thethaovanhoa.vn

“Tôi đã thắng độ thế nào cho camorra”

21/06/2011 06:19 GMT+7

Dưới đây là những lời khai với cảnh sát của tên camorra bị bắt, người đóng vai trò là cầu nối giữa băng camorra nổi tiếng tàn bạo Scampia ở ngoại ô Napoli và các đường dây cá độ bất hợp pháp.

(TT&VH Cuối tuần) - Dưới đây là những lời khai với cảnh sát của tên camorra bị bắt, người đóng vai trò là cầu nối giữa băng camorra nổi tiếng tàn bạo Scampia ở ngoại ô Napoli và các đường dây cá độ bất hợp pháp. Những lời khai này được in trong cuốn “Napoli của thế giới ngầm” của hai tác giả Simone di Meo và Giuseppe Iannini, cho thấy sự thật tàn nhẫn về việc mafia Napoli đã nhúng tay vào các hoạt động cá độ và dàn xếp tỉ số như thế nào. Tay môi giới ở khu Secondigliano nổi tiếng vì camorra này được gọi đơn giản là Ivano, người luôn xem các trận đấu không phải với tư cách của một tifoso mà là một “nhà đầu tư bẩn”, người bỏ ra mỗi trận 100 nghìn euro tiền của băng Scampia để rồi thu về cho chúng 1 triệu euro ngon lành.

Bìa cuốn sách “Napoli của thế giới ngầm” - Ảnh Internet

“Nếu bạn cá độ với trái tim và cái đầu của một tifoso, chắc chắn bạn sẽ thua. Tôi không bao giờ quên được việc tôi đã đặt tiền vào việc Italia thua ở trận chung kết EURO 2000 giữa Italia và Pháp. Hôm ấy, một người bạn có tên Ciro của tôi đã đặt 250 triệu lira vào cửa thắng của Italia. Cho đến phút 90, Italia thắng. Chỉ còn 2,3 phút nữa là anh ấy có thể lĩnh được tiền. Thế rồi bàn gỡ của Wiltord đẩy trận đấu vào hiệp phụ mà ở đó tất cả đã kết thúc bằng bàn thắng vàng của Trezeguet. Tôi sướng không thể tả nổi, trong một cảm giác hạnh phúc mà đến bây giờ chưa thể nào quên. Việc thắng độ ở trận ấy đã cho tôi cả một cuộc đời, một gia tài. Khẩu hiệu của băng chúng tôi là “Phải cần một cuộc chiến mới có thể ngăn chúng tôi lại”. Chẳng có cuộc chiến nào như thế, vì chúng tôi tuyên chiến với tất cả.

Tôi bắt mối với những tay cộm cán của nhóm Scissionisti, những người chủ mới của khu Secondigliano và kiểm soát luôn các hoạt động kinh doanh cá độ bóng đá bất hợp pháp. Nhưng nhiệm vụ của tôi bây giờ thay đổi: tôi chỉ cần cầm tiền của họ đẩy vào các nhà cái hợp pháp, đánh vào các trận đấu mà họ sẽ dàn xếp. Điều này buộc tôi phải thường xuyên tiếp xúc với các thành viên băng nhóm khác của khu Napoli trung tâm, Ponticelli, San Giorgio a Cremano và Giuliano. Tôi cần phải đặc biệt thận trọng vì chúng cũng có thể lừa tôi. Qua các trùm băng nhóm đó, tôi nhận thông tin về các trận đấu thứ bảy và chủ nhật để quyết định xem nên đặt vào đó bao nhiêu tiền.

Nhưng “tai nạn” có thể xảy ra bất cứ lúc nào, như trường hợp chúng tôi bắt liên lạc được với một băng nhóm ở thành phố khác. Chúng bảo rằng đã đạt được thỏa thuận với chủ tịch CLB ở đó và đặt vào cửa đội đó thua 500 nghìn euro. Chúng tôi làm theo và đặt vào đó số tiền còn lớn hơn thế. Trận đấu diễn ra được 7 phút thì đội khách mở tỉ số và chúng tôi mừng như phát điên. Họ giữ tỉ số ấy trong gần cả trận. Thế rồi bàn gỡ của đội chủ nhà đến ở phút 91. Chúng tôi như có gì mắc nghẹn trong cổ, không hiểu điều gì đã xảy ra, nhưng tin rằng, đã có kẻ nào đó cố tình làm “bể độ”. Mãi về sau, chúng tôi mới được họ giải thích rõ về “cơ chế” của trận đấu: đội chủ nhà cho thấy họ sẵn sàng thua, kể cả HLV cũng nhất trí về điều này khi đưa lên đội hình ra sân một vài cầu thủ trẻ măng sữa. Tất cả bọn họ đều hiểu là sẽ thi đấu mà không được đổ ra quá nhiều mồ hôi (!). Thế rồi tất cả, hoặc gần như vậy, cũng biết là trong số các cầu thủ được triệu tập cho trận này, có một cầu thủ người Senegal không biết tiếng Italia. Cậu này sẽ được đưa vào sân ở hiệp 2 để ghi bàn gỡ hòa và chấm dứt giấc mơ kiếm tiền dễ dàng của chúng tôi.

Kể từ vụ đó, tôi trở nên “khôn” hơn. Tôi không tin vào việc liên minh với các băng nhóm camorra khác nữa mà quyết định đầu tư toàn bộ số tiền tôi có vào những cầu thủ trẻ tài năng lớn lên từ khu Secondigliano, những đứa trẻ sẽ trở nên có ích sau này. Quả thật là chúng có ích, khi qua chúng, chúng tôi có thể dàn xếp một số trận đấu mà chúng tôi muốn. Các phi vụ của chúng tôi chỉ vở lở và tôi bị bắt, sau khi các nhà cái nhận thấy một lượng tiền quá lớn đổ vào một vài trận. Cuộc chơi của tôi kết thúc, nhưng các “đồng nghiệp” của tôi sẽ tiếp nối nó”.

A.T


Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN