Ở châu Á, tổ chức cá cược bóng đá bất hợp pháp là ngành kinh doanh trị giá hàng trăm tỷ USD, là một vấn nạn nhức nhối đến mức Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) đã phải mời Cơ quan cảnh sát Quốc tế (Interpol) vào cuộc.
(TT&VH Cuối tuần) - Ở châu Á, tổ chức cá cược bóng đá bất hợp pháp là ngành kinh doanh trị giá hàng trăm tỷ USD, là một vấn nạn nhức nhối đến mức Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) đã phải mời Cơ quan cảnh sát Quốc tế (Interpol) vào cuộc. Trận chiến vì một nền bóng đá thế giới sạch xem ra còn rất nhiều cam go ở châu lục đông dân nhất hành tinh.
Từ một con cá lớn...
Với những ai từng gặp hắn ở Wembley, Rajmohan Chelliah giống như bất cứ doanh nhân người nước ngoài đáng kính với sở thích lành mạnh là bóng đá. Báo Anh Telegraph dẫn lời những người quen mô tả Chelliah là một người “khiêm tốn, lịch thiệp, có gu ăn mặc tuyệt vời”. Hàng xóm, chủ nhà hay bạn bè của người đàn ông 45 tuổi này chưa bao giờ coi Chelliah là một kẻ đáng ngờ trong suốt bảy tháng hắn ở London.
![]() Trận Bolivia - Latvia 1-2 diễn ra hôm 9/2/2011 tại Thổ Nhĩ Kỳ được cho là đã bị dàn xếp - Ảnh Getty |
Tuy nhiên, “doanh nhân” người Singapore này thực ra là Wilson Raj Perumal, một tay dàn xếp tỷ số đã bị kết án và đang chạy trốn lệnh truy nã, người đứng đầu cả một đế chế toàn cầu từ căn hộ một phòng ngủ nhìn xuống chính sân vận động Wembley, thánh đường của bóng đá Anh. Perumal tới London tháng 7/2010 sau khi xin bảo lãnh tại ngoại ở Singapore vì tội đâm xe vào cảnh sát. Hắn dùng tên giả, Rajmohan Chelliah, để thuê một căn hộ và trả trước tiền thuê sáu tháng để không phải cung cấp thông tin nhân thân.
Nếu người chủ nhà nghi ngờ một chút, ông có thể đã phát hiện ra hồ sơ của Perumal trong chính Cơ quan cảnh sát London: 13 lần bị kết án các tội lừa đảo, tấn công, trộm cắp và dàn xếp tỷ số kể từ năm 1983. Là một người gốc Tamil, Perumal dễ dàng trà trộn vào cộng đồng người Sri Lanka đông đúc ở Wembley và chỉ khi hắn biến mất vào tháng 2, những người quen của Perumal mới bắt đầu nghi ngờ.
Perumal đã tới Phần Lan, nơi hắn bị bắt ngày 25/2 vì tình nghi đã đưa tiền cho 11 cầu thủ để sắp xếp tỷ số các trận đấu ở giải vô địch Phần Lan. Những điều tra viên của FIFA và Interpol tin rằng Perumal là kẻ đứng đằng sau hàng loạt những trận đấu bẩn ở nhiều quốc gia và đã thu về hàng triệu USD từ đó. Perumal liều lĩnh đến mức từng lập một đội tuyển quốc gia Togo giả để đá giao hữu với Bahrain tháng 9 năm ngoái cũng như mang các cầu thủ Zimbabwe tự nhận là tuyển thủ quốc gia đến tham dự một giải đấu với Thái Lan, Malaysia và Syria năm 2009.
Perumal bị bắt giữ lần đầu vì tội dàn xếp tỷ số năm 1995, bị cảnh sát Singapore truy nã và đã lãnh án 5 năm tù giam trước khi xin bảo lãnh và trốn sang Anh. Những băng ghi âm điện thoại thu được từ phòng khách sạn của Perumal ở Phần Lan cho thấy hắn vận hành cả một mạng lưới toàn cầu bao gồm quan chức các liên đoàn bóng đá quốc gia, nhân viên những hãng cá cược lớn và cả những băng tội phạm có tổ chức. Trong điện thoại di động của Perumal có địa chỉ liên lạc của năm liên đoàn bóng đá, nhiều số của cựu cầu thủ, cầu thủ, trọng tài và cựu trọng tài quốc tế.
Thông qua Perumal, FIFA và Interpol tin rằng họ đã thu thập được đủ bằng chứng để nghi ngờ gần 300 trận đấu quốc tế trong ba năm qua, trong đó có những trận giao hữu được sắp xếp với chi phí lên tới 300.000 USD, cũng như các trọng tài bị mua đứt chỉ với giá chưa tới 10.000 USD. Các giải World Cup U17 và U20 của FIFA, dự kiến diễn ra mùa Hè này ở Trung Mỹ, cũng đã nằm trong tầm ngắm của Perumal.
Trong danh sách tình nghi, đáng chú ý nhất có lẽ là hai trận giao hữu quốc tế được tổ chức ở Anatalya, khu nghỉ dưỡng tại Thổ Nhĩ Kỳ. Tất cả bảy bàn thắng trong các trận Bolivia gặp Latvia và Estonia gặp Bulgaria, đều được ghi từ chấm phạt đền. Sáu trọng tài trong hai trận đó, ba từ Hungary và ba từ Bosnia, đã bị treo còi suốt đời. Cả hai trận đấu do một tay chân của Perumal, cũng mang quốc tịch Singapore, Anthony Santia Raj, sắp xếp. Con đường hoạt động của Perumal chính là điển hình cho một tay làm ăn lớn ở thị trường cá độ bóng đá châu Á.
