ Minh đã chọn cách đi chính giữa, vui tươi vẫn vui tươi, chua cay vẫn chua cay. Giữ được sự cân bằng này rất khó, cho nên vở diễn đã dùng hai nghệ sĩ diễn bi - hài đều giỏi là Thành Lộc và Lê Khánh. Sự tiết chế và tung tẩy của họ đã giữ cho Thế Thành được cân phân trong một vai nhiều lớp diễn, nhưng nhẹ ký hơn.

Dường như kịch bản không muốn nói đến ai cụ thể, khi mà các nhân vật gần như không có tên: ca sĩ ngôi sao, fan cuồng, bảo vệ. Thế nhưng, chính điều này lại chạm đến những ai “có tật giật mình”, nó châm biếm sự hám danh của một bộ phận ca sĩ, sự cuồng tín của một bộ phận người hâm mộ và tính cơ hội của một số người có chút tài năng.

Trong thị trường âm nhạc mà “yếu tố xem” là chính yếu, thì giọng hát chỉ là sự điểm tô thứ yếu. Nên lớp diễn gây xúc động nhất là khi anh bảo vệ bước ra sân khấu để bật mí giọng hát của ca sĩ ngôi sao phát xuất từ đâu, bằng cách cất lên chất giọng tuyệt vời của mình, thì lại bị tẩy chay ê chề. Vở diễn muốn nói rằng, hiện nay, một ca sĩ ngôi sao chưa hẳn là một ca sĩ hát hay và ngược lại.

* *

Về tổng thể, Ca sĩ ngôi sao là vở diễn tốt, dù kịch bản không dễ thể hiện, nhưng do Vũ Minh và Lê Hoàng từng cộng tác trong vài vở thành công trước đây như Hợp đồng mãnh thú, Sát thủ hai mảnh, Họng súng vô hình... nên việc họ tung - hứng với nhau đã trở nên dễ dàng.

Văn Bảy

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN