B.BD đang trở lại đẳng cấp vốn có và đang tiếp cận nhóm đoạt huy chương. Vấn đề bây giờ là làm sao giải quyết được bài toán tư tưởng trên đầu các cầu thủ để họ cùng nhìn về một phía.
(TT&VH) - Sau vòng 19 mùa trước, HLV Đặng Trần Chỉnh chịu không nổi “nhiệt” trên ghế nóng ở Bình Dương nên phải từ chức. Sau vòng 19 mùa này, V-League nghỉ một tháng để ĐTQG hội quân. Chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, nhưng có lẽ điểm chung đó khiến những người làm bóng đá Bình Dương đến giờ vẫn còn sởn cả gai ốc.
Nhớ lại mùa bóng trước, sau khi lên thay ông Mai Đức Chung làm thuyền trưởng ở đất Thủ, ông Chỉnh khiến người Bình Dương phải nể phục với mạch toàn thắng 7 trận liên tiếp, leo một mạch từ thứ 4 lên đỉnh V-League. Nhưng chỉ sau một tháng V-League 2010 tạm gián đoạn vì World Cup, B.BD của ông Chỉnh như bánh đa nhúng nước với mạch 3 trận hòa và thua khó hiểu. Không quản nổi lòng quân, ông Chỉnh cay đắng đệ đơn từ chức, dù thứ hạng của B.BD sau vòng 19 đó vẫn còn khả quan (hạng 2). Đó có lẽ là hành động đúng đắn nhất của ông thầy có hộ khẩu Sài thành từ khi chọn nghiệp cầm quân. Hành động của ông được ví như người tiên đoán trước được thời cuộc, vì B.BD bấy giờ có thay ông thầy nào về cũng vẫn tụt dốc không phanh. Kế nhiệm ông Chỉnh, ông Dương Ngọc Hùng cũng không làm nên trò trống gì và phải khăn gói ra đi, B.BD rơi tự do và cuối mùa đứng hạng 8, vị trí mà lãnh đạo đội bóng coi đây là sự thua lỗ trong kế hoạch đầu tư.
Mùa này, Ricardo Formosinho tiếp tục là sự thất vọng của người đất Thủ và ông Chỉnh lại được tín nhiệm. Và cũng như năm ngoái, ông Chỉnh giúp B.BD có được 13 điểm trong 6 vòng đấu đầu tiên ở lượt về, “bốc” B.BD từ hạng 9 lên vị trí thứ 5. B.BD hiện “chỉ” còn kém đội đầu bảng SLNA 11 điểm chứ không còn khoảng cách 14 điểm như lượt đi. Và cũng trùng hợp thay, quãng nghỉ một tháng lại đến đúng thời điểm B.BD của ông Chỉnh đang vào giai đoạn thăng hoa nhất. Có lý do để tin rằng, nỗi ám ảnh trong quá khứ đang ùa về với những người trong cuộc. Có chăng, mối lo năm nay không lớn như năm ngoái, bởi mùa trước, trong đầu cầu thủ là những trận đấu đỉnh cao của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, còn kỳ nghỉ này, sắp tới đáng chú ý nhất chỉ có Copa America, giải đấu kém danh giá hơn nhiều so với World Cup.
![]() B.BD đang trở lại đẳng cấp vốn có và đang tiếp cận nhóm đoạt huy chương. Ảnh: Quang Nhựt |
Sau một tháng để ĐTQG tập trung, sau khi trở lại thi đấu, B.BD có thể sẽ tiếp tục thiệt thòi với chấn thương của chuyên gia chạy cánh Vũ Phong. Tiền vệ gốc Vĩnh Long gặp vấn đề nghiêm trọng phần bắp đùi trong lúc khởi động trước trận đấu với HP.HN. Vũ Phong vừa bị gạch tên trong thành phần ĐTQG dự 2 trận đấu sơ loại World Cup 2014 với ĐT Macau sắp tới. HLV Đặng Trần Chỉnh từng thừa nhận đây là con bài chiến thuật quan trọng trong lối chơi của toàn đội và ông khó có sự thay thế đáng tin cậy. 2 trận đấu gần đây nhất trên sân nhà (với HP.HN và ĐT.LA), đội bóng đất Thủ phải rất chật vật mới giữ trọn 3 điểm ở lại sân nhà với cùng tỷ số 2-1 sít sao. Thêm một vấn đề nữa là hiện tại B.BD vẫn đang đau đầu với bản hợp đồng mới David Carlos. Tiền đạo gốc Brazil được quảng bá có chuyên môn thượng thừa, hơn hẳn cựu cầu thủ của Olympiakos, Joshep Nwafor, người đã bị B.BD thanh lý và “hy sinh” luôn cả Lee Nguyễn để đăng ký David cho một suất ngoại binh cuối cùng. Nhưng cho đến giờ, đóng góp của tiền đạo này cho đội bóng đất Thủ là vô cùng hạn chế. Những trận đấu gần đây, Carlos còn phải ngồi ngoài và chỉ vào sân khi thế trận đã an bài.
Nhìn về chặng nước rút, B.BD có một lịch trình tương đối dễ thở hơn so với nhiều đối thủ. 3 trận đấu trên sân nhà thì chỉ SHB.ĐN là “xương” còn HN.ACB và V.HP không được đánh giá cao. Nếu B.BD chơi đúng sức thì ngay cả những chuyến làm khách trên sân HN.T&T, Thanh Hóa và SLNA, dàn sao đất Thủ chẳng hề kém cạnh ai và hoàn toàn có quyền kỳ vọng về một kết quả khả quan.
B.BD đang trở lại đẳng cấp vốn có và đang tiếp cận nhóm đoạt huy chương. Vấn đề bây giờ là làm sao giải quyết được bài toán tư tưởng trên đầu các cầu thủ để họ cùng nhìn về một phía, nếu được như thế, thành công chắc hẳn sẽ tự kéo đến.
Việt Hà