Buổi tập thứ 2 của tuyển Việt Nam đã chứng kiến sự chia tay của 2 trụ cột để trở về CLB dưỡng thương là Vũ Phong và Minh Đức.
(TT&VH Online) - Những tưởng cơn mưa lớn vào khoảng 2 giờ chiều ở thành phố mang tên Bác sẽ gây khó khăn cho buổi tập của đội tuyển, thế nhưng trước 4 giờ chiều mưa đã tạnh để buổi tập của đội tuyển được tiến hành thuận lợi.
Buổi tập thứ 2 của tuyển Việt Nam đã chứng kiến sự chia tay của 2 trụ cột để trở về CLB dưỡng thương là Vũ Phong và Minh Đức. Dự kiến sau khi thi đấu với đội hạng nhất Đồng Nai vào ngày 19/6 thì cũng 16 giờ trên sân Thống Nhất ngày 24/6, đội tuyển sẽ có trận đấu với quân xanh thứ 2 là đội bóng của “bầu” Thắng là Đồng Tâm.Long An.
Hôm nay 17/6, Vũ Phong và Minh Đức đã chia tay các đồng đội mình để trở về CLB dưỡng thương. Ở buổi tập thứ 2, sau khi cho toàn đội khởi động xong, HLV Falko Goetz đã cho các toàn đội gồm 21 người (do Phước Tứ cũng tham gia) chơi bóng ném.Trung vệ Phước Tứ chiều nay đã chạy nhẹ khoảng 7 vòng sân. Sau đó, Phước Tứ đã ra nghỉ sớm và vào phòng nghỉ theo lời khuyên của bác sĩ Nguyễn Trọng Hiền. Được biết, tuần sau là Phước Tứ sẽ quay trở lại tập với đội như bình thường.

HLV Goetz khen ngợi tinh thần của các cầu thủ
HLV Goetz tiếp tục chia đôi đội hình thi đấu với thời gian mỗi hiệp 20 phút. Đội hình 1 gồm 9 người: Quang Thanh, Anh Tuấn, Long Giang, Việt Cường, Tài Em, Duy Nam, Thành Lương, Công Vinh và mũi nhọn Quang Hải. Đội hình 2 gồm 8 người : Hoàng Quảng, Thanh Hưng, Minh Châu, Đình Đồng, Ngọc Anh, Ngọc Thanh, Đình Tùng, Việt Thắng. 3 thủ môn thay phiên nhau bắt bóng. Người trong thời gian không bắt thì qua tập riêng với ông Cảnh.
Hôm nay HLV Goetz đã cẩn thận chỉ đạo, dặn dò riêng Quang Hải, Tài Em và Duy Nam. Ông đề nghị Hải “gà” và các cầu ở tuyến giữa phải tích cực tranh cướp bóng ngay trên phần sân của đối phương. Ở đội hình 2, Thanh Hưng và Minh Châu “tạm thời” đảm nhiệm vị trí trung vệ. Đội hình 1 đã phủ đầu với pha đột phá của Thành Lương và sau cú sút thứ 2 liên tiếp khi bóng bật ra tới chân mình thì Lương “dị” đã có cú sút thành bàn. Ngay sau đó, đội hình 2 đã trả lời với cú chọc khe của Ngọc Anh cho Việt Thắng thoát xuống đề rồi sau đó Thắng “bế” xỉa bóng vào lưới. Ít phút sau đó, từ một cú thoát bóng xuống ở bên cánh trái, Công Vinh đã chuyền bóng chính xác cho người đồng đội ở CLB Hà Nội T&T là Duy Nam đang trên đà lao xuống sút tung lưới.