... đến cả một mạng lưới
Điều tra của FIFA cho thấy với việc bỏ ra khoảng 300.000 USD để tổ chức một trận giao hữu quốc tế, những tay làm độ có thể thu về hàng chục triệu USD nhờ vào việc đánh cá ở hàng triệu nhà cái lẻ trên khắp Đông Nam Á. Để tránh bị tình nghi, sau khi đã chắc chắn dàn xếp được một trận, thay vì đánh cược những khoản lớn ở các nhà cái lớn, những tay làm độ đặt hàng trăm khoản cá cược từ 2.500 đến 5.000 USD ở hàng loạt nhà cái lẻ, với những lựa chọn ưa thích là tổng số bàn thắng và tỷ lệ chấp theo kiểu châu Á.
Số tiền cá cược ở vùng Viễn Đông, cả hợp pháp và bất hợp pháp, vượt xa thị trường phương Tây. Ủy ban Quản lý cá cược thuộc Quốc hội Anh ước tính thị trường châu Á có giá trị 800 tỷ USD, trong khi thị trường cá cược hợp pháp ở Anh chỉ là 84 tỷ USD. Thị trường châu Á còn đặc biệt hấp dẫn với các tay làm độ vì những lý do khác. Những khoản cược lớn có thể đánh ngay trước trận đấu mà không làm ai nghi ngờ và các nhà cái ra đủ loại kèo, ở đủ mọi loại giải đấu mà nhiều khi với cách đánh châu Âu, nhà cái không bao giờ đụng tới.
Cờ bạc bị đặt ngoài vòng pháp luật ở hầu hết các nước Viễn Đông, nên Philippines và Singapore trở thành những trụ sở chính của ngành kinh doanh này. Các nhà cái ở Manila (Philippines) đưa ra tỷ lệ cược gần như cho mọi trận đấu bóng đá diễn ra trên thế giới, để phục vụ mọi đối tượng. Sự cạnh tranh gắt gao của các nhà cái, đưa ra giá hấp dẫn hơn và quy mô phục vụ rộng hơn, càng khiến những kẻ dàn xếp tỷ số khoái trá. Bóng đá đương nhiên là môn thể thao thu hút nhiều tay độ bạc nhất. “Tính thanh khoản của nhà cái châu Á cực cao do họ có hàng triệu những tay cá cược giàu có sẵn sàng bỏ ra vài triệu cho một trận đỏ đen”, Andrew Gellatly, thuộc Hội cá cược Anh, nói. “Những kẻ dàn xếp tỷ số sẽ coi đó là những con cá lớn”.
Loan Phương
Những trận đấu đáng ngờ Từ Phần Lan đến Thái Lan, những đội bóng giả, những câu lạc bộ ma, hàng loạt vụ bắt giữ và những cú sút penalty đầy nghi vấn, tất cả đều có sự tham gia của các cầu thủ, trọng tài hoặc trùm cá độ đến từ châu Á. 26/3/2011, Sharjah, UAE, Kuwait - Jordan 1-1 Trận này diễn ra trong một giải giao hữu gồm bốn đội, hai đội kia là CHDCND Triều Tiên và Iraq. Không có quay phim, không tài trợ và không cả bán vé. Cả hai bàn ghi được đều từ chấm phạt đền và trong 37 phút đầu tiên. Các trọng tài đến từ những liên đoàn bóng đá ở châu Phi. 9/2/2011, Anatalya, Thổ Nhĩ Kỳ Bolivia - Latvia 1-2 Bulgaria - Estonia 2-2 Sáu trọng tài bắt hai trận này, ba từ Hungary và ba từ Bosnia, đã bị treo còi cả đời. Cả sáu người từ chối hợp tác điều tra với FIFA. Bảy bàn thắng đều được ghi từ chấm phạt đền, trong đó có một quả bị sút hỏng xong lại được cho sút lại. Kevin Pullein, người đứng đầu cơ quan thống kê của Racing Post, ước tính khả năng có bảy quả penalty ở hai trận Premier League liên tiếp là 1/1,5 triệu. Các trận giao hữu do một đơn vị môi giới là Footy Media International tổ chức, với địa chỉ ma ở London, do Anthony Santia Raj đứng đầu. Các liên đoàn nhận 30.000 euro phí cho trận đấu và các khoản đầu tư tổng cộng vào khoảng hơn 300.000 USD. 7/9/2010, Bahrain, Bahrain - Togo 3-0 Một trong những trận bóng kỳ lạ nhất. Sau khi biết tin về trận đấu, Liên đoàn Bóng đá Togo tuyên bố chưa bao giờ cử đội tuyển quốc gia sang Bahrain. Perumal đã tổ chức trận này. Đội “Togo” thậm chí không đủ thể lực chơi hết 90 phút. Bahrain ghi tám bàn trong 90 phút, nhưng năm bàn bị từ chối vì lỗi việt vị. 28/12/2009, Kuala Lumpur, Malaysia, Malaysia - Zimbabwe 3-0 Perumal đã trả tiền cho các cầu thủ và sắp xếp chuyến du đấu đáng ngờ của Zimbabwe sang châu Á mà họ thua cả ba trận trước Thái Lan, Malaysia và Syria. Perumal thậm chí còn ngồi ghế chỉ đạo đội Zimbabwe. Rốt cuộc, Liên đoàn Bóng đá Zimbabwe xác định hóa ra đó chỉ là một câu lạc bộ trong nước và các cầu thủ được trả từ 500 -1.500 USD mỗi người để tham gia chuyến du đấu và đảm bảo kết quả theo ý Perumal. |