thethaovanhoa.vn

Nói tiếng mẹ đẻ trở lại sau 77 năm quên bặt

19/06/2011 06:31 GMT+7

Ông Kenneth Edwards (95 tuổi), một người Mỹ đã ở Nga trong 77 năm qua bỗng nhiên quên nói tiếng Nga, mà trở lại nói tiếng mẹ đẻ.

(TT&VH) - Ông Kenneth Edwards (95 tuổi), một người Mỹ đã ở Nga trong 77 năm qua bỗng nhiên quên nói tiếng Nga, mà trở lại nói tiếng mẹ đẻ.


Theo tin của tờ The Daily Mail, ông Edwards vừa bị đột quỵ và sau đó ông không thể nói chuyện được với gia đình mình do bỗng nhiên nói từ tiếng Nga sang tiếng Anh và việc đó khiến giờ ông đang phải học lại tiếng Nga.

Vợ ông - bà Zoya (79 tuổi) cho biết bà đang rất khó nói chuyện được với chồng, bởi khi bà nói tiếng Nga với ông thì ông chỉ đáp lại bằng tiếng Anh.

Ông Edwards bắt đầu nói tiếng Nga từ năm 17 tuổi và đã quên tiếng Anh khi ông đã trải qua một thời gian dài làm việc trong một nhà máy sản xuất đồng hồ và thậm chí khi gặp các chị em mình ông cũng không thể nói được tiếng Anh.

T.V

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN